1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày này năm xưa...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi ego1210, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm ngoái hehehe . Happy so much
  2. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Ku pine sang tuổi 22. Hì, may mà đầu óc đang thần kinh mà chưa đến nỗi lú lẫn
  3. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tối, con cắm quạt, nổ cái bụp. Điện chạm xẹt tùm lum, hoảng hồn. Hix, chỉ biết đừng nhìn, mai kêu thợ. Làm con nhớ mỗi lần vậy tụi con í ới kêu ba. Rồi phụ ba gọt dây. Ba tuy ko thấy nhưng làm cực nhanh. Trước ba dạy con ko muốn học, nay nhìn nó con lại muốn biết. Thường khi mất đi người ta mới biết trân trọng, lần đầu tiên con hiểu cảm giác đánh mất điều quý giá nhất. Con đang cố để ko lặp lại, cố gắng gìn giữ trân trọng những điều đó. Giữ gìn nó thật kỹ, thật kỹ ba à.
    Con nhớ hôm trước con đọc được 1 câu : bạn sẽ làm gì, nói gì với ba bạn đây? Khi con đọc nó thì đã muộn quá rồi. Con muốn nói rất nhiều, nhưng chưa lần nào con nói được. Con nhớ ba, rất nhiều. Thương ba.
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm lớp 6 lần đầu tiên biết thế nào là bày cỗ trung thu (với phần lớn sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh) Lớp 6 văn hoành tráng nằm trong top ten của trường trong niềm vui hân hoan của các bà mẹ và hứng khởi của các đứa con (vì sau màn chấm điểm là tới màn phá cỗ )
    Trung thu năm lớp 12 chứng kiến cuộc chia tay giữa 4 nhóc tì cấp 3 và một người anh lớn. Đường phố nhộn nhịp tấp nập là thế mà lòng người lặng lẽ, tĩnh mịch đến kì lạ... Vậy mà đã 5 năm rồi cơ đấy.
    Trung thu ĐH năm 1 chứng kiến 1 kế hoạch hoàn hảo để dàn hòa cho một tình bạn đẹp đã sứt mẻ (vì 1 lí do đến tận hôm nay vẫn còn là bí mật) trong 2 năm trời. Trăng sáng đẹp tuyệt vời, sân thượng gió thổi vù vù, chiếc bánh gato đc 6 cái dĩa đục khoét nham nhở 1 cách có nghệ thuật. Tâm trạng ai nấy đều hết sức warm n friendly, cả trời và người đều đang ủng hộ kế hoạch của ta. Vậy mà, ek, h nhớ lại vẫn thấy rùng rợn bộ mặt của 2 nhân vật chính. Hix hix. Rất may là kết cục vẫn có hậu, ko phụ lòng của 3 chị em.
    Trung thu năm nay thì sao nhỉ??
    u?c ego1210 s?a vo 01:31 ngy 12/10/2006
  5. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đang tận hưởng những giây phút đầu tiên của tuổi 22 trong 1 tư thế ko lấy gì làm thoải mái lắm: đầu thì ngoẹo trái 45 độ (để giữ cho cái headphone khỏi rơi khỏi tai <-- đồ lởm mà ), tóc tai thì quấn 1 cái khăn to sụ (vừa gội đầu mà ), người thì cứ rung lên bần bật (tự nhiên nấc lấy nấc để ), chân thì sưng vù (2 e muỗi vừa xực mình )... Nói chung đang ở tư thế relax rất chi là ko thoải mái
    Năm nào vào ngày này nó cũng lọ mọ thức khuya. Chẳng để làm gì cả, chỉ là muốn tận hưởng 1 mình cảm giác tĩnh lặng tuyệt đối hiếm có trong 1 ngày đc gọi là NGÀY CỦA RIÊNG MÌNH. Ko tận hưởng nhanh, trời sẽ lại sáng, và cái cảm giác bình yên ấy lại trôi qua nhanh chóng. Ồn ào, xô bồ, ăn uống, tụ tập, sao mà đáng ghét đến thế. Mà năm nào cũng đáng ghét như năm nào, thế có...đáng ghét ko chứ
    Hì, nói vậy thôi, chứ thật thú vị khi ngồi chờ cho tới khi đồng hồ vừa nhích qua số 12 một xíu, để đc tận hưởng cảm giác đếm từng sms của bạn bè với những lời chúc đáng yêu. Kể cũng lạ, lần nào đọc lời chúc, nó cũng thấy xúc động. Sao năm nào cũng có người chúc mình THÊM NGHỊ LỰC, CỐ GẮNG và TIN TƯỞNG nhỉ? Mình thiếu những cái đó lắm ah? Hí hí, no no, mình đã có rồi, h chúc để ĐÃ NHIỀU LẠI CÀNG NHIỀU HƠN ý mà. Cám ơn cám ơn cám ơn mọi người
    Vẫn thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó...
    Chúc Ego 1 tuổi mới thêm nụ cười, hạnh phúc, niềm tin và nghị lực. Nhiều khó khăn còn ở phía trước kìa, nhưng đừng sợ, vì bao nhiêu người yêu quý mi đang ở bên cạnh mi đó, cố lên nhé [rose]
    Thoai đi ngủ nào
  6. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười chẳng của riêng ai
    Gió se se lạnh bờ vai một người...
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười đâu của riêng người
    Bạc đầu sóng vỗ thương người thương ta
  8. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    ta nhớ ngày ni năm ngoái ta tặng cho mi cái găng tay hì! mà cũng có phải tặng đâu!! ta wăng vô nhà mi cho mi mừh.. àh, cũng ko hẳn ta bất lịch sự rứa, đúng ra là ta đã nhờ một con bé (cũng khá xinh ) đưa cho mi giùm!! tại ta sợ wá!! mi lúc đó đâu biết ta là ai đâu! mà ta thì lúc mô cũng choáng ngợp hình ảnh mi, vì mi... giống Quang Minh wá thiệt áh mà!! mi đẹp ghê lắm!! ta chưa từng thấy ai xinh trai giống Quang Minh như mi!!! Lúc nớ ta iu mi! thiệt đó mừh! Mặc dù khi đó ta cũng có iu một đứa nữa cùng lúc với iu mi! Nhưng ta sure với mi luôn là đi học về ta hay lượn wa nhà mi ghê lắm, chỉ để xem mi có ở nhà ko mà ngắm mi thôi!
    Mi hơn ta 5 tuổi, tên mi giống tên 1st luv của ta, và mi cũng đần đần.. giống nó àh! đó là vì ta nghe mọi người (ý ta là bạn bè) xung wanh mi nói về mi rứa đó mà! nhưng mà mi yên tâm! ta gọi đó là ngáo dễ thương!!! mi có thích ko?
    Mi biết ko? lúc đó ta còn kêu mi bằng cái danh từ là "anh thiên thần" nữa kia!! mà giờ vẫn còn kêu ấy chứ! Tại ta ko muốn gọi tên những người iu ta bằng những cái tên trùng lặp!!! [​IMG] àh!! ko mà!! tại vì mi giống thiên thần thiệt!! thiệt luôn mừh!! ta mà nói xạo thì mi sẽ hết giống thiên thần ngay!!! hết ngay cho coi!!!!
    Đà Nẵng giờ lạnh lắm ha mi? chat với đại ka ta, đại ka ta nói là trời lạnh lắm, đại ka ta thèm một cái hug mi nghĩ sao nếu ta đề nghị như thế với mi nhỉ? (chắc là sướng điên lên [​IMG]) Mi có mang đủ áo ấm ko? ta nhớ hồi ta ở Đà Nẵng, mỗi lần đi khuya về (ý ta là đi học khuya về áh nghe - cấm xuyên tạc ) ta mang 2 cái áo ấm, 3 cái áo pull với thêm 1 cái áo "..." nữa mà sao vẫn lạnh lắm!!! ừh! rồi ta rẽ vào ngõ nhà mi, ta thấy mi đang ngồi coi tivi với má mi, người ta run lên bần bật!!! ta giật bắn và nóng ran người khi mi nhìn ra cửa, chắc là vu vơ thôi mà sao ta vẫn cảm giác "tội lỗi"
    Ko biết sao ta thích gọi mi bằng "mi-ta" hơn là lễ phép với mi!! tại chắc ta khinh thường mi wá vì mi nói chuyện cũng hơi ngờ-u tí nhưng ko sao!! vì mi đẹp xinh wá mừh!! não nhỏ cũng đúng thoai đó là giờ ta mới nói thế áh nhe!! chứ hồi trước lúc nào ta cũng nguỵ biện cho mi, nào là hiền, nào là siêng năng chăm chỉ, biết thương yêu giúp đỡ ba mẹ
    Quen mi rồi ta lại chỉ coi mi như một đứa bạn hay thậm chí là một đứa bạn chán chết!! ừh... nhưng ta ko wên cảm xúc tê tái ta đã ngây dại dành cho mi đâu... từ ngày thấy mi lần đầu tiên... cách đây 6 năm lận... lúc ta còn quá nhỏ và còn quá "..."
    Ko biết sao ta lại moi lại ký ức về mi mà ngồi viết thế này cho mi dù sao ai cũng biết văn chương ta lúc nào 60% sự thật thôi cũng đã là... wuá đáng roài!!
    Ừh mà thôi, để ta nói cho mi nghe một câu thiệt lòng hơn bất kỳ câu nào nãy giờ nhé:
    Em nhớ anh!
    ta ghét cái trò ẩn ẩn ni lắm!! mún nói thì nói wách ra cho roài!
    nên ta nhắc lại lần nữa nghe!
    Ta nhớ mi nhiều lắm!!
    - bài ni viết xong ko dò lại, ko biết có sai lỗi chính tả hớ hênh lỡ miệng chi ko đây!? -
  9. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel yêu quý,
    Hồi bé, con rất thích Noel. Vì Noel đem lại cho con cảm giác rõ ràng về cái lạnh của mùa đông, mà con thì rất khoái lạnh Con thích cảm giác được ngồi bên cạnh cái bếp lò của bà ngoại, ngửi mùi ngô nướng thơm lừng và cùng bà và mẹ rang hạt dẻ, tiếng hạt dẻ vỡ tí tách nghe thật vui tai...
    Con cũng thích Noel vì cứ mỗi dịp Noel là đường phố nhà con lại tưng bừng người đi kẻ lại. Cái nhà thờ lớn gần nhà bình thường xấu xí sao đến dịp Noel lại lộng lẫy đến vậy. Con thích tiếng chuông nhà thờ ngân nga rộn ràng trong suốt 2 ngày 24, 25 đó...Và con vẫn nhớ, con đã từng mơ đc trở thành Cô Bé Bán Diêm để đc thắp từng que diêm và ước...
    Nhưng: con nhớ là đã có 1 vài mùa Noel, con cùng mẹ rang hạt dẻ trước Noel mấy ngày (vào tầm 19, 20/12 này), mà ko phải để ăn! Con vẫn vui vẻ với việc nghe tiếng hạt dẻ tí tách nổ, là lạ và vui tai, nhưng ko để ý tới sự nhọc nhằn của mẹ với đôi tay mỏi nhừ vì phải liên tục đảo hạt dẻ. Một tâm hồn hóa đá đã bị suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần! Một người phụ nữ với kiến thức và bằng cấp như thế, ko đáng phải chịu một cuộc sống lam lũ như vậy!
    Đó là những năm tháng thật hạnh phúc của một cô bé hạt tiêu ngây ngô khờ dại...
    Nhiều Noel qua đi, và h đây, khi 1 mùa giáng sinh mới đang đến, con giật mình, vì thấy thời gian trôi sao mà nhanh thế. Con cũng giật mình vì thấy mình đã khác trước rất nhiều, nghĩ nhiều hơn, mất ngủ nhiều hơn, nhưng vẫn luôn là Bờm, là cún con của mẹ. Mùa giáng sinh năm nay, có thể con ko ở gần mẹ, nhưng con tin là mẹ vẫn thấy ấm áp, vì ông già Noel sẽ đem tới cho mẹ 1 món quà đặc biệt: đó là sự trưởng thành của con!
    Con
  10. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> vừng đông ta hửng sáng ... ... ... núi non ngàn trùng xa ... ... ... tổ quốc bao la hiền hoà ... ... ... tươi thắm bóng cờ vườn bay trên cao ... ... ... muôn trái tim này hoàn nhịp cùng lời ca trong sáng ... ... .... lấp lánh sao bay trên quân kỳ ... ... ... nghe rung núi đồi từng bước ta đi ... ... ... là lá la la ... ... ...
    [nick]
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 22/12/2006

Chia sẻ trang này