1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày nhạt ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ha_kennic, 26/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhạt ....

    Em phải làm sao đây hả anh ???Em ko biết phải tiếp tục sống như thế nào .
    Một cuộc sống ko còn a nữa.
    Biết là sẽ vượt qua thôi .Nhưng phải vượt qua như thế nào thì vẫn ko biết đc .
    Chị bảo là tất cả rồi sẽ nhạt dần thôi , sau này ngồi nhìn lại thấy cái chuyện này bé như con muỗi í chứ .


    Bắt đầu là E
    E của nhưng ngày heo may rất cũ ........
    Chúng mình đã yêu nhau như thế .
    Một thứ tình cảm đơn thuần trong sáng .
    Những ngày heo may cũ ấy , chúng mình đã Yêu .Phải ko ??
    Ở bên nhau bằng thứ tình cảm thẹn thùng ,trong sáng .
    Mà trong sáng là phải a nhỉ .Hồi đó a sv năm 4 , e mới thi Đh , chúng mình vẫn còn ngây thơ nai tơ , đã biết hôn nhau như thế nào đâu hehe
    E vẫn nhớ lần đâu tiên chúng mình đi chơi ...
    Vào ngày gió , cũng chẳng lạnh nhưng ng ta cứ phải mặc áo dài tay .E ngồi sau anh , muốn ôm a lắm . Trả vờ gió to lạnh rồi
    ( e cũng biết lưu manh đấy hehe ) .
    Thế là a bảo mặc thêm áo khoác của a vào .Ví như bây h a chẳng bảo , e mà thích thì cũng lấy luôn áo a mà mặc ấy chứ .
    Nhưng hồi ấy chẳng dám đâu .Phải trả vờ ngại chứ hehe
    Còn a nữa , chẳng dám cả hôn e .Nghĩ lại a hư thật đấy , bắt ng ta nhắm mắt bao nhiêu lâu , thế mà ko hôn 1 cái cho nhanh .Cứ để e chờ đến lúc e mở mắt ra , thấy a vẫn ngập ngừng ko dám . Lúc ý thấy a vậy , tự dưng e buồn cười quá , rồi tự nhiên cười như mất trí .Chỉ khổ thân anh , chắc a ngại lắm a nhỉ .E đoán thế .Thế là đến khi 2 đứa lượn chán chê , a đèo e về đầu ngõ , e đã thơm vào má a 1 cái hoho Đấy đc coi là nụ hôn đầu tiên của e rồi ấy chứ .
    Chứ như bây giờ ý à , e chẳng túm a lại mà hôn cho mấy cái ý chứ hehehe

    E nhớ cả những lần mình cùng nhau ......
    Lang thang qua những con phố .
    Ăn quán ven đường .hihi .E biết a ko thích đâu , nhưng e thích nên a phải chiều e àh .
    Rồi những lần 2 đứa lượn nhà sách suốt buổi mà chẳng lựa đc cuốn nào .
    Chỉ đơn giản là những nơi giữ kỉ niệm ...
    Và cũng có những ngày phải xa nhau ....
    A phải lên trường .Còn e năm ấy thi đh trượt trắng mắt huhu
    Ngày ấy ....Có cơn gió dài trải dọc theo nỗi nhớ Hn....Có anh......

    .......Càng nhớ ngày xưa , càng muốn giữ a của ngày hôm nay .E có nên ko ???
  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Mà chuyện của chúng mình cũng kéo dài đc 2 tháng đấy a nhỉ :))
    Tình cảm trong sáng , ngây thơ quá cũng là 1 cái tội .Rồi thêm những lý do , vụn vặt như ko thể nát đc hơn nữa .
    E đồng ý chia tay .
    Đấy , chúng mình đã từng yêu và xa nhau như thế .
    Và mới chỉ có thế.......
    ......Khi viết những dòng này , e cũng ko thể ngỡ rằng chúng mình đã bắt đầu lại 1 thứ tc đã kết thúc .Để rồi a lại 1 lần nữa làm e đau .A vắt kiệt sức lực và yêu thương từ e .
    A vắt kiệt e để rồi lại trút vào e toàn sự mệt mỏi , buồn đau và ý nghĩ điên cuồng ....Đàn ông có còn ai đáng tin ko anh ?!
    ngày 16/10/2006
    e viết entry cuối cùng cho chúng ta ...
    ngày chia tay
    ngày heo may....
    ngày tiếp ngày e vẫn phải sống
    dài đằng đẵng những ngày đông buồn...1 mình
    rồi cũng đã phôi pha những ngày đông lạnh ,và 1 mình ...nghĩ về a , về e....
    ngày 18/10/2006
    e luôn dằn vặt về những điều mình đã làm và buồn về nhữg jì a nói...
    e là ng bắt đầu ,e hứng chịu nỗi buồn ...
    a là ng kết thúc ,a nhận về mình những hối tiếc...
    ngày 25/10/2006
    bạn a khuyên e nên níu kéo a
    e - ngày ấy - trẻ con - tự ái cao hơn cả t.y của e ...
    và điều đó đã chẳng xảy ra
    và...mình đã chẳng thể đi bên nhau đc nữa .
    ngày 26 ,27 ,28,29..../11/2006
    từ chối cả ánh mắt rất hiền và bờ vai rất rộng
    đơn giản chỉ vì e chưa quên đc a ...chỉ có thế thôi...
    tiếp tục tồn tại những chuỗi ngày dài ...1 mình..
    đêm ....1 mình ....khua khoắng vùng quá khứ để lục tìm điều gì chẳng rõ....
    e bắt đầu uống rượu và hút thuốc ....
    Nhớ
    Bó buộc mình với quá khứ cũ .
    Nỗi buồn cũng đã nhạt màu ....nhạt màu nhưng dai dẳng....
    ngày 30/11/2006
    e đã viết rằng :" có 1 t.y thực sự đã kết thúc...kết thúc cả những tháng ngày buồn , nhớ , thương , đau ...."...đó là những điều e viết , những điều a có thể đọc đc hoặc ko ...
    còn thực sự nó có kết thúc ko ??e cũng ko biết , hoặc nó chỉ chuyển hóa từ nỗi đau này sang nỗi đau khác ...
    nó làm chai sạn e ...
    e ko biết ...a cũng ko biết ....
    e vẫn phải tập cách quên anh .
    Chỉ là 2 tháng thôi mà ...
    e cũng ko biết tại sao e lại trở nên như thế .
    ngày 9/1 /2007
    e yêu 1 ng đàn ông khác
    yêu
    khác a
    khác hoàn toàn
    ng ta yêu e
    ng ta cố gắng bù đắp sự mất mát của e từ a....
    làm cho e quên a .và yêu e nhiều hơn a....
    ng đó đã cùng e qua những ngày như thế...
    có nhanh ko
    liệu e còn cần bao nhiêu time nữa để thực sự kết thúc trọn vẹn những điều đã cũ và bắt đầu những cái mới ???
    .............................
    Và rồi nó lại kết thúc như nó vốn phải thế
    mọi thứ lại trở về như khi chưa bắt đầu
    tất cả lại quay đúng với quỹ đạo của nó ...
    em...
    với những cuộc tình 1 vài tháng cũng có khi hơn
    lại cứ nhớ a ở 1 mùa nào xa xôi lắm
    nhớ a của 1 ngày heo may
    e ko còn là e nữa...........
    e chưa yêu ai nhiều như yêu a....
    những ngày sau , tháng sau và sau nữa ...
    a vẫn thế ....
    xa và rất xa....
    e phải vẫn sống
    ..............................................
    6/10/2008
    e đã sống qua những ngày yêu a ...
    buồn
    nhớ
    ko yêu a
    yêu những ng khác
    và khác
    ......và bây h..........
    e đã khác đi nhiều
    khác rất nhiều của cái ngày xưa e nói yêu a rất trọn vẹn ấy
    khác xưa rất nhiều rồi...
    những với a mọi thứ dường như vẫn cũ...
    tại sao a lại cứ nghĩ , cứ dằn vặt làm jì nữa ???
    e cũng ko muốn a như thế .thực sự ko muốn mà....

  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    chị có bẩu nhạt đâu
    chị bẩu rồi nó cũng thành muỗi , đập fát chết nhừ tử :P
    Ngốc !
  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi .
    Em chẳng muốn nhắc , chẳng muốn kể gì về a nữa .
    Chẳng bao h muốn nhớ nữa đâu ah .
    Nhưng lạ lắm anh àh .Em kể anh nghe nhé .
    Đêm qua e mơ.........
    Em mớ mình lấy nhau đấy .Nhảm nhí quá a nhỉ .
    Trong đám cưới ý ,em mặc váy cưới trắng ,đi bên cạnh a .
    Em thấy a rất hạnh phúc , cảm nhận đc cả hơi thở kề bên e cũng nhuốm màu vui .
    Nhưng mà nhé ,e ko nhìn thấy khuôn mặt anh .E đã cố gắng nhìn thấy a .Tuyệt vọng
    Trong mơ.
    Nhưng mà vẫn bất lực thế nhé .
    Vớ vẩn quá a nhỉ .
    Mơ cũng chẳng vừa lòng để vui .
    ...Rồi sau đó e như thế nào nữa e cũng đek nhớ hehhe
    Mà e còn nói mê nữa cơ .E cũng chẳng biết mình nói gì đâu àh .
    Em bé em nằm bên cạnh sáng nay hỏi e mới biết đấy .
    Buồn cười a nhỉ .
    Thực nhảm nhí quá rồi =))

    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 27/08/2009
  5. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Những cái chuyện thế này phải nghe từ cả hai phía mới cảm thấy gì được, chứ đọc một hồi chỉ thấy cái Tittle là hay thôi.
    Nghe làm sao được vì đây là tâm sự cơ mà. Bây giờ để ý thấy các quý vị con gái thường sử dụng những câu rất ngắn và rất nhiều 3 chấm + xuống dòng. Có ai tâm sự theo kiểu văn thả thực không cho tôi đọc với ?
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    dạ , đúng là nhiều 3 chấm + xuống dòng thật .nhảm nhí bạn nhờ
    nếu Tâm sự mà Viết - Theo - Kiểu thì ko là tâm sự nữa rài .Là trình bày dài tập dài hehêhh
  7. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dường như khi vướng vào tình cảm .... ai cũng mềm yếu quá sức tưởng tượng
    Mệt thật.
  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua
    Em
    Cứ im lặng
    Khắc khoải
    Cả một ngày dài
    Tháng ko gió - ko là heo may
    Cứ lằng lặng trôi theo hơi thở
    Để biết rằng
    Anh
    Cũng thế
    Cứ để mùa trôi
    Mùa giản dị
    Với những bận rộn gọi lên tên và không - như xưa
    Có khi nào trong giấc mơ của a , e được gọi thành tên ??
    "Cất em đi rồi, đừng tiếc nuối nữa nhé "
    E - nhạy cảm và làm đau chính mình
    Bằng cách đã cho a 1 cơ hội
    Đi qua những ngày chông chênh
    E vẫn ngốc ...như e của mùa heo may cũ .
    ------------
    Sau ngày 6/10/2008 .
    Mình đã quay lại với nhau sau nhiều bước chân xa cách .
    Em chưa bao h nghĩ rằng sẽ tắm 2 lần trên 1 dòng sông .Cứ cho là tất cả mọi sự lặp lại đều rất nhàm chán và vô vị .Cho dù đó là sự Dịu êm .
    Nhưng a cho e quá nhiều lòng tin và yêu thương .Hơn tất cả , đó là sự mềm lòng ở e ..A nói rằng :" chia tay e 1 năm sau a mới quên đc em .Sau đó a trở nên buông tha .Sống ko biết ngày mai .A có yêu 1 ng khác , nhưng a thấy ko ngta ko đc như e và a cũng ko yêu ngta như e ...thế là chia tay ..."
    Em của ngày - hôm - qua - cả tin và ngốc nghếch.
    Vì những tưởng rằng có duyên có phận .Đã xa nhau rồi , 1 đứa 1 cs rồi , là thế , nhưng duyên phận lại 1 lần nữa sắp đặt chúng ta gần nhau .Là số phận .Phải ko anh ?
    Vì đã Tin - Yêu nên sẽ Yêu - Tin và sẽ Chờ cho dù có thế nào ....
    Chúng mình đã lại cùng nhau như thế ........
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    dạ .ko phải dường như mà đúng thế thật ý ạ
    Thật là quá sức tưởng tượng .Nhất là đàn bà .!!.
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Mình - hiện tại gần như bạn.
    Nhưng mong là nhạt dần đi được thì tốt.
    Sợ là mình cảm thấy nhạt mình cho thêm đường thì ng ta cho thêm muối và ớt

Chia sẻ trang này