1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 ........ nhớ về những ngày đã xa

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yuki83l

    yuki83l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Uh , những ngày xưa sao muh vui thế ..... 20-11 xúng xính áo dài lên trường tặng hoa thầy cô
    Rồi hồi cấp I , cấp II cả lũ bạn đạp xe đạp đi chơi ... mệt mà vui thật vui ....... đói đến mức chỉ ăn cơm với cà muối mà đứa nào cũng suýt xoa ,từ bé đến lớn chưa bao giờ ăn ngon đến thế ..........
    Rồi có lần trời mưa phùn , đi đường nhà cô trơn thật là trơn , sình không là sình ... hic ... mấy lần xe suýt té .... đi vào nhà cô thì làm sàn nhà cô ướt rượt .... hic , trơn nhẫy cả lên .. có đứa còn nghịch ra sân trượt Patin nữa chứ .......
    năm lớp 11 thì đi nướng thịt bò trong vườn nhà cô ...... nướng bằng giấy báo bà con à , củi thì ướt , khói mù khói mịt .... tớ với nhỏ Phương phải bê bếp ra nhà sau nướng ... he he ... nhờ trốn trong nhà nên 2 đứa vừa làm vừa lẩm ..... đứa nào xuống xin .." tớ miếng " ... thì cho 1 miếng rồi đập đũa vào tay , bảo để dành cho cô ... hẹ hẹ , đợi tụi nó đi thì 2 đứa măm tiếp , cười gì đâu muh cười cho cái tật tham ăn của 2 con quậy này ..
    Còn cả vụ SN cô CN ,cả lũ xuống măm xoài và bánh kem , thi nhau xem đứa nào măm nhìu hơn , thế là mặt dính đầy kem , nhem nhuốc ,,,, tội nghiệp cô , cái bánh to thế muh cô chỉ được mỗi 1 miếng .. còn lại bao nhiêu chúng nó ( có cả mình ) xực và nghịch hết trơn rùi ....... hic bao nhiêu ảnh chụp được cái lũ đó trấn lột hết của mình , giờ nghĩ vẫn tiếc , giá mà cất cẩn thận hơn thì vẫn còn cái để muh xem , muh nhớ

Chia sẻ trang này