Ngày nắng... Một chút nắng, Một chút gió, Một chút mưa, Một chút bụi đường, Những chén trà đá? -------------------------------- Đã qua chưa những ngày ẩm ướt, những ngày rét mướt? Cho những ngày nắng ? Thèm nghe lại tiếng gà gáy buổi sớm tinh mơ ? Là khi trời trưa nắng gắt, bà mang thóc ra phơi, ông ngồi chõng tre uống nước? Là khi em áo dài trắng, em tóc buông dài, em cười hiền dịu? Là khi chiều hè yên ả, lũ trẻ con tíu tít rủ nhau đi thả diều, đá bóng, bơi sông ? Nơi quê nhà lam lũ, nhớ khi bóng chiều xuống, khi đêm đi câu ếch, bắt đom đóm ? Những điều mà tuổi thơ của một đứa trẻ thành phố đâu biết đến. Có chăng cũng chỉ là những áng văn trong những quyển sách giáo khoa bìa cứng, màu mè? Thời gian không chờ đợi bất cứ ai. Sinh ra và lớn lên, có cần không những yêu thương và chia sẻ, hay chỉ nên là sự tàn nhẫn và lạnh lùng, những điều đã là quy luật tồn tại của tự nhiên, đã là quy luật cuộc sống. Cho xa, cho quên hụt hẫng đầu tiên, những sai lầm, những ích kỷ của bản thân? cho những giấc mơ, những đam mê đang bị trì hoãn? cho những nỗ lực, những cố gắng sắp tới... -------------------------------- Đã 1 năm, 6 tháng, 15 ngày, 4 giờ và? Hà Nội... Đêm 25/11/2009
hôm nay tôi gặp lại người con gái ấy... tôi biết rằng, mình đang hạnh phúc... có một cái gì đó rất mới đang hình thành... Và sẽ có còn nhiều ngày nắng như thế nữa không....
Tớ thích nắng và gió, mấy hôm nay chiều chiều, trời nắng đẹp thế, chỉ muốn out khỏi văn phòng đi chơi
Chào bạn, "Hãy đi chơi khi còn có thể"... ha ha, đùa thôi... Hôm nay trời đẹp đấy, cuối tuần vui vẻ nhé...
Vừa hôm trc xem Into the wild, đúng là khiến cảm xúc dâng đầy, chỉ muốn bước đi đến tận cùng thế giới như anh ấy để cảm nhận cuộc sống thiên nhiên đẹp đẽ như thế nào. Đầu tuần tốt đẹp.
mình xem phim này rất nhiều lần rồi, mỗi khi chán nản, gò bó hoặc là khi chuẩn bị đi đâu xa... là lại xem lại để lấy cảm hứng... xem mãi mà ko thấy chán... Xem phim, đoạn kết chỉ tiếc cho Alex thôi...