1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày này năm xưa - Brazil đá với ai

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm xưa - Brazil đá với ai

    21.6.1986 tại sân vận động Guadalajara, Brazil gặp Pháp tại tứ kết Mexico 86. 1 trận đấu được coi là kinh điển trong lịch sử bóng đá thế giới với sự góp mặt của các anh tài 2 bên như bộ tứ Platini-Tigana-Giresse-Fernadez của Pháp còn Brazil có Socrates, Zico, Careca, Alemao
    Brazil mở tỷ số nhờ bàn thắng của Careca sau đó cuối hiệp 1 Platini san bằng tỷ số
    Zico có thể kết liểu số phận đội tuyển Pháp nhưng cú sút 11m của anh bị thủ môn Joel Bats đẩy được.
    2 hiệp phụ trôi qua với hàng loạt cơ hội bỏ lỡ buộc phải thi đấu penalty
    Lần này Socrates là người sút hỏng. Platini cũng không hơn. Nhưng may mắn nhất cho đội Pháp là 1 cú sút trúng cột dọc bật ra và vào lưng thủ môn Carlos đập vào lưới. Bàn thắng được công nhận nhưng về sau báo chí cũng tranh cãi về tính hợp lệ của nó.
    Người sút cuối cùng là Fernandez. Thủ môn Brazil bó tay. Những bóng áo vàng sụp đổ nhưng những chiếc áo lam cũng kiệt sức để rồi thua Đức ở bán kết.


    21.6.2002 Brazil thắng Anh 2-1
    Kỷ niệm quá đẹp - Diễn biến trận đấu mọi người hẳn vẫn còn nhớ vì mới 1 năm thôi.
    Tôi ngồi xem ở 1 quán cafe Điện biên phủ xung quanh là các cô gái chàng trai ủng hộ Anh hết mình.
    Khi Owen chộp được 1 bàn họ hò reo sung sướng còn mình tôi lạnh toát, miệng đốt thuốc liên tục & cầu cho Brazil gỡ hoà
    Rồi Rivaldo ghi bàn trước khi nghỉ giải lao - quá tuyệt - cả quán lặng đi.
    Khi Ronho biến Seaman thành trò cười thì các CĐV Anh bên cạnh chửi rủa, hò hét mỗi khi ANh lên bóng. Mỗi 1 phút dài như 1 thế kỷ
    Thế rồi trọng tài cũng thổi còi kết thúc. 3 cô gái bên cạnh với chiếc áo phông hình quốc kỳ Anh mặt thẫn thờ, 1 cô thì khóc nức nở. KHông dám biểu lộ sự sung sướng đang trào dâng, tôi thấy cảm thông cho nỗi buồn của 1 người khi đội bóng yêu quý thua trận.
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1 sự may mắn tình cờ mà anh Risky đã viết topic này vào hôm nay 21_6
    -------------------------------​
    Ngày 21_6 là 1 ngày khá đặc biệt với bóng đá Brasil.Đây ngày mà Selecao đã khẳng định vị thế số 1 của mình trong làng bóng đá thế giới và cũng là ngày Pele chính thức lên ngôi vua bóng đá. 21_6_1970 _ chiếc cúp Jules Rimet đã chính thức thuộc về Brasil
    ------------------------------------​
    Đội hình xuất phát của Brasil trong trận chung kết vs Italia :
    1. Felix ,2. Brito ,3. Piazza ,4. Carlos Alberto ,16. Everaldo ,5.Clodoaldo ,8. Gerson ,10. Pele ,7. Jairzinho ,9. Tostao ,11. Rivelino
    HLV: Mario Zagallo
    Trận đấu bắt đầu với lối chơi khá châm rãi và thăm dò của cả 2 đội,tốc độ chỉ thực sự được đẩy cao khi Pele phá vỡ thế cân bằng ở phút thứ 18. Từ 1 pha ném biên bên cánh trái,bóng đến chân của Rivelino, tiền đạo trái này tạt bóng vào trước khung thành,Pele với cảm giác bóng cùng sức bật tuyệt vời "bay" lên "ném" quả bóng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của cả hàng thủ Italia.
    Trận đấu trở nên kịch tính khi tiền đạo Roberto Boninsegna ghi bàn gỡ hoà cho Italia. Cho đến hết hiệp1 ,cả 2 đội không ghi được thêm bàn thắng nào.
    Hiệp 2 của trận đấu là của người Brasil với đầy đủ "chất Brasil" để tôn vinh bóng đá Brasil .Đây 1 hiệp đấu mà bất cứ ai được chứng kiến sẽ không thể quên. Bóng đá tấn công vị nghệ thuật đã được đẩy lên đến mức cao nhất có thể có
    Phút 66 của trận đấu,thế cân bằng 1 lần nữa được phá vỡ. Jairzinho có 1 pha đi bóng xuyên thẳng vào hàng thủ Italia,bóng bị phá ra và đến chân Gerson,cầu thủ có cái chân trái khủng khiếp này khéo léo dẫn bóng qua 1 hậu vệ Ý rồi dứt điểm sấm sét từ cự li hơn 20m.Bóng bay thẳng vào góc chết trước sự bất lực của thủ thành Enrico Albertosi .1 cú sút đại bác không thể cản phá !
    Phút 71 của trận đấu,lại là Gerson có bóng ở gần giữa sân chếch về cánh trái,ông mở 1 đường bóng có quĩ đạo khoảng 35 m vào vòng cấm của đội Ý .Pele khôn khéo di chuyển khỏi sự kèm cặp của Roberto Rosato bật cao đánh đầu chuyền bóng đúng đường chạy của Jairzinho.Công việc còn lại trở nên quá đơn giản.Với bàn thắng này,Jair trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất cho đến nay ghi bàn tại mọi trận đấu ở 1 World Cup.
    Phút thăng hoa của trận cầu đỉnh cao là bàn ấn địn tỉ số của đội trưởng Carlos Alberto ở phút 86.Đây là bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup.1 pha phối hợp dàn trải tấn công kinh điển
    Các cầu thủ Ý tổ chức tấn công bên cánh trái,Everaldo bị vượt qua nhưng Tostao đã kịp di chuyển về cắt bóng.Bóng được lần lượt qua chân Clodoaldo,Pele,Gerson rồi lại về chân Clodoaldo. Dường như thấy nguời chơi cùng vị trí với mình là Gerson chơi quá xuất sắc,Clodoaldo cũng không chịu kém .Bằng như động tác như múa,ông lần lượt dẫn bóng qua 4 cầu thủ Italia trước khi chuyền bóng ra cánh trái cho Rivelino.
    Bóng được Rivelino xẻ dọc cánh lên cho Jairzinho,1 pha đi bóng kiểu "má trong má ngoài" sở trường của Jair,bóng đuợc dẫn đến trước vòng cấm địa rồi chuyền cho Pele. Không thực hiện bất kì động tác quan sát nào,như có mắt sau lưng,Pele đẩy bóng chếch sang cánh phải,Carlos Albero băng xuống như 1 cơn lốc.4-1 cho Brasil !


    PS:Các ảnh ở bài này đều chụp ra từ các video clip nên hơi bị mờ 1 tẹo.

    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 21/06/2003
  3. So-Khanh

    So-Khanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    1 Topic hay như thế này sao các Mod lại có thể để cho nó mọc rêu lâu đến như vậy nhỉ? Chẳng nhẽ các fan của Brazil lại....?Thôi thì để cho tôi nguấy nó lên vậy,mặc dù tôi cóc phải là fan của Brazil
    27-6-1998, sân Parc des Princes, vòng 1/16 WC 98
    BRAZIL - CHILÊ : 4-1
    Brazil ra sân với đội hình mạnh nhất có thể ở thời điểm đấy. Cesar Sampaio trở lại góp mặt cùng Dunga lo càn quét giữa sân. Leonardo và Rivaldo lo tiếp đạn cho cặp bài trùng Bebeto -Ronaldo. Ở hàng phòng ngự, vẫn là cặp trung vệ Baiano, Aldair cộng thêm sự công thủ toàn diện ở 2 cánh của Cafu và Carlos.
    Trận đấu diễn ra không đúng như dự đoán banđầu của HLV Acosta (CHile). Ronaldo lùi quá sâu về phía sau còn Bebeto chơi thiên về cánh phải. Trọn khoảng không gian trống trải nơi cánh trái do Carlos, Rivaldo và Dunga làm chủ.
    hai đội như 2 võ sĩ quyến anh vào trânvới những cú đấm thăm dò, nhưng chỉ 11 phút sau, Brazil đã lên tiếng : Dunga đá phạt trực tiếp nơi cánh trái, Sampaio bật cao đánh đầu tung góc lưới : 1-0 cho Brazil.
    16 phút sau bàn mở tỉ số, Brazil lại gia tăng cách biệt. Carlos sút phạt bật hàng rào chắn đến chân Bebeto ,anh chuyền ngang tạo cơ hội cho Sampaio băng vào kết thúc nâng tỉ số lên 2-0
    Chưa dừng ở đó, phút 45, Ronaldo mở tốc độ đi bóng lao vào khu cấm địa, thủ thành Tapia của Chilê xông ra vồ vào chân anh, trọng tài Batta chỉ tay vào chấm 11m và chính Ronaldo nâng tỉ số lên 3-0.
    Phút 68, Chile có bàn thắng danh dự. Taffael đón bong skhông chắc để Zamorano dùng đầu chuyền bóng cho Salas sút tung lưới Brazil.
    Nhưng cơn bão màu vàng xanh không dừng ở đó. Đúng 2 phút sau, Ronaldo đi bóng tốc độ vào vòng 16m50 sút tung lưới Tapia ấn định chiến thắng 4-1 cho Brazil
  4. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Brazil giành Cup vàng thứ 5
    Người ngoài hành tinh Ronaldo đã trở thành Vua phá lưới đầu tiên, kể từ năm 1978, ghi được nhiều hơn 6 bàn thắng, đồng thời giúp Brazil giành thắng lợi 2-0 ở trận chung kết gặp Đức. Đây còn là lần đầu, trong vòng 32 năm qua, Brazil ghi được bàn ngay trong 90 phút thi đấu chính thức của trận tranh Cup.
    Ở trận này, Đức tung Jens Jeremies vào thay Michael Ballack (bị treo giò). Phía Brazil đón chào sự trở lại của Ronaldinho, thế chỗ Edilson. Kleberson tiếp tục được tin dùng ở vị trí tiền vệ trung tâm thay Juninho.
    Đức đã tạo dựng được một thế trận hợp lý trong suốt hiệp một và Những con số liên quan đến trận chung kết (Brazil - Đức: 2-0)
    đầu hiệp hai dù thiếu vắng Ballack, có được khá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút của họ đều không tận dụng thành công. Đức phần nào đã hạn chế được lối đá kỹ thuật của Brazil, chủ động chơi chắc chắn như những trận vừa qua. Nhưng hàng phòng ngự và thủ môn Kahn xuất sắc của họ đã không thể làm gì hơn trước hai pha dứt điểm gọn gàng ở nửa cuối hiệp hai của Ronaldo - cầu thủ được đánh giá là luôn nghĩ nhanh hơn đối phương một tích tắc, nhỉnh hơn đối phương một mũi giày.
    Trong cuộc chạm trán chiều nay, HLV Scolari có cách sử dụng nhân sự khá hợp lý. Do biết trước Ronaldinho và Rivaldo sẽ bị chú ý chăm sóc, nhà cầm quân này đã cho phép tiền vệ trung tâm Kleberson hoạt động tự do hơn thường lệ. Và cầu thủ này đã có điều kiện uy hiếp khung thành đối phương bằng hai cú sút nguy hiểm ở hiệp một, kiến tạo bàn ấn định thắng lợi 2-0 của Ronaldo.
    Brazil cầm bóng nhiều hơn ở ít phút đầu hiệp một, nhưng Đức mới chính là đội tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận chung kết. Phút thứ 10, Bernd Schneider căng ngang từ cánh phải. Bóng được đưa vào ngay trước cầu môn, nhưng hậu vệ Edmilson đã kịp nhoài người phá bóng hết biên ngang. Tiếp đó, trung vệ Lucio lại phải vất vả phá bóng ngay trong khu 5m50 khi tiền đạo Klose ập vào định dứt điểm. Phút 18, Ronaldinho xuyên thủng hàng thủ Đức bằng đường chuyền như dọn cỗ vào khu vực 16m50 cho Ronaldo. Nhưng tiền đạo của Inter đã chọn phương án dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái khi đối mặt Kahn, khiến bóng đi chệch cột dọc góc xa.
    Phút 30, Ronaldo đè mặt Thomas Linke và nhận bóng bên phải khu cấm thành sau đường chuyền của Ronaldinho. Nhưng cú dứt điểm với và thiếu lực của anh đã không thắng được Kahn. Trước khi hiệp một kết thúc 5 phút, Kleberson của Brazil sút qua khe giữa hai chân của hậu vệ Metzelder ở gần vạch 16m50, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 44, lại chính Kleberson kết thúc bằng má trong chân phải ở trung lộ từ cự ly khoảng 18 mét. Kahn bó tay, nhưng xà ngang đã cứu thua cho đội Đức. Hiệp một bước vào những giây cuối cùng, Carlos đưa bóng căng và sệt vào khu cấm thành, Ronaldo lập tức quay người kết thúc. Nhưng thủ môn Kahn vẫn kịp phản xạ, đưa chân cản phá.
    Ngay đầu hiệp hai, Đức suýt phá thế quân bình khi Jeremies
    Ronaldo cho Kahn đo ván.
    bật cao đánh đầu cận thành. Nhưng Edmilson đã kịp chặn bóng ngay trước vạch vôi, giải nguy cho thủ thành Marcos. Chỉ khoảng hai phút sau, Neuville thực hiện cú đá phạt kỹ thuật ở ngoài khu cấm địa bằng má ngoài chân phải. Bóng đi qua hàng rào, Marcos chỉ kịp bay người khẽ chạm tay đẩy bóng đập cột dọc nảy ra.
    Phút 68, Rivaldo quyết định sút căng từ gần vạch 16m50 bằng chân trái. Kahn ôm bóng không dính, và Ronaldo đã có mặt kịp thời đệm bóng cận thành nhẹ nhàng bằng chân phải, ghi bàn thắng thứ 7 của anh tại World Cup lần này. Đây là bàn thắng đầu tiên của Brazil tại trận chung kết World Cup kể từ 32 năm qua. Còn Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được hơn 6 bàn tại một vòng chung kết World Cup kể từ năm 1978.
    Phút 75, HLV Voeller cải thiện sức tấn công bằng việc đưa Bierhoff vào thay Klose, tiền đạo Gerald Asamoah vào thay Jeremies. Nhưng sự thay đổi nhân sự của họ chưa phát huy hiệu quả, thì lưới của Kahn đã rung lên lần thứ hai. Phút 80, Kleberson căng ngang trước khu cấm thành. Rivaldo bỏ bóng. Ronaldo thoải mái dứt điểm bằng chân phải ở sát vạch 16m50, đưa bóng vào góc xa trước sự bó tay của Kahn. Phút 85, HLV Scolari rút
    Kahn buồn bã.
    Ronaldinho ra và đưa tiền vệ phòng ngự Gilberto Silva vào củng cố khả năng phòng thủ của Brazil trong ít phút cuối - khoảng thời gian mà người Đức thường gây sức ép mạnh và từng có được những cuộc ngược dòng ngoạn mục. Và Brazil đã bảo toàn được tỷ số 2-0 trước những màn tấn công không mấy nguy hiểm của đội bóng áo trắng.
    Đội hình xuất phát
    Brazil (3-5-2): Marcos - Cafu, Lucio, Roque Junior, Edmilson - Roberto Carlos, Gilberto Silva, Kleberson, Ronaldinho - Ronaldo, Rivaldo.
    Đức (3-5-2): Oliver Kahn - Thomas Linke, Carsten Ramelow, Christoph Metzelder - Dietmar Hamann, Jens Jeremies, Bernd Schneider, Torsten Frings, Marco Bode - Oliver Neuville, Miroslav Klose.
    -Ronaldo ghi hai bàn ở các phút 68 và 80.
    - Cafu trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới có mặt ở ba trận chung kết World Cup liên tiếp.
    - Trận chung kết này thu hút khoảng 1,5 tỷ khán giả truyền hình.
    - Brazil ghi được bàn đầu tiên tại trận chung kết World Cup kể từ 32 năm qua.
    - Số bàn thắng trung bình/trận chung kết ở 16 kỳ World Cup vừa qua là 4.
    - Brazil là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại trận chung kết: thắng Thụy Điển 5-2 năm 1958.
    - Pierluigi Collina là trọng tài Italy đầu tiên điều khiển trận chung kết World Cup kể từ 24 năm qua.
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này anh Ris hơi nhầm 1 tẹo. Phút 85 Ronaldinho ra sân và Juninho Paulista vào thay thế.Phút 90 người hùng Ronaldo cũng được đưa ra nghỉ và Denilson vào sân.
    Trong hiệp 1 trận đấu này Brasil còn có 1 pha hãm thành khá nguy hiểm khi Ri chuyền cho Ro,Ro đẩy bóng sang cho Cafu lao lên dứt điểm_ rất giống với pha của Alberto năm 1970,bóng đập vào Kahn và bay qua xà rất đáng tiếc !
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  6. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    17.7.1994 tại sân Pasadena
    Brazil - Italy
    0:0 a.e.t. 3:2 penalty

    12:30 - 0.30 Việt nam
    94194 khán giả

    Brazil Italy
    [ 1] TAFFAREL (GK) [ 1] PAGLIUCA Gianluca (GK)
    [ 2] JORGINHO (-21'') [ 3] BENARRIVO Antonio
    [ 5] MAURO SILVA [ 5] MALDINI Paolo
    [ 6] BRANCO [ 6] BARESI Franco
    [ 7] BEBETO [ 8] MUSSI Roberto (-35'')
    [ 8] DUNGA [10] BAGGIO Roberto
    [ 9] ZINHO (-106'') [11] ALBERTINI Demetrio
    [11] ROMARIO [13] BAGGIO Dino (-95'')
    [13] ALDAIR [14] BERTI Nicola
    [15] MARCIO SANTOS [16] DONADONI Roberto
    [17] MAZINHO [19] MASSARO Daniele

    Dự bị
    [ 3] RICARDO ROCHA [ 2] APOLLONI Luigi (+35'')
    [ 4] RONALDAO [ 4] COSTACURTA Alessandro
    [10] RAI [ 7] MINOTTI Lorenzo
    [12] ZETTI (GK) [ 9] TASSOTTI Mauro
    [14] CAFU (+21'') [12] MARCHEGIANI Luca (GK)
    [16] LEONARDO [15] CONTE Antonio
    [18] PAULO SERGIO [17] EVANI Alberigo (+95'')
    [19] MULLER [18] CASIRAGHI Pierluigi
    [20] RONALDO [20] SIGNORI Giuseppe
    [21] VIOLA (+106'') [21] ZOLA Gianfranco
    [22] GILMAR II (GK) [22] BUCCI Luca (GK)

    HLV PARREIRA Carlos Alberto - SACCHI Arrigo
    Thẻ vàng
    MAZINHO (BRA) 4'', APOLLONI Luigi (ITA) 41'', ALBERTINI Demetrio (ITA) 42'', CAFU (BRA) 87''.
    Trọng tài : PUHL Sandor, HUN Trợ lý 1 ZARATE Venancio Concepcio, PAR - 2 FANAEI Davoud, IRN Trọng tài thứ 4 LAMOLINA Francisco Oscar, ARG
    Brazil có rất nhiều cơ hội nhưng lần lượt Romario, Zinho, Bebeto bỏ lỡ, đặc biệt ở cuối hiệp 2 khi Cafu chuyền như đặt cho Romario 1 mình 1 bóng trước gôn nhưng lại đặt lòng ra ngoài.
    Phía Italy có 1 vài cơ hội nhưng ko Massaro hay Baggio ko thắng được Taffarel
    Cuối cùng những phát đại bác định mệnh đã đemlại niềm vui lần đầu tiên trong đời được chứng kiến Brazil vô địch. ROnaldo lúc đó còn là 1 cậu bé tung tăng cầm cờ vẫy
    Hy vọng 3 năm nữa Parreira lại được các học trò của mình tung hô lên
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm 2 năm ngày giành chức vô địch thế giới lần thứ 5 nào anh em
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thời trôi thật nhanh. Đã sắp đến lúc Selecao phải bảo vệ những gì mình đã dành được. Xin phục vụ mọi nguời 1 tấm ảnh "kinh hoàng" trong trận chung kết World Cup 2002.
    Sự khủng khiếp của pha va chạm này thể hiện rõ ràng trên gương mặt cả những người tham gia và người chứng kiến màn "cảm từ tập thể" của 1 nhóm cầu thủ 2 đội

  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hơi muộn 1 chút xong cũng không quá muộn :
    [​IMG]
    Nguyên con tập thể Selecao dự World Cup 2002. Bức này vừa đủ phủ kín cái Destop

Chia sẻ trang này