1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày này...năm xưa...bạn đã làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MinhThanh_77, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngày này...năm xưa...bạn đã làm gì?

    Đôi lúc hối hả với cuộc sống, công việc, ta bận rộn chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi linh tinh. Nhưng có đôi lúc khoảng lặng trong tâm hồn, ta giật mình nghĩ lại, không biết ngày này tháng trước, năm trước, 3 năm trước, 5 năm trước.... ta đã làm gì?

    Có những lúc kỉ niệm trở về thật vui vẻ, giúp cho tâm hồn ta thư thái, nhẹ nhàng, nhưng có đôi lúc chạnh lòng nghĩ lại ,một kỉ niệm thật buồn, để rồi lại tự nhủ, hồi xưa có những lúc mình như thế này ư? Sống là sống với hiện tại và tương lai. Có những người cho rằng: Rỗi hơi à? thời giờ đâu mà nghĩ vớ nghĩ vẩn? Ừ, thì cũng có những lúc rỗi hơi như vậy đấy. Rỗi hơi để nhìn lại bản thân mình.

    Hôm nay bất chợt nhớ lại cách đây tròn 4 năm, cũng cái ngày 24/02 này, cái ngày mà mình bước chân vào cái TTVN này vừa tròn 1 tháng, thấm thoát đã 4 năm trôi qua, nhanh thật, Hồi xưa sao mà trẻ trung, hồn nhiên đến vậy?Bây giờ.....Táy máy vào lại những cái níck xưa, cái thì nhớ pass, cái thì quên. Ôi hồi xưa mình ngố thật.


    24/02: 24 năm trước, một người bạn của mình cất tiếng chào đời, một lời chúc may mắn gửi đến cho bạn - người bạn mà mình biết rằng đang rất hạnh phúc. Người bạn mà biết Valentine năm nay mình thật buồn đã hi sinh buổi tối đi chơi vui vẻ cùng bạn gái để đến uống rượu với mình. Cảm ơn bạn...Cảm ơn bạn rất nhiều
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Chẳng mấy khi thức muộn thế này, thôi thì buôn tào lao vài câu vậy
    Ngày này ... năm ngoái ....... chắc mình suốt ngày te tởn đi chơi với HKL ... ờ mà cũng 25/2 đấy nhỉ .. thời điểm này chuẩn bị bảo vệ đồ án .. đã làm xong từ trước tết nhưng xem ra còn ù ù cạc cạc lắm
    Ngày này năm trước nữa thì chả nhớ nổi rồi ... 3 năm , 4 năm mà cứ như ngày hôm qua .. thỉnh thoảng gặp , thỉnh thoảng vô tình giáp mặt .. có thay đổi nhiều đấy mà tâm tính thì vẫn thế thôi. Ôi ! 3, 4 năm để mà làm gì ... rồi thời gian có bao giờ xoá nhoà vết thương ????
    Ngày này của mình 4 năm về trước cũng 25/02 ah??? Thế thì là quãng thời gian đẹp đấy , chưa đi học nhưng ngày nào cũng buôn điện thoại thì fải nhỉ .. có mệt mỏi chuyện học nhưng bạn bè lại động viên khá nhiều ... Ngày ấy bây giờ có quay lại đâu
    Ngày hôm nay thì khác lắm rồi , mình bớt ghê gớm hơn nhưng lại hay cáu bẳn hơn . Mình ít nói hơn mà càng ngày lại càng thờ ơ hơn , vô tâm hơn ... ko khóc nhè mỗi khi có chuyện buồn , lạnh lùng khi nghe một chuyện chẳng fải của mình nữa ... như thế liệu là tốt hay xấu nhỉ ???
    Thôi ngày mai còn đống bài , còn làm sản fẩm để tham gia trại nữa chứ .. ôi thịt xiên nướng của tôi
    Chúc vui

Chia sẻ trang này