1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày nào cũng rủ đi chơi...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xau.vodoi, 13/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà..
    Đêm khuya chắc cả nhà đã đi ngủ gần...hết.

    Em mới có 1 anh chàng. Hôm đầu tiên thì gặp cùng 1 anh bạn của em vì họ cùng làm trong nghề BDS. Sau hôm đó, tối nào anh ấy cũng có lý do để ....gặp em

    Thôi thì tuổi trẻ ham chơi, em cũng đồng ý. Thấy anh ấy điềm đạm, đàng hoàng và cũng có vẻ đẹp tây tây, cái này kết nhất...(DA TRẮNG HỒNG, SỐG MŨI CAO) nên định bạn bè...bè bạn. Em chưa nghĩ sẽ tiến tới một cái j như...iu đương..

    Nhưng bây giờ thấy mọi chuyện đã khác, bắt đầu từ ngày gặp nhau đầu tiên, ngày nào cũng díu lấy nhau, tối nào cũng lượn lờ hêt Đường HÀN, rồi Nhật.. ăn uống, dạo quanh HN...
    Nói nhiều chuyện đến công việc..
    Nhiều đêm nói chuyện đt đến 4h sáng. Toàn chuyện linh tinh...mà em cũng thấy mình chưa định hình nhiều là...đã yêu hay... ntn..

    Nhưng thấy anh ấy có vẻ hơi ....lành...lạnh...ý em là nhìn anh ấy điềm đạm, nghiêm túc...sợ...thành ra là...lạnh lùng thì sao... Anh ấy cũng có 1 số người thích, nhưng em biết bản tính kiểu này... chưa từng yêu ai cả..

    Tính đến bây giờ thì cũng nửa năm díu lấy nhau rồi...


    Theo mọi người thì với người đàn ông thế này, nên ...." làm việc " theo kiểu j ạ...
  2. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    "chén" thôi
  3. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Thế chỉ đi chơi chay thôi à. Đã cho chân tay đi du lịch chưa ?
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Khổ cũng kêu mà sướng cũng kêu:-O
  5. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn đã thick anh ấy chưa để mọi người còn bày cách cho bạn "làm" anh ấy? Bạn muốn đc "làm việc" theo hướng nào? Xào xả ớt hay luộc chấm mắm hay xé phay, đầu cổ cánh cho nồi lẩu????
  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Không chén thì hơi phí ;))
  7. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nếu thích thì bật đèn xanh cho nó đi, kêu ca gì nữa. Đợi vài hôm cô khác cuỗm mất rồi lên đây than khóc
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thích bỏ xừ còn lắm chuyện, mở hàng cho zai chén đi là vừa:))
  9. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thì đang lăn tăn mà.. Vì thấy tính nhiều lúc....sợ lạnh quá...thành thô.. mình tính cũng hơi lãng mạn mà
    Muốn làm theo kiểu......hầm bò, từ từ thôi, ko cần ăn ngay khi nóng.. Đợi cơm chín mới ăn.


    Điều quan trọng muốn hỏi các a.c là người đàn ông có tính cách........như trên thì phải thế nào...
  10. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ phải mua cái nhẫn quỳ xuống, bảo là nữa năm nay em mở đường hết cỡ cho anh mà chẳng thấy động tịnh gì của anh cả, em nay cũng chuẩn bị sang cái giai đoạn lão rồi, thế anh có ý định gì với em không, nếu không có thì nói đi để em còn xác định với thằng khác.

Chia sẻ trang này