1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày này 24 năm trước...Mời bà con cô bác 7x đến chia vui với em tại Cà phê Nhân thứ 6 này....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đã chuẩn bị sẵn sàng đi sinh nhật lão mập
    Chúc lão hay ăn chóng nhớn , mau cưới vợ có con cho bố mẹ còn được nhờ
    Anh giờ đây anh đâu biết rằng
    Xa nhau đôi ta rất buồn, gặp nhau vui được gì đâu
    Mong mùa đông không quay trở lại, mùa xuân sẽ mãi kéo dài
    Để ta gần bên nhau mãi
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Một bài tường thuật có chất lượng và đầy ngẫu hứng giờ là một cái gì đó quá tải với Notbad. spam bài, anti7x, chat chit, nhắn tin... là tất cả những gì còn lại với Notbad...
    Thôi nói nhiều mà làm gì, sẽ vẫn phải có bài tường thuật dài thật dài.
    Sau cơn mưa trời lại sáng, đã mất hẳn một tối vì cơn mưa mà chỉ bán được có hai vé. Trời có lẽ cũng không phụ người. Tối nay là một buổi tối đẹp trời, gọi là tối nhưng 18h trời vẫn còn sáng hửng. Vội vàng đến cà phê nhân và tự tưởng tượng rằng sẽ có rất đông người đang tụ họp ở đó, chả gì thì gì đó cũng là buổi chia vui cái năm thứ Hai mươi tư của Phương mập (phó ban đối ngoại 7x, Hội trưởng cà phê, hội phó 7xHN, Bô lão kim liên). Phương mập, Seven là những người đầu tiên có mặt. Chọn cho mình một chỗ ngồi hơp lý, xoay mặt ra ngoài đường, bỏ chiếc thẻ MFC ra đeo trước ngực, lôi giấy bút ra: và thế là đủ để người ta nhận ra Thành viên của MFC đang phát vé. Trời còn sáng, sáng tới nỗi mà người mang quà thì cũng ngại đến, còn người không mang quà cũng ngại vì cái gì cũng sáng, sáng như ban ngày. Ấy là nói vui vậy thôi, cũng phải chừng 18h30' mới lác đác có người đến:
    Bạn gái lớp dancing: luôn miệng hỏi về trưởng ban đối ngoại coldman.
    Tuiscois, Ghettrong: Thứ sáu ngày 13 Notbad lại tuyển được hai nhân viên thu ngân mới kiêm nhiệm bán vé. Vì cái khoản phe vé mà Notbad hình như bị thất thu khi giá vé được tăng chóng mặt lên thành 10k đến 20k một vé. Ngồi nghe tuiscois giảng giải một hồi về bài toán kinh tế nếu ta bán vé với giá 20k, và tuần ba buổi chiếu phim, phát vé, số tiền bán được sẽ lên tới hàng triệu. Ừ hấp dẫn đấy nhưng nghe chừng vé vẫn còn nguyên chưa suy chuyển. Rồi thì có những khách hàng đầu tiên: enchaunter, hoacucxanh, toptoetactic, miucon....
    Bác sutumóm có lẽ đang... móm thật, trở lại sau nhiều tháng bị đoạ đầy trong giặt giũ, mà theo như lời bác nói: sáng một chậu quần áo, trưa một chậu, tối một chậu. Thế thì còn thời gian đâu cho 7x và MFC nữa. Tội nghiệp bác nhưng thế cũng là Khổ sớm để Sướng sau.
    Gungcayvn, Miss Big, Longname ào vô như cơn lốc xoáy. Rồi thì Bác Hoathuong thích du lịch admin công tâm nhất tờ tờ vờ nờ đã đến, Quyenmy, lebinhminh, landai, huyentrang với bộ váy trắng thướt tha lướt vào. Atc, Basic, xuongrong, tung congtu, Phuchan: với bó hoa hồng nhỏ xinh bước vào với lời chúc mừng thắm thiết. Violet911 em họ phương mập đến với một hộp bánh kem trên tay. Rồi thì một số thành viên box kim liên đến chức mừng bô lão của họ.
    Dragon thi thoảng mới trở lại cùng 7x, de, thietmoclan, bluetouchblue, canhcaykho, coldman, x31 cùng nhân dân, nguoicuoicung, latrung...
    Bluelovered: thành viên mua vé xem phim, có vẻ như 7x sẽ có thành viên mới, cũng dễ hoà đồng cùng 7x.
    Cuộc vui vẫn rôm rả, người ta đến chúc mừng phuong map xong thì cũng là lúc để mà hàn huyên, hỏi thăm nhau sau vài ngày, vài tuần, hoặc vài tháng xa cách.
    Chiếc bánh sinh nhật được cắt ra cho từng người trừ những người đã tạm ra về. Ôi hình như ta không có người rửa bô tức bổ dưa, hình như phương mập phải tự băm bổ quả dưa của mình, nước nôi thì khỏi phải lo, cứ gọi thoải mái.
    Sau khi mọi thứ đã gần xong thì trời lại bắt đầu đổ mưa. Và chúng ta đã ngồi đến 22h chờ cơn mưa tanh bớt. Đối với Notbad thì số vé phát ra cũng tương đối ổn, dù còn khoảng hơn chục vé.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...Chào bà con cô bác 7xer...Hôm nay bình minh của Mập là đúng 10h sáng...
    Dạ vầng !!!!Mọi hôm thì 6h sáng đã dậy rồi cơ dương mà hôm nay thì lại khác bởi vì hôm qua là một ngày vui quá.....Vui với em...còn với mọi người thì em phải đi điều tra bộ lòng đã...hề hề....
    Một buổi tối có cả những người bạn 7x với cả những người em - người bạn Kim liên...Một sự sum họp thật là hiếm có khi mà...Dương mà các bác 7x lần sau opem mind cái nhá - take care hộ em mấy chị em Kim liên hộ em cái...Cả cô em bé bỏng của em nữa..Hì hì một lúc sau em phải kéo nó xuống KLC nó mới bắt đầu bắn súng liên thanh đó...hì hì...
    Thứ 6 ngày 13 ...lại là tháng 6 một buổi tối đáng nhớ...Nắng chiều nè....Hội cà phê náo nhiệt nè...Bánh ngọt ngon ơi là ngon nè...Mưa nữa nè...Tất cả đều thật là một buổi sinh nhật đáng nhớ...
    Ngày hôm qua cũng là ngày Mập nhận thấy một số thành viên khá có tiềm năng để trở thành những 7xer cuồng nhiệt sau này...Đó là một bạn gái lớp nhẩy - bạn của Coldman thì phải -lại có dây mơ dễ má gì đó với Kim liên - có nick hình như giấu ....
    Em gái gì đó bên box 80 và một bạn gái bên Thi ca cứ nhìn mình và Nát bét lúc bắt tay cười ẩn ý...ke ke ke ke....
    Cũng là một buổi tối khi gặp lại bác Sư tử móm - vì bận Tề gia mà thỉnh thoảng mới có điều kiện offline...Chả hiểu bác đến với MFC hay là đến với hội cà phê 7x thế .....
    Chả có thể nói gì hơn...Em muốn gửi tới những người bạn ngày hôm qua chia vui với em ở Cà phê Nhân - những người bạn không có điều kiện chỉ nhắn gửi đến em những dòng mess Chúc mừng sinh nhật qua 7x -KLC - qua tất cả những gì để đến được đến với em - cả những người đặc biệt và không đặc biệt những lời cám ơn ...những nụ hôn nồng nàn ( mà hôm qua em mãi chả ôm hôn được ) - những cái bắt tay thật chặt....Hãy bỏ qua những hạt sạn nếu như hôm qua em có gì sơ sót....
    BEEEEEEEEERRRRRRRR đê!!!!
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    thế là thế nào nhỉ, bác tả lại hình dung xem nào. Thấy nụ cười của lão ở đây mới chính là ẩn ý. Vì bài tường thuật của tôi cho lão mà lão nên ... nói rõ thêm chút nữa.
    Giờ thì mới nhớ ra là còn bỏ sót SweetladyVkt(chưa lần nào bán nổi vé cho cô nàng, có lẽ cô không phải là người thích phim ảnh). Một buổi tối của
    Tự nhiên nhận được cái nhắn tin: buồn cười thật, đánh đúng vào tính tò mò của con người, càng bảo stop thì người ta càng bấm tiếp. Rồi tự nhiên trở thành khùng, điên, lì lợm. hahaha sẽ là một ngày dễ chịu vì những thứ bâng quơ nhẹ nhàng.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...

Chia sẻ trang này