1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ngày than thở..... hóa ra mình là kẻ nói nhiều hơn làm .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi frostking, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frostking

    frostking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ngày ngày than thở..... hóa ra mình là kẻ nói nhiều hơn làm .

    Cứ mãi hi vọng , cứ hứa , cứ sẽ ... đặt ra bao nhiêu mục tiêu lớn có nhỏ ngắn có dài có , mà sao chẳng bao giờ thực hiện được thế không biết ... Luôn luôn có một cái gì đấy cám dỗ mình là sao ...
    Ước mơ của mình là gì !!! Sao nó cứ thay đổi một cách chóng mặt đến như thế chứ ... Sao mình lại không bao giờ hiểu được ngay cả bản thân mình thế này ?? Lúc nào cũng muốn phải học cho thật giỏi mà khi ngồi vào bàn thì luôn buồn ngủ , ngồi được một chút lại bật máy vi tính lên rồi cứ như thế qua cả ngày , cả đêm rồi sáng ra lại ngủ dậy trễ , trốn học rồi về nhà chán chường lại mở máy .... Cuộc đời cứ như một vòng xoay không lối thóat , hay là tại ta quá yếu mềm thóat ra không nổi ....
    Thóat ra rồi lúc nào cũng lại quay lại ... thời gian cứ vùn vùn qua mau , bạn bè cũng tiến lên bỏ lại mình ta cứ lơ ngơ giữa đời . Ngó qua ngó lại cô đơn , đơn độc , bất tài .... chỉ muốn khóc cho quên sầu ..Tại sao mình biết mình sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu mình chăm chỉ học hành mà sao lại không làm được . Mình đang làm gì thế này ... !!!!!!! Thời gian không bao giờ chờ mình cả mà ...Thôi thì cứ ngủ đi , ngủ cho rồi ....

Chia sẻ trang này