1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày pha lê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi amyso, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    PhaLe??? Mong manh và dễ vỡ. Những tháng ngày êm đềm hạnh phúc rồi cũng đã ra đi. Nhưng đó sẽ là những ngày khó quên. Có vui có buồn, có hạnh phúc có đau khổ mới là cuộc sống, có tiếc nuối quá khứ mới biết quý trọng hiện tại. PhaLe vẫn mãi là PhaLe
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa gặp một sự thất vọng. Delete !
    con người ta từ bỏ thật dễ dàng !
    không. nói đúng hơn là bạn tôi từ bỏ thật dễ dàng.
    và tôi đang ước sao mình có thể từ bỏ những gì khiến tôi thất vọng một cách nhanh chóng được đến thế !
    có lẽ tôi đã sai lầm khi tin tưởng rằng mọi người xung quanh đến với mình đã ít nhiều hiểu được mình. hay là tôi đã tự tin quá khi tin rằng tôi hiểu được về họ đủ để không thấy mình quá trớn khi lỡ lời hay vô tình nói ra điều gì đó.
    nhưng không.
    mọi thứ đâu giản đơn đến vậy.
    và dần dần, từng ngày một tôi học được những bài học khác nhau, nho nhỏ, nhưng đủ để tôi trưởng thành...
    ngày hôm nay - có thể là một ngày như thế.
    tôi ạ, không nên quá tự tin vào việcđánh giá một tính cách con người. không nên vội quá yêu thương. không nên dễ tin vào những gì mình chưa hề được tận mắt nhìn. không nên...... không nên..........
    dù sao, tôi cũng gửi đến bạn tôi một lời xin lỗi !
    xin lỗi ! tôi sai rồi !
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    Là chút hồng phai
    Chẳng có gì đâu em ở lại
    Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
    Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
    Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
    Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
    Đã phai mờ trên những lối đi
    Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
    Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
    Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
    Hồng như chiếc hôn cũ đã tàn phai
    Em ơi em ạ hồng mất dấu
    Sẽ mất dấu hoài giữa hư không
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
    Đã tàn phai quá giữa đường về
    Trịnh Công Sơn
    [​IMG]
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm bố & tôi chẳng nói chuyện nhiều. Như kiểu một đứa con gái thủ thỉ với bố những điều có thể là vặt vãnh. Chứ chưa nói đến những gì quan trọng...
    Đã lâu lắm rồi. Tôi cứ thế. Đi. Về. Lẫn lộn mọi cảm xúc.
    Tất cả mọi thứ đều rất lộn xộn và dường như có một cái gì đó, bất ổn. Phải. Rất không bình thường. Đang làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi.
    Ai có thể nắm bắt được nó là cái gì? Cái tâm hồn ngây ngơ và yếu đuối của tôi, chỉ biết là mọi thứ đang bị đảo lộn, bởi một thứ quái quỉ nào đó. Mà có lẽ, ừ, có lẽ thế thật, là do mỗi người chúng tôi vô tình tạo ra. Nhưng không ai nhận thấy ! Hoặc nhận thấy mà không thừa nhận ! Hoặc thừa nhận nhưng không tìm được cách để thoát khỏi thứ quái quỉ đấy.
    Mỗi chúng tôi cứ thầm lặng đi. Ừ ! đi. Hay là chúng tôi vẫn đang vùng vẫy để thoát ra nhỉ ? Tôi không còn ý thức được nữa ! Vì tôi, có lẽ là người đầu tiên, đã gần như mất phương hướng. Tôi chẳng để cho mình còn cảm xúc với thứ gì. Có gọi là chai sạn hay lì lợm. Những tính từ đấy. Có thể đúng khi dùng để diễn tả tôi của bây giờ.
    Tôi vẫn ngoan ? Mk, chẳng để làm gì !
    Mà cái khái niệm này nó khôi hài quá, nếu cứ áp đặt cho tôi lúc này. Tự dưng muốn lăn lộn ra mà cười. Đau lòng đến chảy nước mắt !
    Em đã trở nên là một thằng bé lạ kì. Hay đúng hơn là một thằng bé khó chịu kinh khủng khi tôi nói chuyện. Còn đâu những gì trong sáng thơ ngây và niềm tin với đời ? À không ! Có thể tôi đã nhầm khi nghĩ vậy về em ! Nhưng cái cách em thể hiện ra với tôi, khiến tôi gần như tuyệt vọng !
    Mắng chửi ? Quát tháo ? Dịu dàng? Thủ thỉ ? Tất cả là vô nghĩa. Và điều tôi thực sự khao khát giờ đây là phải tìm ra được câu trả lời cho thái độ của em ! Để tôi còn tin được là trong lòng em vui. Đang có những niềm vui thực sự. Nhỏ bé thôi cũng được.
    Thư của bố đến vào một buổi sáng. Khóc. Tôi chẳng còn đủ sức lực để khóc ầm ĩ như một đứa trẻ con. Nhưng cũng chẳng rấm rứt dài lâu. Thấy mọi thứ xung quanh mình chênh vênh. Đau xót hơn. Là mọi thứ xung quanh những người thân mình cũng chênh vênh.
    Mỗi người một cuộc đời. Dĩ nhiên. Nhưng vì cuộc đời quá khác nhau nên suy nghĩ hoàn toàn cách biệt. Vì lẽ đó, khi chúng tôi đã dần trưởng thành. Bạn bè thân tôi mỗi người một cách nghĩ, một lối sống , một lối đi. Và không hiểu làm sao, bạn bè tôi lạnh lùng . hay tỉnh táo ? tôi hoài nghi thực sự ! để đến mức tôi không còn muốn kể chuyện nữa. Thấy mình thật tội nghiệp !
    A, tôi nhớ ra rồi. Một người bạn tôi đọc thư. Bảo, lạnh cả người. Tôi chỉ nằm im và nước mắt lại thầm lặng chảy.
    Ừ. đôi khi nó có thể hiểu, vì chúng tôi cùng giống nhau ở một số điều. Chúng tôi cô đơn và tha thiết với gia đình. Chúng tôi dày vò mà không thể nào thay đổi. Chiều nay bỗng dưng nhận được tin nhắn của nó: " Chúc mi vui vẻ cả nhà yêu nhau" ha ha...... đấy là câu welcome note tôi để trong điện thoại của mình. Một lần nó xem được và vẫn nhớ. Thấy cảm động lắm !
    Mà tôi ơi, viết ra thế này để làm gì. Có thể có người hiểu, và đồng cảm. Nhưng tất cả chỉ bắt đầu từ tôi cơ mà ?
    Chẳng để làm gì ! Chẳng để làm gì !
    Tôi ơi, Chúng ta vẫn là một Gia Đình !
    Mãi mãi.
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    giữ lại trong page của mình vậy
    Phố
    Ở đây phố xá hiền như cỏ
    Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người
    Ở đây cỏ sẽ hiền hơn phố
    Bởi dưới chân em có mặt trời
    ++++++++++++++++
    Chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
    Anh gối lên và ngủ một giấc dài
    Em có hiểu đời cho em là mộng
    Để anh về cứ tưởng một là hai
    TCS
    ++++++++++++++++
    Em hiền như ma-soeur
    Thơ: Nguyễn Tất Niên
    Nhạc: Phạm Duy
    Ðưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa.
    Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa ?
    Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài.
    Ðôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha.
    Em mang hồn vô tội, đeo thánh giá huy hoàng,
    Còn ta nhiều sám hối, mà sao vẫn hoang đàng ?
    Ðưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa.
    Ðưa em về dưới mưa, có nhau mà như xa?
    Em hiền như ma-soeur, vết thương ta bốn mùa.
    Trái tim ta bệnh hoạn, em yêu này em yêu.
    Ta nhờ em ru ta, hãy ru tên vô đạo.
    Hãy ru tên khờ khạo, em yêu này em yêu?
    Ðưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc già.
    Ðưa em về dưới mưa, áo em buồn lưa thưa.
    Ðưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ,
    Ôi, duyên tình đã qua, có bao giờ không xưa !?
    Vai em tròn dưới mưa, ướt bao nhiêu cũng vừa.
    Như u tình đã xa, thấm linh hồn em yêu?​
    Không nghĩ nữa ! Mọi điều đều có thể xảy đến không ngờ mà !
    Tự dưng lại nhớ đến cái nick Imragg184 . Mình phải vui chứ. Có gì đâu.
    Be Strong Dear !
  6. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    cho Ami . từ hôm nay hết điên đi nhé !
    chẳng biết bao giờ em về lại
    một khoảng trời xanh một buổi chiều
    ngày em bỏ xa tôi nhớ mãi
    trở về đi - em gái của tôi ơi .
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    bạn Zace.
    lời hứa học guitar - yêu 1 anh chơi guitar - cùng thích nhạc nhẽo - biết cầm cọ vẽ - biết hát hò - biết trên đời có tôi là người con gái đáng yêu & thông minh - và dĩ nhiên , yêu tôi vì chính là tôi.
    bạn Zace.
    cái hồi mà tôi lãng đãng đấy qua rồi. bây giờ thấy mấy anh vai khoác guitar thoáng phóng xe qua đường, lại ít cảm xúc lắm - hay mấy anh hát hay kinh lên được, cũng chả thấy gì, hi hi, giờ thành khí trơ à !
    bạn Zace.
    mọi thứ thay đổi từng ngày mà. huống hồ đã lâu lắm rồi.
    cái bông hoa tulip dạo nọ, lúc chuyển nhà tôi quên mất. nhưng khi biết mất thì tôi lại chả tiếc nữa ,ngày trước, tôi thích tulip quá, cả hoa hướng dương nữa, nhưng hoa hướng dương không để khô được, để khô xấu lắm ! còn hoa tulip thì có thể đấy, vì cái đấy là hoa nhựa mà ! à, mà tôi chưa gặp hoa hướng dương = nhựa nào. khi nào gặp, sẽ mua.
    bạn Zace.
    cái hồi đấy, nghe bạn chơi đàn xong, tôi cứ nhao nhao đến tặng hoa. hà, nghĩ lại thấy sao mà trẻ con quá thể. tặng xong còn xem bạn có mang hoa về không. nhưng mà hồi đấy cũng vui, nhỉ.
    bạn Zace.
    đàn guitar của tôi bây giờ xếp xó rồi. ngày trước chiều nào tôi cũng tập một ít đấy chứ. mua sắm sách học đàng hoàng. giờ chả còn nhớ nốt La, Thứ nằm ở đâu. bập bẹ được chút ít thì sự cố xảy ra......... và tạm biệt với bạn Zace - thì sẽ tạm biệt với những ước mong ngây ngô ngày ấy.
    bây giờ à. mọi thứ đang chưa ổn.
    nhưng cái gì rồi mà chả ổn. limit mà. cái gì mà không có.
    .......
  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    hôm nay search, ra một số image mà mình đã từng sử dụng :
    -trước tiên là avatar of mình :
    [​IMG]
    -sau đến sinh nhật anh Tuanbeat:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    - và Sunny is Sad, Rainy is Sad:
    [​IMG]
    Được amyso sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 10/09/2005
  9. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Được amyso sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 10/09/2005
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    tìm được cái này bên Thica. save !
    Hình như mây mà lại hình như sương
    Hình như em giận, hình như thương
    Mắt em, anh thấy hình như khóc
    Không, hình như khói thuốc của anh vương...
    nói chung, mình vẫn biết, cuộc sống là có nhiều niềm vui !

Chia sẻ trang này