1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày pha lê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi amyso, 05/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thèm ngủ. Ước gì có một ngày thảnh thơi...
    Chán vào ttvn...
    Viết linh tinh trong Yahoo 360 cũng đủ mềm lòng...
    Thức viết outline, gói gọn bài nói trong 10''...quá dài
    Xoá đi...
    Lãng đãng rồi
  2. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hắt xiiìi...! đang rỗi việc đây.
    Hôm nay mình lọ mọ vào Blog của mấy đứa bạn, bất chợt gặp Love of my life. Chỉ có mỗi lời mà sao mình nhớ lại cả giai điệu. Hồi đó mùa đông lạnh cóng tay, mình thèm cái cảm giác được ở bên ai đó ...nhớ đến những gì đã và đang xảy ra... cho Forever and One...một bài dài ngoằng chất hết mọi thứ...
    Love of my life
    You hurt me
    You''ve broken my heart
    And now you leave me...
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến anh.
    Hôm nay mặc một cái áo mới, khá đẹp, tóc mới cắt, khá xinh. Và mình nghĩ ngay phải gặp anh. Vì rất muốn anh thấy mình trong dáng vẻ ấy. Thế mà gọi điện mãi lại disconnected. Lại cái điệp khúc chán phều: try again later ! Lúc đấy tự dưng thấy bực. Thực sự muốn gặp anh mà thôi. Hoặc chỉ để nghe giọng nói thôi cũng được. Thế mà tôi quay số mãi, đầu dây bên kia vẫn tút tút những hồi vô nghĩa nhưng có sức làm tôi khó chịu, bực bội , cả buồn bã nữa.
    Nhưng lúc này tôi chưa muốn về nhà. Định sẽ gọi điện cho một ai đó bảo đi uống cà phê. Tôi bỗng nghĩ đến Linh, hay là gọi điện cho anh ấy , cũng lâu rồi anh em tôi không gặp mặt, không trò chuyện. Nhưng nhớ ra anh Linh dạo này đã busy lắm rồi. Bận bịu công việc và bận bịu yêu đương. Trước kia, đúng ngày anh bảo vệ đồ án, tôi đã viết cho anh ấy. Không ngờ những điều đấy dần dần trở thành sự thật, đúng hơn là Đã trở thành sự thật. Tôi thực lòng bây giờ rất mừng cho anh ấy.
    Sau cùng tôi không gọi điện cho anh Linh, cũng không gọi cho ai nữa. Vì người tôi muốn gặp nhất lúc này, thực sự, chẳng ai khác nữa, ngoài anh.
    Tôi nghĩ đến một vài quyển truyện mà tôi đang có ở nhà. Nghĩa là tôi có thể đọc và để không nhớ anh. Nhưng trên đường về nhà. Vẫn thấy buồn. Quyết định gọi điện lần nữa. Tạt vào một cái bưu điện nhỏ bên đường. Tôi nghĩ chắc tiếng thở dài của tôi sẽ đánh thượt cả không gian xung quanh tôi, nếu tôi lại nghe tiếng tút tút đáng ghét từ đầu dây bên kia. Nhưng mà tôi lại nghe thấy tiếng anh "Alô"
    Chúng tôi không gặp mặt, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Và tôi về nhà mà chẳng kéo theo nỗi buồn nào.
    ^_^
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=1&id=1072
    I hope you never lose your sense of wonder
    You get your fill to eat, but always keep that hunger
    May you never take one single breath for granted
    God forbid love ever leave you empty handed
    Chorus: I hope you still feel small when you stand beside the ocean
    Whenever one door closes I hope one more opens
    Promise me that you''ll give faith a fighting chance
    and when you get the choice to sit it out or dance,
    I hope you dance (dance), I hope you dance (dance)
    I hope you never fear those mountains in the distance
    Never settle for the path of least resistance
    Livin?T might mean takin?T chances, but they''re worth takin?T
    And lovin?T might be a mistake but it''s worth makin?T
    Don''t let some hell bent heart leave you bitter
    When you come close to selling out, reconsider
    Give the heavens above more than just a passing glance
    And when you get the choice to sit it out or dance,
    I hope you dance (time is a wheel in constant motion always)
    I hope you dance (rolling us along)
    I hope you dance (tell me who wants to look back on their years and wonder)
    I hope you dance (where those years have gone)
    I hope you still feel small when you stand beside the ocean,
    Whenever one door closes I hope one more opens,
    Promise me that you''ll give faith a fighting chance,
    And when you get the choice to sit it out or dance,
    dance (dance) (hold for 2 4 counts), I hope you dance (dance),
    I hope you dance (dance) (time is wheel in constant motion always)
    I hope you dance (rolling us along)
    I hope you dance (dance) (tell me who wants to look back on their years and wonder)
    I hope you dance (dance)(where those years have gone)
    (tell me(dance) who wants to look back on their years and wonder)
    (where(dance) those years have gone)
    Bài này nghe từ lâu lắm rồi, nhưng lần nào nghe cũng muốn khóc. Như là nói với lòng mình. Lâu rồi không nói chuyện với em mình. Nó giận mình rồi. Và mình đã đưa ra cho nó một sự lựa chọn khó khăn. Nhưng mình phải thế. Dù là đau lòng. Thôi.
  5. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi
    [​IMG]
    Một chiều nắng toả trên sông
    [​IMG]
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích bắng nhắng nữa.
    Tôi không thích đóng một kẻ nhiều lời nữa.
    Tôi không thích cố tình viết những điều mà - nếu - là - tôi - thì sẽ không bao giờ có nữa.
    Tuy nhiên. Tôi lại muốn được vui vẻ như trước. Như khi tôi - là - một - đứa khác mình.
    Tôi lại muốn được bắng nhắng.
    Tôi lại muốn viết linh tinh, viết bừa bãi, viết nhố nhăng.
    Vấn đề không đơn giản nữa rồi. Mà là tôi muốn cũng khó làm được như thế nữa. Tôi cảm giác mọi chuyện không hề có khởi điểm, trong khi tôi lại nghĩ đến dấu chấm.
    Thế thôi.
  7. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Amy à, tao nói thật nhé. Tuỳ mày thôi.Nhưng mà tao chán. Tao sẽ không vào đây viết bài nữa đâu bạn hiền...
    Được Snickers sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 02/12/2005
  8. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày pha lê? Cái tên đẹp thật đấy , ai nghĩ ra mà hay thế . Nhưng ý nghĩa thực của nó là gì? Pha lê trong suốt ==> Ngày chẳng có gì quan trọng , ngày mình trở nên vô dung. .Hay là ..Pha lê đẹp . lung linh nhất ..nó có ý nghĩa lớn ...ngày đó thật đẹp , ngày đó ta là người quan trọng, ta thấy cuộc đời thật đẹp và ý nghĩa....Ôi ...Nhiều quá ...
  9. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là lần đầu tiên tôi thấy Aphro***e Rất xinh. Đặc biệt là khi bạn vênh cằm lên kể chuyện. Tóc bạn thế mà thành ra lại rất hợp với thời tiết như thế này. May sao là tôi cũng đã cắt tóc ngắn, nên mùa đông cũng khá ấm cúng. Hôm qua ngồi nghe bạn kể chuyện mà tôi thấy buồn cười, công nhận bạn hóm hỉnh và nói chuyện cứ như thật, làm mấy anh giai ngơ ngác tưởng đó là sự thật.
    Hôm qua tôi mới phát hiện ra bạn Greenlyli có điệu khoát tay rất "bất cần". Nói chuyện như một nàng say. Nàng có vẻ hời hợt mà thực ra không thế, nàng có vẻ lạnh lùng mà thực ra không thế.
    Hôm qua tôi ngồi ủ rũ vì lạnh và buồn. Chủ yếu là tôi ngồi nghe hai bạn và các giai nói chuyện, vì lúc đấy hình như tôi gần say rồi.
    Hôm qua có một đứa nhịn đói, một đứa ăn bánh mì & một đứa đã ăn cơm (chắc thế!)
    [​IMG]
    Hôm qua, sau khi tạm biệt hai bạn, tôi muốn đi gặp một người ! Gặp mà chẳng nói được gì. Tôi chẳng nhớ người ta đã nói gì nữa, thế mà tôi lại rơm rớm nước mắt. Tây tôi lạnh cóng, tôi trùm khăn len kín hết nửa mặt. Người ta bảo: "Chỉ thấy mỗi mắt của em thôi, bỏ khăn ra đi" nhưng tôi cứ ngồi thế, trước gió, trong ánh đèn vàng nhạt nhoè. Gió thổi lạnh lắm.
    Tôi bảo: "anh đưa tay đây !"
    "Để làm gì? em định cầm tay anh à?"
    "Ừ!"
    "Nhưng sao em lại đưa tay trái?"
    "Tay trái thì gần tim..."
    Anh im lặng...
    Nhưng khi tay anh đặt lên tay tôi thì tôi bỏ ra.
    Và tôi lại ngồi thế. Im lặng....
    Anh nói nhiều hơn tôi. Vì anh đang vui hơn tôi? hay anh muốn tôi vui?
    "Em đưa tay em đây !"
    "Để làm gì?"
    "Tay em rất lạnh. Anh sẽ cầm tay em cho đến khi tay em ấm lại, thì chúng ta về. Nhé?"
    Tôi không nói gì cả.
    Anh nắm tay tôi. Thế mà tôi càng cảm nhận, gió dần lạnh hơn...
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Back when I was a child,
    Before life removed all the innocence,
    My father would lift me high,
    And dance with my mother and me,
    And then...
    Spin me around til'' I fell asleep,
    Then up the stairs he would carry me,
    And I knew for sure I was loved
    If I could get another chance,
    Another walk, another dance with him,
    I''d play a song that would never never end
    How I''d love love love...
    To dance with my father again.
    Ooooh...
    When I and my mother would disagree,
    To get my way I would run from her to him.
    He''d make me laugh just to comfort me,
    Yeah yeah...
    Then finally make me do just what my momma said.
    Later that night when I was asleep,
    He left the dollar under my sheet.
    Never dreamed that he, would be gone from me.
    Repeat Chorus
    If I could steal one final glance,
    One final step,
    One final dance with him,
    I''d play a song that would never ever end.
    Cause I''d love love love, to dance with my father again.
    Sometimes I''d listen outside her door
    And I''d hear how my momma cried for him
    I pray for her even more than me...
    I pray for her even more than me.....
    I know I''m praying for much too much,
    But could you send back,
    The only man she loved.
    I know you don''t do it usually,
    But dear Lord she''s dying,
    To dance with my father again.
    Every night I fall asleep and this is all I ever dream...

Chia sẻ trang này