1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày nào cũng rủ đi chơi...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xau.vodoi, 13/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Anh này khó đỡ nhỉ!
    Ngày nào cũng rủ đi chơi, tới lúc đi lại chẳng nói ji. Hình như gặp vấn đề không biết cách diễn đạt cảm xúc.
    Khéo sau này lấy về rồi, chả khác ji lấy phải cái tàu điện ngầm, cứ lầm lầm lì lì. Chán lắm.
    Ông bác tớ cũng thuộc style này. Tớ thấy bác dâu tớ kêu, có khi cả ngày hai vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào. hị hị. Cũng chán, nhưng họ thuộc thế hệ khác nên vẫn chấp nhận nhau. Mình thấy bạn nên xem xét cẩn thận :D
  2. thanhnguyen_tb

    thanhnguyen_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    "Thô" nghĩa là dư thế lào? Thô thiển hay khô khan?
  3. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Ngày nào cũng rủ đi chơi mà đợi mãi vẫn chưa thấy đè ra hôn. Thôi thì ngày nay nam nữ bình quyền rồi, chủ thớt cứ đè anh ta ra hôn xem thế nào. Hành sự xong rồi thì nhớ báo cáo lại kết quả nhé [r2)]
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Tìm cách mà chén thôi ;))
  5. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Muốn bít bạn có yêu anh í ko thì thử hôn anh í đi. Thật đấy :D
  6. cookie_coffee12

    cookie_coffee12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    like it :))
  7. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Thôi chị ơi yêu thằng khác đi, những thằng như vậy nó sống giả lắm, có vấn đề gì trong cuộc sống mình cũng không biết nổi nó nghĩ cái gì đâu[r23)]
  8. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng là tốt chứ còn gì nưiã, 6 tháng trời bạn bè bình thường ừ thì cũng cho là zai nhà chị chăm bạn bè nên dẫn đi chơi này nọ, ( bạn bè quéo gì toàn đi đường hàn với đường xẻng) lại còn đàm đạo đến gần sáng mà chỉ dừng lại ở bạn bè thì đúnglà cần xem lại vấn đề giới tính. Như vậy là giải quyết đc vấn đề zai rồi nhé

    Còn lại là từ chị thôi, em hiểu là chị đang băn khoăn có nên xúc tiến không vì thấy tính cách zai lạnh lùng vô cảm ( sai thì chỉnh nhé ). Nhưng chính những người có chút lạnh lùng, vô cảm thế đôi khi lại rất tinh tế đấy, bằng chứng là đưa chị đi toàn những nơi thế kia cơ mà!. Họ cũng biết nghĩ nữa nhé, chính vì biết nghĩ nên mới k nói dài nói dai mà nói dại như em đây :)).

    Tóm lại là quất đi, mà chị cảm thấy k thích lạnh lùng thì em đây, chị quất thoải mái :-"
  9. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Làm gì ah!Hôm nào mát trời, ngồi sau ôm thật chặt anh chàng vào, nếu bị thủng lưng thì kiểu gì cũng kêu lên 1 câu gì đó!
  10. ttvnol7

    ttvnol7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Love this :-bd

Chia sẻ trang này