1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày này năm xưa...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananhalways, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananhalways

    tuananhalways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm xưa...!!!

    Cũng buồn cười thật phải ko M, A và E hai người đi lang thang ngoài đường từ sáng đến chiều mà chẳng ai nói được lời nào, chi có tiếng xe cộ đi cùng, chẳng thấy những câu nói, những tiếng cười vui vẻ như mọi hôm, như từ hôm E ra HN này... cả 2 cam thấy nặng nề, khó nói dù đó là điều mà 2 chúng ta rất muốn nói ra...!!! A là con trai nhưng đến giờ A vẫn ko hiểu sao lúc đó mình lại nhát đến vậy, :) Buổi tối hôm đó, khi E gọi điện và nói,.. E có biết lúc đó A đã nhẩy cẫng lên vì... hihi :)... Đến tận bây giờ A vẫn ko quên giây phút đó, không thể quên được những ngày đó... vô tư, hồn nhiên,.. đẹp quá phải ko M..!!! Thế nhưng bây giờ thì sao... ngay như hồi tết E ra đây,... A và E đã ko còn là 2 người của ngày xưa nữa rồi,.. A vẫn cố để được như ngày xưa, một phần của ngày xưa nhưng ko thể,.. ko biết có phải vì A ko thể hay vì những điều A cảm thấy khác, rất khác của E làm A ko thể,... "Vì một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn",.. E còn nhớ câu hát này ko, đó là một câu trong bài hát của Thanh Lam mà lần đâu A và E gặp nhau E đã tặng A đĩa nhạc đó,.. A cũng đã thử và tự cho mình một cơ hội nữa để được yêu, nhưng...!!! Khi A và E đến với nhau, ko phải là lần đầu A yêu, nhưng là lần đâu tiên A được yêu, được biết cảm giác yêu... "Vì một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn"...!!! Mới đó mà đã 3 năm rồi, nhanh quá M nhỉ, thời gian sao lại trôi nhanh vậy,... A chưa bao giờ cảm thấy hối hận hay ân hận về những điều mình làm trong tất cả mọi việc trừ chuyện tình cảm của mình,...!!! A đã ko thể như E mong, E muốn phải ko???... thôi mọi chuyện đã qua rồi... tất cả đã qua rồi,.. dù sao đến giờ A vẫn được biết, được lo lắng cho E, những lúc E co điều cần tâm sự, lại tìm đến A, điều đó với A cũng là hạnh phúc rồi,.. Hạnh phúc vì được thấy E vui, hạnh phúc, được lo lắng cho E... !!! SUCCESSFUL & HAPPINESS nha M...!!!

    "Van biet thuong va mong cho, van biet yeu nguoi xa voi"​
  2. tuananhalways

    tuananhalways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    2h30' ngày này, năm xưa... A cùng E ngồi trong quán, chẳng ai nói gì,.. chỉ ngồi vậy nhìn đường, nhìn nhau... cũng lạ thiết đó,.. sao A lại có thể nhát đến vậy nhỉ... :) Cũng may là hôm đó quán vắng, ko có khách E nhỉ,.. 2h30' ngày này, năm nay... A ngồi tiếc nuối...!!! Giá mà,... chỉ một câu Giá mà...!!!
    "Van biet thuong va mong cho, van biet yeu nguoi xa voi"​
  3. tuananhalways

    tuananhalways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    "A ơi, Ngày này năm xưa... là ngày gì vậy A?"... E chăng nhớ gì sao M... A vẫn hi vọng E vẫn nhớ, dù chỉ một chút thôi..!!!
    "Van biet thuong va mong cho, van biet yeu nguoi xa voi"​

Chia sẻ trang này