1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày này năm xưa ????

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi diepf_soft, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Giờ này năm ngoái BoxNinhBình được khai sinh in TTVNOL mang lại cho học sinh và sinh viên NB một sân chơi mới trên Internet . Thu hẹp mọi khoảng cách về không gian và thời gian , đưa những người con của NB đang sống và học tập ở mọi miền tổ quốc lại gần nhau hơn . Tăng thêm tình đồng hương đồng chí . Và khám phá ra nhiều nhiều những khả năng tiềm ẩn của các thành viên . Trong đó không thể không kể đến sự am hiểu về ẩm thực cùng những cái bụng nhiệt tình đánh chén trong các cuộc Offline . Và rất rất nhiều những khả năng khác còn chờ khai quật, khả năng ca hát của các thành viên trong Box đang chờ cuộc Offline lần tới khai quật.... Thành viên tham gia BoxNinhBình không giới hạn tuổi tác nghề nghiệp, trong đó phải kể đến "già làng" ninhbinhtown một trong những cây cổ thụ của Box trong những ngày đầu thành lập, Rồi Halley,Phuonganh_nb..... và một số những thành viên không phải dân Ninh Bình chính gốc cũng đã giúp BoxNB hoạt động hiệu quả . Những cố gắng đó được ghi nhận bằng những thành công hiện nay của BoxNinhBình. BoxNinhBình với tuổi đời tròn sắp tròn một năm . Sẽ ngày càng có nhiều thành viên hơn, những chủ đề phát triển tích cưụ hơn ......
    => Thật nhớ những ngày đầu khó khăn của các Mod , số thành viên ít ỏi . Lượng bài cũng ít , tuy nhiên có cái Box : "Buôn dưa lê" là phát triển mạnh nhất . Vẫn duy trì cho đến ngày hôm nay .
    Nào các bác hãy viết về những ngày đã qua đi chứ ..........
  2. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Những kỉ niệm thật vui fải ko mọi người, nhớ lần đầu anh halley gọi diện đến và nói là tối nay họp box mình rất hào hứng rồi với những thành viên ít ỏi đi ngày hôm đó giờ đây đúng như anh điệp nói box chúng ta đã ngày càng đông thành viên hơn , nhưng đã có những lúc box của chúng ta lắng xuống 1 thời gian, nhưng mà đó chỉ trong thời gian ngắn fải ko mọi người và trong thời gian này tôi thấy box chúng ta ngày càng hoạt động mạnh hơn số bài viết cũng như thành viên tăng rất nhanhvà bây giờ Box NB của chúng ta đã tròn 1 tuổi với bao kỉ niệm giữa nhưng thành viên
  3. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chà nhanh thật ! Mới đó cũng đã mấy năm đi qua nhanh chóng ,và mỗi chúng ta lại thêm già đi một tuổi ,mỗi năm đi qua chúng ta lại lớn thêm một tí ,khôn hơn một tí , và có cũng như mất đi nhiều thứ ........ Tất cả chỉ còn trong kỉ niệm đã qua . Với các bạn học sinh PTTH thời gian này cũng là những ngày tháng ngắn ngủi của thời học sinh sắp đi qua , chuẩn bị hành trang để bước vào một con đường mới , với sự xác định đúng đắn cho con đường mình đi sau này , mà chắc hẳn không ít những bỡ ngỡ ban đầu . Ai cũng có những giây phút khó quên , những kỉ niệm đang dần qua từng ngày , những tiếng bước chân của thầy "Giám thị" ngoài hành lang trong mỗi kì thi . Nhớ lại quả cũng sởn tóc với những ai từng hay quay bài .
    Với những cô cậu học trò đang iu nhau thì càng có nhiều cái để mà nói . Đôi chia tay , đôi thì cùng nhau tiếp tục câu chuyện tình lãng mạn này , có niềm vui và nước mắt .Rồi cũng có anh chàng để ý một cô nàng khóa dưới , đang nóng lòng chuẩn bị cho một dịp để thổ lộ những lời chưa nói ..........Rất rất nhiều những kỉ niệm ,kể ra thì không biết đến bao giờ mới hết . Bạn nghĩ sao về những gì đã qua và đang đến?
    Với tôi ngày đó thực sự buồn .Và không muốn nhớ đến .

Chia sẻ trang này