1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày nay còn nhiều đàn ông như thế này không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi demtranghk, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Ức thật ấy chứ !!!
    Dám lừa anh, nói ngay từ đầu đỡ shock //
    Còn ra vẻ "không đời nào".
    Không thể nói là vô ý không biết mất lúc nào //
  2. khanh_anthaison

    khanh_anthaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ như thế này: tất cả các ông nào hô hào là đàn ông phải phóng khoáng, rộng lượng tha thứ cho sự " không trinh tiết" của người vợ trước khi đến với mình , đều là giả dối hết. Ông nào vào trong hoàn cảnh đấy chả điên tiết. Các cô gái cần phải giữ mình, không có sau này khổ lắm.
  3. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Giấu diếm thế biết đâu mà tha thứ !!!
    Không phải ức vì bị đổ vỏ, mà ức vì bị lừa dối !!!
  4. anhdenmau

    anhdenmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng đồng tình với việc làm của chị vợ tí nào hết. Đúng là bị lừa dối thì ai chẳng tức. Mà chị ấy lừa dối rồi đấy, chị ấy có hạnh phúc ko? Năm năm trời bị chồng tra hỏi, cuối cùng một ngày cũng lòi cái kim ra. Đối với người đàn ông như ông chồng thì cô nào đã yêu đương trước đây rồi nên tránh xa. Mình ko ủng hộ chuyện quan hệ trước hôn nhân, nhưng đã quan hệ rồi thì sao, chả sao cả, điều quan trọng là tìm đối tượng phù hợp và con người mình sống ra sao.
    Ngày xưa mình cũng cho khối anh biến vì cái tội mới tìm hiểu yêu đương đã to toe hỏi han về quá khứ của mình. Mặc dù lúc đấy chưa yêu ai cả nhưng mình cũng trả lời nửa đùa nửa thật là em yêu năm bảy người rồi anh ạ, ai em cũng sâu sắc cả.
    Sau này gặp chồng mình, ngay từ lúc đầu mình cũng đã tự khai rằng anh là người thứ hai của em. Anh ấy đùa: người thứ hai hay mười hai hay 120? Rồi anh ấy cười cười bảo anh chẳng quan trọng chuyện đấy, điều quan trọng là em sống thế nào, em có phải là người mà anh cần tìm hay ko?!! Sau này thành vợ chồng, mình phục anh ấy nhất ở điểm sống có tình có nghĩa, biết đạo lí, biết cư xử, họ hàng nội ngoại bạn bè ai cũng quý mến. Còn anh ấy cũng bảo ưng mình nhất ở cách sống có tình người. Vợ chồng hạnh phúc đâu phải căn cứ vào cái chuyện "**********" hay ko kia!!!!
  5. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ nhất là bị lừa đấy...
    Mà lừa cũng có năm bảy kiểu, nói chung là tinh vi vô cùng, lúc đó anh em ngây ngất thì còn bít gì nữa
  6. anthaisonco

    anthaisonco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn Anhdenmau mà mất trinh với người yêu trước, chồng bạn mà biết thì nó sẽ "dầy vò" bạn đấy ! Tôi là đàn ông nên tôi hiểu, thằng nào cũng có máu ghen và muốn sở hữu vợ hoặc bạn gái.
  7. anhdenmau

    anhdenmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ko bạn ạ, chả dày vò gì đâu. Mất hay còn thì anh ấy biết chứ, sao ko biết được. Và mình cũng thành thực mà khai ngay từ buổi ban đầu cơ mà. Ghen thì có, tiếc cũng có. Anh ấy vẫn thỉnh thoảng nửa đùa nửa thật tự than thở là giá mà anh gặp em từ lúc em còn 18 tuổi nhỉ. Vậy thôi chứ đố dám nói thêm câu nào kiểu trách móc. Mình nghĩ mình đã cho anh ấy sự lựa chọn ngay từ đầu, nếu cảm thấy ko chấp nhận được thì chia tay luôn, anh ấy đã chấp nhận. Hơn nữa mình sống thế nào, cái đấy mới là cái quan trọng. Cách mình cư xử, chăm lo cho gia đình, cho con cái, cho bố mẹ, cho anh ấy, tất cả những cái đấy lại chẳng quý hơn cái màng mỏng mà mất tí tiền cũng làm được hay sao?!! Ko phải đàn ông nào cũng nghĩ như bạn đâu bạn ạ.
  8. anthaisonco

    anthaisonco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin hỏi bạn anhdenmau nhé : phụ nữ các bạn khi " gần gũi " chồng có khi nào nhớ đến trước kia đã từng xxx với người yêu như chồng mình bây giờ không? Bạn có từng như thế phải không? Thế thì anh chồng bạn thiệt thòi quá ! cái khác nhau giữa đàn ông chúng tôi và phụ nữ các bạn là chúng tôi không còn nhớ 1 chút nào đến quá khứ, " qua đường là qua luôn, không quay lại". Còn phụ nữ như bạn là nhớ dai lắm. nếu mà lôi thằng bồ cũ ra so sánh với chồng thì chồng bạn chắc sẽ đau lắm!
    Thôi thì lúc nào chồng nó chán thì bạn gọi cho tôi nhé, tôi giúp bạn giải toả được không. he he !!!
  9. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy.
    Tưởng tượng khi ngủ với vợ mình và nghĩ đến những lúc vợ cũng ấy như thế với người yêu cũ thì cũng điên thật
    Bác thấy em nói đúng ko
  10. anhdenmau

    anhdenmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng lời nói thể hiện đúng bản chất tính cách con người. Khổ thân cho cô nào rơi phải loại người vô văn hoá thế này. Mà mình cứ khéo tưởng tượng chứ loại người này thì liệu có mà thị nở cũng chả rơi vào.
    Tôi xin được dừng với bạn ở đây nhé, vì tiếp xúc và sống với người có văn hoá quen rồi, ko quen nói chuyện với người kiểu như bạn.
    Được anhdenmau sửa chữa / chuyển vào 04:13 ngày 26/04/2006

Chia sẻ trang này