1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày pha lê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi amyso, 05/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ngày pha lê

    Những ngày tháng qua có phải ta đã sống không? Thực ra tự bản thân ta cũng hiểu rằng mình đã chỉ tồn tại. Khái niệm này - tobe or not tobe - chẳng còn xa lạ gì với ai nữa,có lẽ nó đã trở nên cũ kĩ lắm rồi.Nhưng xét ở một phương diện khác,với ta,nó vẫn còn mới.Bởi ta biết điều đó từ lâu nhưng chưa bao giờ ta thực sự để tâm suy nghĩ đến. Để xem...ta đã tồn tại như thế nào...Lơ là học hành, mải chơi, chỉ học những lúc thi và chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để theo đuổi một cái gì đó lâu dài...Sống hơi trái ngược với bản tính, bạn bè ta nhìn vào và cho là ta vô tâm.Ta không muốn thanh minh hay giải thích gì...ta còn nhủ thầm: "hừ,các người thì hiểu gì ? sống vậy mới đúng là ta!".Cũng có nhiều khi ta cảm thấy mỏi mệt trước những hiểu lầm của mọi người.Cũng chán.Nhưng ta không có ý định thay đổi.Hoặc có lẽ ta không làm được. Ta nhớ lại, đã thật lâu rồi,t a sống như một kẻ vô dụng, chỉ biết hưởng thụ và phá phách, chỉ biết cãi lời mẹ, trách móc chị, mắng mỏ em và thờ ơ với bố...Có những lúc ta đấu tranh với bản thân mình. Dữ dội. Chính những lúc ấy, thấy mình thật hư và vô tâm, với chính cả mình. Cũng quyết tâm,nhưng rồi ta lại lãng quên, nhanh chóng - biến đổi hệt như tính khí thất thường của mình.
    Ta thường nói với đứa bạn thân là ta thích sống theo "phong cách nổi loạn" ( theo suy nghĩ của riêng ta ) , tự do làm những điều mình muốn. Có thể là hút thuốc, uống rượu khi buồn, học nhảy rap,n ghe những bản nhạc rock cực nặng, có khi ta lại cho rằng bản tính mình nhút nhát, nhất là trước người lạ. Khi đứng trước người lạ, ta bỗng dưng trở thành một kẻ "ngoan hiền" hết sức. Nhưng thực sự, ta chẳng thấy sợ ai cả - ta không muốn đánh lừa cảm xúc của chính ta, vì thế không bao giờ ta có thể tỏ ra yêu quí một người mà mình rất khó chịu. Ta chẳng sợ ai giận cả. Ta nghĩ họ muốn hiểu thế nào thì hiểu. Vì thế ta hay nói thẳng. Và có lẽ vậy mà ta hay bị cho là "nông nổi" chăng? Giờ ta biết, điều đó là không tốt, nhưng có lẽ nó thành bản chất rồi, không thể thay đổi.
    Nhưng có một điều, có lẽ mọi người sẽ cho là ta ích kỷ vì chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Có một điều ta thực sự sợ hãi là bố mẹ ta ốm yếu, buồn chán. Có một điều ta thực sự ta lo lắng nếu chị ta không hạnh phúc. Có một điều có thể khiến ta đau khổ là em trai ta hư hỏng. Nhưng "máu chảy ruột mềm", làm sao trách ta được khi ta yêu gia đình ta?
    Bây giờ ta vẫn biết rằng ta chưa hề là một -người-chín chắn, kể cả là một -người -lớn (có phải người lớn nào cũng chín chắn đâu!) nhưng ta hiểu ta phải làm gì. Thời gian chẳng còn nhiều, mà ta thì đã đủ mệt mỏi với lôi sống "vô thức" của ta .
    Ngày mai là sinh nhật ta rồi,nhưng ta vẫn chưa nghĩ gì cho nó.Ta thực lòng không mong chờ,không háo hức. Nhưng ta phải ước một điều gì đó mới được, bởi chưa bao giờ ta ước một điều gì vào ngày sinh nhật của mình cả...một điều ước cho tuổi 20...
    ... tháng tư còn gió heo may...
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa sữa đi qua...
    Đi thì đến,đến lại đi
    Em ngẩng nhìn lá đông tàn...tập đếm
    Có chiếc lá đầu tiên, sẽ tìm thấy chiếc lá cuối cùng
    Mắt biếc nhìn trời mắt sẽ xanh thêm
    Hoa sữa nồng nàn gợi nhớ từng đêm
    Khung cửa sổ nhà ai khẽ mở
    Tiếng lá xôn xao... em nghe hơi thở...
    Khẽ mỏng manh... nuối tiếc điều gì...
    Đi thì đến, đến lại đi
    Những mưa ngâu, những gió heo may em cất thành kỷ niệm
    Lá cuối mùa ngẩn ngơ em tìm kiếm
    Khắc cho mình nỗi nhớ chẳng thành tên...
    Nỗi nhớ nào - nỗi nhớ chẳng thể quên
    Chuyện tình mùa đông - có chàng hoàng tử đi tìm hoa sữa
    Nàng công chúa Lọ Lem rưng rưng bên khung cửa
    Cơn gió nào buốt lạnh hương hoa sữa vẫn thổi từng đêm...
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa sữa đi qua...
    Đi thì đến,đến lại đi
    Em ngẩng nhìn lá đông tàn...tập đếm
    Có chiếc lá đầu tiên, sẽ tìm thấy chiếc lá cuối cùng
    Mắt biếc nhìn trời mắt sẽ xanh thêm
    Hoa sữa nồng nàn gợi nhớ từng đêm
    Khung cửa sổ nhà ai khẽ mở
    Tiếng lá xôn xao... em nghe hơi thở...
    Khẽ mỏng manh... nuối tiếc điều gì...
    Đi thì đến, đến lại đi
    Những mưa ngâu, những gió heo may em cất thành kỷ niệm
    Lá cuối mùa ngẩn ngơ em tìm kiếm
    Khắc cho mình nỗi nhớ chẳng thành tên...
    Nỗi nhớ nào - nỗi nhớ chẳng thể quên
    Chuyện tình mùa đông - có chàng hoàng tử đi tìm hoa sữa
    Nàng công chúa Lọ Lem rưng rưng bên khung cửa
    Cơn gió nào buốt lạnh hương hoa sữa vẫn thổi từng đêm...
  4. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hay cu mo romg tam long roi ta hieu ta can nhung gi ...hay cu hy vong di roi at se co cai dem dne cho chung at hy vong ............
    Doi khi toi cung mong mot y nghi ngo ngan ve cai y xac thcu nhat cu ângy pha le ..khong lo nghi .....khong ban khoan nhung neu teh thi con gi la cuoc song ?????
  5. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hay cu mo romg tam long roi ta hieu ta can nhung gi ...hay cu hy vong di roi at se co cai dem dne cho chung at hy vong ............
    Doi khi toi cung mong mot y nghi ngo ngan ve cai y xac thcu nhat cu ângy pha le ..khong lo nghi .....khong ban khoan nhung neu teh thi con gi la cuoc song ?????
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những gì tôi viết với cái tên là "ngày pha lê", bạn tôi đã thắc mắc là " tại sao lại là ngày pha lê? chẳng ăn nhập gì với nhau cả!" ... hôm vừa rồi trường tôi có tổ chức cuộc thi " duyên dáng ngoại thương", một bạn gái đã so sánh pha lê và thuỷ tinh... Thuỷ tinh, nếu có nhiều hạt bụi dính vào đó mọi người cũng khó nhận thấy, nhưng còn pha lê? bởi nó trong lắm, nó sáng lắm... chỉ cần một hạt bụi thật nhỏ thôi, nó cũng sẽ bị phát hiện... Pha lê có giống như tình cảm, cảm xúc của chúng mình không? những tình cảm cũng trong sáng, ngây thơ như thế... và thật dễ bị tổn thương nếu như ai đó vô tình...Tôi là người thường xuyên nghe chương trình MTV theo yêu cầu trên đài và hay thâu lại những lời nhắn gửi cho nhau của mọi người, không phải để khám phá riêng ai, mà chỉ đơn giản để lắng nghe cảm xúc của cuộc đời, tôi cảm nhận những cái đó trong sáng như Pha Lê vậy...Pha lê không phải bao giờ cũng được chau chuốt, hoàn hảo, như tình cảm con người vậy, có buồn, có vui, có chán nản, có hy vọng, có yêu, có ghét...
    Ừ, cứ mơ mộng đi... cứ hy vọng đi...
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những gì tôi viết với cái tên là "ngày pha lê", bạn tôi đã thắc mắc là " tại sao lại là ngày pha lê? chẳng ăn nhập gì với nhau cả!" ... hôm vừa rồi trường tôi có tổ chức cuộc thi " duyên dáng ngoại thương", một bạn gái đã so sánh pha lê và thuỷ tinh... Thuỷ tinh, nếu có nhiều hạt bụi dính vào đó mọi người cũng khó nhận thấy, nhưng còn pha lê? bởi nó trong lắm, nó sáng lắm... chỉ cần một hạt bụi thật nhỏ thôi, nó cũng sẽ bị phát hiện... Pha lê có giống như tình cảm, cảm xúc của chúng mình không? những tình cảm cũng trong sáng, ngây thơ như thế... và thật dễ bị tổn thương nếu như ai đó vô tình...Tôi là người thường xuyên nghe chương trình MTV theo yêu cầu trên đài và hay thâu lại những lời nhắn gửi cho nhau của mọi người, không phải để khám phá riêng ai, mà chỉ đơn giản để lắng nghe cảm xúc của cuộc đời, tôi cảm nhận những cái đó trong sáng như Pha Lê vậy...Pha lê không phải bao giờ cũng được chau chuốt, hoàn hảo, như tình cảm con người vậy, có buồn, có vui, có chán nản, có hy vọng, có yêu, có ghét...
    Ừ, cứ mơ mộng đi... cứ hy vọng đi...
  8. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của amyso, đành phải vote 5*......bây giờ thì mình hết thắc mắc tại sao topic và nội dung bài viết chẳng ăn nhập gì với nhau rồi :)...cảm xúc của chúng mình cũng giống nhau phải không amyso...
    Cho riêng bạn ..: cảm ơn vì những lời khuyên chân thành :)
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  9. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của amyso, đành phải vote 5*......bây giờ thì mình hết thắc mắc tại sao topic và nội dung bài viết chẳng ăn nhập gì với nhau rồi :)...cảm xúc của chúng mình cũng giống nhau phải không amyso...
    Cho riêng bạn ..: cảm ơn vì những lời khuyên chân thành :)
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  10. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những ngày gọi là ngày pha lê , đó là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời , có người bảo tôi là hay tiếc nuối những ngày tháng tươi đẹp đó , tôi tiếc tại tôi biết sẽ chả bao giờ có những ngày như thế , nghĩ lại những cái gì tốt đẹp để phấn đấu đấy cũng là tốt đẹp lắm chứ
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............

Chia sẻ trang này