1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày này năm xưa...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi ego1210, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay năm ngoái. Sinh nhật bạn ta. Ta có thể gọi điện chúc mừng.
    Năm nay ta ko gọi được tại ta làm mất số rùi. Đổi máy qua đổi máy lại ta làm mất hết trơn. Ta ko biết kiếm lại bằng cách nào hết. Hay ta cũng ko định kiếm lại nữa.
    Thôi, âu là duyên số thôi. hehe.
    Dù sao, cũng cầu chúc bạn ta sức khỏe, thành công trong công việc và mau kiếm người khác đi. Để ta có dịp gặp lại chứ..hehe. Ko thì ta khó nghĩ lém lém.
    Bạn mau quên ta đi nhé. Ta biết bạn là người tốt mà. Ta ko bao giờ muốn làm bạn buồn hết. Nhưng tình cảm của ta. Ta nghĩ nó chết ở đâu đó rùi. Ta muốn yên ổn 1 thời gian bạn à. Còn bạn với ta, lúc nào ta cũng chỉ coi bạn là người bạn lớn của ta. Ta xin lỗi nghe.
    Chào bạn của ta
  2. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ngày này là sinh nhật pa pa ... chúc pa pa khoẻ mạnh luôn vui vẻ ..
  3. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lang thang quanh sân nhà thờ chờ U xưng tội.
    Bật cười khi thấy vẻ mặt sám hối của U.
    Chọc U rằng cần bao nhiêu giờ để đủ xưng hết tội.
    __________
    Năm nay...
    Không đi lễ cùng nhau,
    Năm nay...
    Không được nhận quà và lời chúc bình an,
    Năm nay...
    Lạnh,
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm xưa mình đg say bí tỉ ko biết gì.Giờ này mà đi ra đường thà ở nhà hút 1 gói thuốc còn bổ ích hơn là hít khói xe
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Ngày này 3 năm về trước, rời khỏi quân trường. Thề không bao giờ quay lại. Hic hic nhưng ...
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 năm.
    Đang hí hửng chuẩn bị thi nhưng cũng càng hí hửng hơn vì được đi chơi với người iu ở Sg - lần đầu tiên trong 4 năm sống xa nhà được cái cảm giác đó
    Năm nay..
    Ta ở DN 1 mình..ta với gia đình.
    Vậy là đủ
    Ta
  7. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    10 năm trước thi học kỳ 1 lớp 7 , ĐN trực thuộc TW
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    31-12-05. Nó lang thang với 4 đứa bạn, 2 couples, 1 đôi trong hiện tại, và 1 đôi chỉ còn trong kỉ niệm:) Nghĩ lại cũng buồn, mối tình kéo dài từ những năm cấp 2, bao lời hẹn thề trong từng ấy năm, vậy mà vẫn tan tành mây khói. Có ngượng miệng ko khi cứ thề non hẹn biển những điều ko thể đoán định đc trong tương lai??! Bánh ngọt chỗ đầu Trần Huy Liệu đã hết, phải quay sang măm món fastfood gần đó, dở như chưa bao h dở keke, cơ mà nước mía nóng chỗ Hàng chi nhỉ (quên mất tiêu rồi:P) thì ngon tuyệt^^ Có vẻ như mình xen vô 2 đôi của tụi nó hơi kì kì thì phải! Hờ hờ, kệ, no feeling coz I''m so young la lá la:D
    31-12-06. Cả ngày sục sạo trong làng Bát Tràng, mệt phờ phạc vì ngắm nghía thì nhiều, mà mua thì ....cũng ko ít:P Rất vui vì đã giữ đc lời hứa, đưa 1 người bạn phương xa đi ra khỏi ngoại thành HN^^
    Chiều tối, theo dự định là sẽ vù về nhà thăm papa và mama, tặng quà Noel muộn (hị hị ngại quá) và đưa về 1 ít nem chua ĐN cho papa nhắm rượu, nhưng tất cả tan tành mây khói vì cái sự ham học nó đột xuất trỗi dậy. Mâu thuẫn giữa bên hiếu bên học, bít chọn bên nào đây? Cuối cùng ta chọn bên chơi cho nó công bằng haha:D Cũng muốn tạo một ko khí ấm áp, vui vẻ để anh H "còn chút gì để nhớ" trước khi anh H come back home^^ Một bữa party ngẫu hứng hoành tráng đc thiết kế ngay lập tức (cơ mà hình như ko vệ sinh lắm vì nó lại đau bụng:-ss) Màn đi dạo phố ko đến nỗi kệch cỡm như năm ngoái, (trái lại rất chi là hợp lý: 8 single hết nha:D)
    No specific feeling trong những giây phút đầu tiên của năm 2007. Chỉ biết là negative feelings hehe. Thật là tệ khi đem cái bộ mặt bí xị đó đón năm mới. Ko đc!!! Đến 3h thôi nhé. Từ 3h trở đi, ngủ ngon nhé. Mai cười tươi nhé. Học bài nhé. Còn 4 môn kinh khủng lại sắp thòng vô cổ rồi nè:-ss
    Mô phật, lạy thánh Ala, mong cho lời ước của con trong năm 07 thành hiện thực. Amen, boong boong!!!
    P/s: à quên, ngại vô topic Phòng thú tội quá (bùn ngủ muh:P) nên thú tội luôn ở đây với cha, cha nghe đc thì nghe, ko thì thôi nè:P: hơn 10 sms của bạn bè mà chưa reply đc cái nào. Ko phải là con khinh bạn con, mà là vì con kịp đóng cước thuê bao, nên bị khóa 1 chiều. Khổ lắm cơ ạ, năm mới năm me đừng ai sms mắng mỏ gì con mà oan uổng nhe.
    Thoai đi ngủ. Năm mới, niềm vui mới, thành công mới, nhất định nhé:)
  9. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Tròn 1 năm kể từ ngày đặt chân tới ĐN lần đầu tiên. H này năm ngoái mình vẫn đang chong đèn đọc mấy cái essay mẫu, chuẩn bị cho món TOEFL. Hè hè. H thèm đc vào ĐN, tránh cái lạnh đột ngột giữa xuân ...
  10. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái tầm này đang say giấc nồng sau 1 ngày mê man vì núi non biển trời Non Nước. Nhớ mãi tấm hình chụp trên đỉnh ngọn Thủy Sơn, gió ***g lộng ko thể take nổi cái pic nào ra hồn. May sao cũng đc 1 tấm thấy đc sự giao hòa của trời mây và nước. Tuyệt vời:) Nhớ đi nào, để calm down

Chia sẻ trang này