1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày pha lê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi amyso, 05/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đầy nước mắt là một cuộc chia tay
    Em không nói chỉ gục đầu thổn thức
    Anh giang rộng vòng tay đầm ấm
    Xiết chặt em thoả nỗi đam mê
    Ừ có phải chúng mình chia tay nhau
    Sao em muốn ôm anh dài thật lâu có thể
    Muốn giây phút hôm nay thành nô lệ
    Của vĩnh cửu với thương nhớ ngàn năm
    Ừ có thật chúng mình chia tay nhau
    Sao em vẫn muốn cùng anh chung lối
    Hoa sữa vẫn rơi, lòng em bối rối
    Ừ có thật mai này xa cách nghìn khơi
    Có gì nhắn gửi trong giây phút chia phôi
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Chia tay dẫu có đôi lần thương nhớ
    Đâu phải vì cháy hết lửa thương yêu
    mày ơi, tao buồn quá...
    Được Snickers sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 28/10/2005
  3. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Ngày pha lê............
    [​IMG]
  4. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ngày pha lê...
    ...có ánh mắt nồng nàn...
    ... có tiếng cười trong vắt...
    ... có niềm vui..tiếp nối nỗi buồn...
    ..có giận hờn để thấy thương yêu nhau...
    ....có hy vọng bừng lên......
    ... có ngưòi quên trầm lặng...
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Con sông mang nỗi buồn
    Nằm chờ những đoá hồng

    Không thể chịu được.
    Có thể chịu được.
    Không thể....... Có thể..........Không thể........ Có thể.........
    Cô ấy quên hẳn cái khung cửa sổ. Quên hẳn màu đỏ. Quên hẳn mái tóc ướt vì mưa. Quên hẳn cái trò viết lách- mỗi - khi- cần - được - an- ủi.
    Cô ấy đang dần tự lừa dối mình, đang tự thay đổi mình? , bằng cách này hay cách khác để đạt được cảm giác an bình và thảnh thơi.
    Đã trôi qua mấy ngày rồi. Cô ấy đi đi về về, tất bật này nọ, tưởng như mọi sự rất yên ổn. Thế nhưng trong lòng cô thực mỏi mòn. Đâu đây...... điều gì không rõ ràng, dù chỉ duy nhất một lần. Cô cần phải được nói. Cô cần phải được gặp mặt. Cô cần phải được khóc.
    Trời mưa nhiều quá. Trở về một mình. Nhìn đâu cũng thấy một khoảng hoang vắng, nhìn đâu cũng thấy một màu tàn lụi.
    Trong cuộc sống này........ có biết đến khi nào, cô ấy mới giết chết đi được tất cả những chồng chéo trong tâm hồn này....
    Nhớ không em?
    Rainy thay đổi. Lam cũng thay đổi. Dù những đoá hoa xoay vẫn hồn nhiên nở. Cớ gì để mãi trong tim những gì đã vỡ vụn, đã gần với chắp vá, với tàn phai !
    When I''m walking up the stair
    I met the man who wasn''t there
    He wasn''t there again today
    I wish, wish he would stay away.......
  6. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bạn. Còn nhớ hồi tụi mình năm thứ 3 không? Hôm đó ani viết một vế câu và cho mỗi đứa điền nốt vế cuối. Chắc bạn không nhớ, mà có nhớ sự kiện đó thì cũng không thể nhớ chúng mình đã viết những gì...
    Clause 1: Nếu anh không yêu em,....
    L: em sẽ yêu người khác (cool!!!!!!)
    Blue: anh thật stupid
    Th: em sẽ yêu anh anh
    H: thì chúng mình sẽ chia tay nhau bởi trong t/y em không muốn làm kẻ ăn xin
    G: sẽ không còn anh em gì hết, trở lại làm "mày,tao" như cũ (đúng phết nhỉ )
    Snickers: em không mong chờ t/y quay trở lại, em hạnh phúc vì "love has grown in my heart" (chuối ) (khì, thật ra là mình copy câu đó ở đâu đó, nghĩ lại cũng chuối thật...)
    You: chẳng sao, đời còn nhiều giai
    Khỉn: em sẽ biến khỏi anh. Anh sẽ phải ân hận, em làm được điều đó
    (Note: hôm đó thiếu crazy chicken)
    Bạn! Mày có thấy đúng không?
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    I have often told you stories
    About the way
    I lived the life of a drifter
    Waiting for the day

    Tự dưng rất muốn nói với một người: Tớ quí cậu !
    Tự dưng muốn đan một cái khăn len cho một người anh -người bạn.
    Tự dưng muốn làm một cái thiếp tặng Mai.
    Tự dưng muốn được hát cho người mình yêu mến bài "Oh my love".
    Tự dưng thấy lòng mình thảnh thơi
    Tự dưng thấy mọi thứ bỗng phù du.....
    When I''d take your hand
    And sing you songs
    Then maybe you would say
    Come lay with me love me
    And I would surely stay
    But I feel I''m growing older

    Và muốn nói với một người: Em nhớ anh !
  8. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng ngồi nhớ anh thôi
    Tự dưng em thấy đất trời mong manh
    Tự dưng những lúc an lành
    Tự dưng chợt thấy những điều dối gian
    Một mai sống ở thiên đàng
    Tự dưng thèm ở trần gian một ngày
    Tự dưng em muốn mình say
    Để quên đi hết nỗi buồn cố nhân
    Tự dưng trong lúc xa gần
    Thấy lòng trải đủ thăng trầm buồn vui
    Tự dưng muốn khóc muốn cười
    Tự dưng quên cả mọi người xung quanh
    Tự dưng ai đó bỏ mình
    Tự dưng mình thấy thương mình xót xa
    Tự dưng có lúc nhìn ra
    Tự dưng chợt thấy mình già làm sao
    Tự dưng thèm một nỗi buồn
    Tự dưng thèm được ngồi buồn chiều hôm
    Tự dưng trời tối nhanh hơn
    Để đồng minh với nỗi buồn lòng tôi
  9. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tự dưng hôm nay có nhiều điều muốn viết.
    Bực mình quá đi mất, định vào Văn học viết vài thứ, thế mà ... xịt, chả muốn nữa. Một đống bài phía trên làm đứt mạch...chao ôi!!!
    Hôm qua là một ngày tồi tệ. mk, mình bị công an tóm can tội đi vào đường ngược chiều. Tức nhất là nó chơi trò anh hùng núp, lại còn vòi tiền. Hix, cả nhà cả cửa có mỗi 60k đành phải đưa cho chúng nó. Thế là toi, không đi đóng bìa được. Cả ngày phơi mặt trên đường, về đến nhà phi ngay lên giường khò một giấc...
    Sáng nay lên trường, trường vẫn đẹp như xưa, có thêm khu nhà ăn tập thể. Ngó thử coi thế nào. Sạch sẽ, nhiều đồ ăn nhưng giá thì....vẫn đắt như xưa. Lúc nào cũng thế, mai này quyết về trường mở thêm quán khác cạnh tranh lành mạnh công bằng, chứ cứ độc quyền mãi thì ...sinh viên méo mặt
    Khì, may mà xin được chữ ký của cô. Thế là yên tâm, mai có thể rảnh rang đi nộp. Mèng ơi, mà dạo này mình đến văn phòng để làm thiếp chúc mừng năm mới. Suốt ngày rắc nhũ, dán sao...chán chết, chả được ngồi online chat chit. May mà có anh đẹp trai hiền lành cùng phòng ngồi nói chuyện nên cũng đỡ hơn
    Chiều đi thi, chả biết có làm đúng không nữa...nếu mà điểm kém thì nhục lắm ...chẳng nhẽ mình lại ng....u thế...
    Bây h thì relax thôi, đợi kết quả ngày mai vậy
  10. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn em thường làm gì nhỉ?
    Bật nhạc lên gặm nhấm nỗi cô đơn
    Trong đêm tối cơn mưa ì ầm tới
    Chợt nhớ ?oCơn mưa tháng 11? xa xôi
    Khi buồn em xách xe lang thang
    Qua con phố chăng đèn sáng chói
    Qua con phố im lìm đầy bóng tối
    Người đi đường hối hả chẳng để ý em đâu
    Khi buồn em có trốn vào giấc ngủ sâu
    Hay chỉ đóng chặt cửa và mắt vờ nhắm lại
    Ngăn không để những kỷ niệm chạy mãi
    Em tủi thân bật khóc?
    Rồi vội vàng gạt nước mắt khẽ rơi
    Khi em buồn con phố có là nơi
    Mở rộng vòng tay đón em vào quên lãng
    Em có còn lang thang trên phố lạ
    Vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ
    Khi em buồn em có còn làm thơ
    Cứ mặc kệ cảm xúc mình tuôn chảy
    Làm xong rồi em cứ để nó đấy
    Không dám đọc lại..
    Sợ gặp lại những gì em đã trải qua?
    Khi em buồn em có còn nghêu nga
    Một bài ca khi xưa em vẫn thích
    ?o Cứ chờ đợi ở một nơi nhất định?
    Nghe họ cười còn mình nín lặng câm
    Khi em buồn?và khi em vượt qua
    Biết như thế nghĩa là mình đã lớn
    Em không còn vẩn vơ buồn như trước
    Hạnh phúc ẩn mình trong ánh nắng hoàng hôn

Chia sẻ trang này