1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày nay còn nhiều đàn ông như thế này không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi demtranghk, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camhien

    camhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy.
    Tưởng tượng khi ngủ với vợ mình và nghĩ đến những lúc vợ cũng ấy như thế với người yêu cũ thì cũng điên thật
    Bác thấy em nói đúng ko
    -------------------------------------------
    Thế thì những người có trí tưởng tượng thì khổ thật, tại sao cứ phải làm khổ mình vì những chuyện vớ vẩn như vậy!!! Tại sao đàn ông các anh không bao giờ đứng ở cương vị phụ nữ để đánh giá nhỉ... Liệu các anh trước khi lấy vợ có còn trong trắng không? Và nếu các anh lấy vợ vào lúc 30 tuổi, đầy anh chưa có mối tình nào vắt qua vai nhưng có cũng trong trắng đâu... Thế nhưng nếu vợ hay bạn gái của mình không còn origin nữa thì thế này thế khác ... Ui, nếu bi j mà vẫn còn những anh zai ích kỷ như vậy sao? Vấn đề ở đây là trong mỗi người mỗi hoàn cảnh ... và hạnh phúc hay không ở là do chính bản thân chúng ta quyết định và sự trong trắng của 1 người phụ nữ không phải là ở ********** của họ mà ở tâm hồn họ...
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Không đúng, cái chỗ bôi đỏ kia, nam giới thường không nhớ tới hay để lại dấu ấn đâu. Còn phụ nữ thì nhớ đáy, đó là kỉ niệm khó quên với họ. Với phụ nữ châu ÂU thì có thể không, không phải bởi vì xã hội họ phát triển hơn, mà vì với họ, ******** không phải là 1 cái gì ghê gớm, cái này do văn hoá
  3. Mailanguoidensau1977

    Mailanguoidensau1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái sự mất ********** cũng có 5-7 đường
    Ai mất vì 1 lý do nào đó tốt hay xấu có trời mà biết.
    Đúng không hả?
  4. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn dẹp thì ********** đâu có rách
  5. Yeu1nguoideroixa1nguoi76

    Yeu1nguoideroixa1nguoi76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác tha cho chị em.
    Đàn bà cả tin, dại dột, dễ sa ngã lắm, nhưng mà nói thật ít kẻ dám nói thật về cái sự mất trinh của mình lắm.
    Thôi mất rồi thì thôi trăm sự nhờ các bác con giai thông cảm và bỏ qua.
    Xin trân trọng cảm ơn!
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ngày nay còn nhiều đàn ông như thế này không?
    Bạn coi chừng đáy, cái chỗ bôi đỏ kia. Nói như bạn thì chỉ những phụ nữ nào có đóng góp nhiều với gia đình như chồng mới được như vậy, còn nếu người phụ nữ nào đóng góp ít hơn hẳn chồng, chả hạn nếu như bạn là người đóng góp ít hơn chồng bạn, thì ông chòng lăng nhăng ngoại tình, 5 thê 7 thiếp vẫn được à?
    Thực tế, đàn ông dễ chơi bời, nhưng rất ít khi họ muốn bỏ vợ con, chỉ chơi bời qua đường rồi quên ngay, còn phụ nữ khi đã ngoại tình thì thường là họ có tình cảm thật với đối tượng, nên gia đình dễ tan vỡ hơn là điều dễ hiểu. Cũng xin nói thêm, nếu như hiểu ngoại tình là có tình cảm thật với người thứ 3, chứ không phải chỉ là chơi bòi, thì phụ nữ có nguy cơ ngoại tình cao hơn đàn ông nhiều
  7. kimtieungu

    kimtieungu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    chuyện này chẳng liên quan gì đến em vì em có gia đình rồi và ông xã em là bạn trai đầu tiên của em.
    Nói thật thì mất lòng nhưng em thấy cái quan điểm trinh tiết là vô cùng hủ lậu. ( Ối ối xin các bác đừng đánh).
    Nguyên nhân trực tiếp là sự ích kỷ của cánh đàn ông. Họ muốn làm gì thì làm ( trước và sau hôn nhân), nhưng lại đòi chị em phải Origi. Nói xin lỗi, đi xe đạp bị ngã, trèo cây, tập chạy thì làm thế nào ạ? Ngoài ích kỷ thì nguyên nhân khác là thiếu tự tin, haha, nhỡ cái thằng bỏ mẹ kia nó lại to khoẻ hơn mình thì sao...
    Suy nghĩ hủ lậu như vậy hậu quả rất lớn.
    Thứ nhất là đánh giá sai phẩm giá của người phụ nữ. Yêu là quyền của họ và không thể coi họ không còn giá trị ( sau tất cả quá trình giáo dục của gia đình và phấn đấu của bản thân họ). Chưa nói đến chuyện nếu họ yêu bạn thật và tốt với bạn... Không thể tin có người coi trọng cái miếng da mỏng ấy hơn một người yêu bạn bằng trái tim và quan tâm đến bạn bằng cả tấm lòng.
    Thứ hai, nó là một sự khuyến khích cho sự suy đồi đạo đức, vì một khi bị mất cái màng dở hơi kia vì một lý do nào đấy ( *** hay non-***), một số cô ngốc sẽ sống buông thả vì nghĩ không còn gì để mất...
    Em nghĩ qh là một phần của tình yêu lành mạnh, ai không làm gì mới là không bình thường và thiếu lành mạnh. Tây thoải mái không nói làm gì, nhưng trên miền núi, như Sapa chẳng hạn, không phải quan niệm cũng rất thoáng hay sao?
    Cánh đàn ông hãy thay đổi đi nào, thay đổi làm cho cuốc sống của chị em, và của chính các ông, dễ dàng và hạnh phúc hơn nhiều. Gặp được hồng nhan tri kỷ, thương yêu mình lại chả quan trọng gấp vạn lần cái màng dở hơi ấy à...
    Chuyện tưởng dễ hiểu thế mà quý ông cố tình không hiểu nhỉ?
    Em Kim

Chia sẻ trang này