1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày pha lê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi amyso, 05/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    ngày pha lê là gì cơ chứ, nó chỉ đẹp trong chốc lát rùi cũng qua đi ,chi còn trong kí ức, nó chẳng bao giờ quay trở lại , nếu có thì sẽ là một ngày pha lê mới ,và không có ngày nào giống ngày nào cả,, dù sao thì nó cũng rất đẹp và rất mong manh,
  2. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Rùa lười thân mến!
    Có nhiều lúc mình giận bạn lắm, nhưng mình không muốn nói ra, vì sao ư, có lẽ cả hai chúng ta lúc đó đều ích kỷ và giận hờn vớ vẩn, không tỉnh táo để nhìn nhận là mình đúng hay sai? Bạn còn nhớ tối thứ 3 tuần trước không, bạn còn nhớ những gì mình đã nói với bạn không, vậy sao bạn lại để cơn tức giận phút chốc làm cho mọi người mất vui, bạn có nghĩ được cảm giác của mình lúc đó thế nào không, buồn và hụt hẫng lắm. Tại sao ư? Mình nghĩ rằng bạn không coi trọng ý kiến của mình, và coi đó chỉ là gió thoảng qua mà thôi... Ngay cả những chuyện xảy ra gần đây cũng khiến mình suy nghĩ và băn khoăn tự hỏi liệu lòng tốt của mình có được hiểu đúng hay không? Sự thực thì bạn biết rồi đấy, ừ, bây giờ mình lại phải tìm cách cư xử cho đúng với một mối quan hệ bị hiểu lầm, lỗi là ở mình ư....
    Mình mong bạn sẽ trân trọng hơn những ý kiến của mình, đừng phá ngang bằng những câu "shut up" lạnh lùng thế, cho dù bạn chỉ trêu đùa mà thôi. Cái gì cũng có giới hạn phải không?
    Anyway, mình không giận bạn lâu được đâu cưng à...bạn có hỉu không nhỉ
  3. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Rùa lười thân mến!
    Có nhiều lúc mình giận bạn lắm, nhưng mình không muốn nói ra, vì sao ư, có lẽ cả hai chúng ta lúc đó đều ích kỷ và giận hờn vớ vẩn, không tỉnh táo để nhìn nhận là mình đúng hay sai? Bạn còn nhớ tối thứ 3 tuần trước không, bạn còn nhớ những gì mình đã nói với bạn không, vậy sao bạn lại để cơn tức giận phút chốc làm cho mọi người mất vui, bạn có nghĩ được cảm giác của mình lúc đó thế nào không, buồn và hụt hẫng lắm. Tại sao ư? Mình nghĩ rằng bạn không coi trọng ý kiến của mình, và coi đó chỉ là gió thoảng qua mà thôi... Ngay cả những chuyện xảy ra gần đây cũng khiến mình suy nghĩ và băn khoăn tự hỏi liệu lòng tốt của mình có được hiểu đúng hay không? Sự thực thì bạn biết rồi đấy, ừ, bây giờ mình lại phải tìm cách cư xử cho đúng với một mối quan hệ bị hiểu lầm, lỗi là ở mình ư....
    Mình mong bạn sẽ trân trọng hơn những ý kiến của mình, đừng phá ngang bằng những câu "shut up" lạnh lùng thế, cho dù bạn chỉ trêu đùa mà thôi. Cái gì cũng có giới hạn phải không?
    Anyway, mình không giận bạn lâu được đâu cưng à...bạn có hỉu không nhỉ
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Hu hu mình biết lỗi rồi. Nhưng mà hãy cho mình thời gian vì mình ko thể sửa lỗi nhanh như thế được. Hôm nay mới biết bạn viết cho mình nên mới reply bạn nè.
    Gem ah, bạn biết tính mình rồi mà. Ko quen tỏ ra dễ chịu được với ai khi mà kẻ đó làm mình khó chịu. Mình biết giờ cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa mà học cái tính biết kiềm chế, nhưng quả thực mình không có dấu hiệu thay đổi ko có nghĩa là mình ko suy nghĩ về những điều bạn nói. Nhưng đúng là ko chuyện gì dễ dàng được. Khi mà mình đang có rất nhiều chuyện buồn - những điều mình không muốn kể cho ai hết - thì mình cảm thấy việc tập trở thành một đứa như bạn nói sao mà cực hình. Mình cũng chưa bao h có ý định thay đổi. Hay nói đuíng hơn là mình chẳng muốn nghĩ xem mọi người cảm thấy như thế nào cả. Quá nhiều mệt mỏi rồi.
    Nhưng mình hứa với bạn - vì những quan tâm mà bạn dành cho mình, mình hứa sẽ thay đổi. Mình sẽ ko cáu gắt vô cớ hay cứ vác cái vẻ mặt lạnh lùng như thế nữa. Mình sẽ cố gắng.....
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Hu hu mình biết lỗi rồi. Nhưng mà hãy cho mình thời gian vì mình ko thể sửa lỗi nhanh như thế được. Hôm nay mới biết bạn viết cho mình nên mới reply bạn nè.
    Gem ah, bạn biết tính mình rồi mà. Ko quen tỏ ra dễ chịu được với ai khi mà kẻ đó làm mình khó chịu. Mình biết giờ cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa mà học cái tính biết kiềm chế, nhưng quả thực mình không có dấu hiệu thay đổi ko có nghĩa là mình ko suy nghĩ về những điều bạn nói. Nhưng đúng là ko chuyện gì dễ dàng được. Khi mà mình đang có rất nhiều chuyện buồn - những điều mình không muốn kể cho ai hết - thì mình cảm thấy việc tập trở thành một đứa như bạn nói sao mà cực hình. Mình cũng chưa bao h có ý định thay đổi. Hay nói đuíng hơn là mình chẳng muốn nghĩ xem mọi người cảm thấy như thế nào cả. Quá nhiều mệt mỏi rồi.
    Nhưng mình hứa với bạn - vì những quan tâm mà bạn dành cho mình, mình hứa sẽ thay đổi. Mình sẽ ko cáu gắt vô cớ hay cứ vác cái vẻ mặt lạnh lùng như thế nữa. Mình sẽ cố gắng.....
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    đọc lại những gì tôi đã viết........
    thấy ghét tôi.
    thấy căm giận tôi.
    thấy thương tôi.
    luẩn quẩn. trẻ con.
    hần học. già cỗi.
    thế. cũng muộn rồi.
    nhưng. ngày đang lên !
  7. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    If you ever feel lost
    here is a simple way
    to fine yourself
    on a path
    toward hope:

    Go out to a far place
    where the grass
    grows tall
    a n d w i l d .
    Be silent
    Be patient

    Watch the way the wind
    c o m b s t h e f i e l d s .
    the way the birds and inséct go where they will.
    Stay un till you understand that
    freedom
    is yours.

    You were born a creature
    o f p o s s i b i l i t i e s .
    And for everything that ever hurt you.
    d i s m i s s e d y o u r d r e a m s .
    brought you despair.
    or bound you to some small idea
    of what your life might be.
    there are thousand other things s a y i n g :
    W e l c o m e
    to the world.
    Belong to it,
    and it belongs
    t o y o u .


    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 18/08/2005
  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
  9. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tôi dễ yêu.
    Đó có lẽ là điểm yếu. Đối với 1 đứa con gái.
    Dễ yêu và dễ dãi có đồng thời không? Tôi tin. Không. Đối với tôi. Đối với một đứa con gái.
    Tôi dễ tin.
    Đó có lẽ là điểm yếu. Đối với một đứa con gái.
    Dễ tin và yếu đuối có đồng thời không? Tôi tin. Không. Đối với tôi.
    Đối với một đứa con gái.
    Dễ Yêu & dễ Tin.
    Đôi khi. Thậm chí là nhiều khi.
    Phải có nhiều cảm xúc.
    Phải thấy rung rinh
    Và xáo động.
    Nhưng những cái đấy khôngthể đồng nhất với dễ yêu & dễ dãi.
    Tôi cứ đi.
    Cứ dễ Yêu.
    Cứ dễ Tin.
    Tim một lần xót.
    Hai lần xót.
    Ba lần xót.
    .........
    n lần xót.
    Thôi đừng.
    Bởi.
    Xót nhiều sẽ Đau.
    đã bắt đầu những ngày mới tươi đẹp..........
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Những cánh hoa màu tím gửi lời nhắn nhủ thiết tha.... Xin Đừng Quên Tôi !....... nhưng rồi ai sẽ nhớ, và ai đã quên khi ta bỏ xa cuộc đời .?!
    Một đứa bạn thân. Giờ đã lấy chồng. Sinh con.
    Một đứa bạn thân. Giờ thỉnh thoảng nhắn tin.
    Một đứa bạn thân. Giờ ít liên lạc.
    Một đứa bạn thân. Giờ hết liên lạc.
    Và những người bạn sau này. Bây giờ tôi quen biết. Bằng một cách nào đó. Cũng không biết đã đủ để cho tôi gọi bằng một tính từ thân thuộc là "thân" ?
    Có khi nào ta đánh đồng những người bạn quen thân từ xưa với những người bạn mới quen nhưng cảm thấy thực phù hợp?
    Cũng có lúc đấy.
    Nhưng sau những chuyện buồn.
    Tôi nhận thấy, chỉ những người đã từng là của mình. đang là của mình mới sẽ là của mình mãi.
    Mặc định.
    Dạo này tôi ít tâm sự với bạn thân tôi. Nói đúng ra là không còn tâm sự nữa. Có phải là điều đáng sợ không?
    Mà nỗi buồn cũ kĩ. Nói ra ích gì !
    Những người bạn mới.
    Quí mến lắm.
    Yêu thương lắm.
    ?
    Có không?
    Có chứ !
    Vì tôi biết họ là những người tốt. Cũng giàu tình cảm. Giàu cảm xúc. Với mọi thứ xung quanh. Và quan trọng. Họ cũng yêu mến tôi. Một phần nào. !
    Tự dưng hôm nay thấy nhớ. Tất cả những người bạn của mình. Lần lượt từng người một.
    Và cũng hiểu. Chỉ có Kandy.
    Còn Mai? thì sao?

Chia sẻ trang này