1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày nào cũng có tâm sự ...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi KemChuoi, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng có tâm sự ...

    Đang khó nghĩ quá chẳng bít làm thế nào ? Yêu mà không hy vọng thì thật đáng lên án, vẫn luôn lảm nhảm là yêu thì phải tin vào những gì tốt đẹp nhất. Tôi biết em sống luôn hết mình như vậy, đối với mọi chuyện em đều có một niềm tin mãnh liệt. Nhưng đôi khi, chính niềm tin đó đã đánh ngã em, để lại cho em những khổ đau, hụt hẫng mà tôi chẳng thể giúp em vượt qua được. Đã nhiều lần em đau khổ như vậy, rồi lại khó khăn tự mình đứng lên, rồi lại nuôi lớn những niềm tin mà đôi khi tôi không thể hiểu sao em lại tìm ra những cơ sở để có những niềm tin như thế. Sống hết mình, tin hết mình để rồi phải thất vọng ... cuộc sống con ngườ liệu chịu được biết bao lần lên xuống như vậy ??? Em buồn, tôi cũng buồn ... Thử thách làm cho con người ta mạnh mẽ hơn, nhưng tôi muốn cuộc sống luôn bình yên... tôi chẳng mong thử thách .. tôi không muốn nhìn thấy bạn tôi phải buồn, phải khóc như thế này.


    What is Love ??



    KEMCHUOI
    .
  2. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đời người có mấy ai được đi trên hoa hồng. Nếu tôi được đi trên hoa hồng thì cũng chẳng có gi thú vị cả. Nếu như bạn không cảm thụ được nỗi đau thì cũng không thể hiểu niềm vui to lớn đến nhường nào. Những sóng gió của mỗi đời người đều cho họ một kinh nghiệm, một niềm tin để mà hy vọng (Sau mưa trời lại sáng). Nếu như bạn gục ngã thì cũng chưa chắc bạn là kẻ thua cuộc. Như một câu:" Khi bạn gục ngã thì điều đầu tiên là buộc lại giày rồi chạy tiếp". Những nỗi đau chắc gì đã là xấu khi mình chưa biết kết quả sau này của nó. Cuộc đời còn dài mà ta cũng chẳng biết được nó đến đâu và như thế nào. Nhưng điều đầu tiên là bạn hãy sống một cách hết để ngày mai nghĩ lại chẳng có gì phải hổ thẹn vì mình
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  3. Cheri_VinhUyen

    Cheri_VinhUyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kemchuoi hãy luôn ở bên cạnh bạn của bạn. An ủi và động viên bạn ấy mạnh mẽ lên. Hãy làm cho bạn của bạn tin rằng cuộc đời này vẫn còn có nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón mà. Phải biết hi vọng và tin tưởng. Vì niềm tin là cái duy nhất nâng đỡ bản thân mỗi người khi gục ngã và nó trong suốt như pha lê. Đó cũng là cái níu kéo con người nhiêù nhất trong cuộc sống. Chúc bạn Kemchuoi và bạn của bạn sớm vui vẻ trở lại.
    Ngày bạn ra đời là một ngày quan trọng
    Thế giới có bạn và nó trở nên đẹp hơn
    Cheri Vịnh Uyên

Chia sẻ trang này