1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày pha lê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi amyso, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những ngày gọi là ngày pha lê , đó là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời , có người bảo tôi là hay tiếc nuối những ngày tháng tươi đẹp đó , tôi tiếc tại tôi biết sẽ chả bao giờ có những ngày như thế , nghĩ lại những cái gì tốt đẹp để phấn đấu đấy cũng là tốt đẹp lắm chứ
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  2. hit_me

    hit_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chị nói đúng lắm em đang trong khoảng thời gian sống như thế
    nhiều khi mình chỉ cần thoả mãn mong muốn của mình bất chấp hậu quả về sau ..
  3. hit_me

    hit_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chị nói đúng lắm em đang trong khoảng thời gian sống như thế
    nhiều khi mình chỉ cần thoả mãn mong muốn của mình bất chấp hậu quả về sau ..
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chị hiểu điều em nói và rất mong sẽ được nói chuyện với em nhiều nữa! Hy vọng hiểu em nhiều hơn!
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chị hiểu điều em nói và rất mong sẽ được nói chuyện với em nhiều nữa! Hy vọng hiểu em nhiều hơn!
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người sinh tháng Mười Hai...

    Sẽ chớm sang đông...nỗi nhớ chợt về
    Những buổi chiều nhặt lá xếp thành tên
    Im lặng nhận ra nhau nhưng nắng đã nhạt màu
    Câu chuyện dù dang dở...có bao giờ anh thấy mình quên?...
    Kỷ niệm giữ vào thơ nhưng chẳng gọi được tên
    Em ép cho mình cánh phượng cuối mùa vào trang vở
    Rồi chợt thoáng bóng ai...lòng ngẩn ngơ nỗi nhớ
    Sau những tình cờ...nỗi buồn rồi cũng đến vu vơ...
    Ngọc ơi, có rất nhiều điều muốn sẻ chia với bạn! Mình cũng không biết chúng mình kể chuyện cho nhau nghe, hiểu và cảm thông cho nhau từ lúc nào. Nhưng mình rất nhớ lần bạn đã khóc, thật nhiều, thật buồn khi ngồi với mình năm ngoái... Mình cũng không muốn nói những điều sáo rrỗng như " mình hiểu Ng. lắm!", lúc đó mình cũng chỉ nói được với bạn là " đừng khóc!"... Có lẽ bạn không biết đâu, nhưng bạn có rất nhiều cảm xúc, tình cảm giống mình... như chuyện tình cảm trẻ con, ngây ngô ngày xưa nữa... nhưng mình chưa kể cho bạn phải không? Thôi nhé, mình cũng không muốn nhớ nữa. Bài thơ này mình tăng Ng. và người bạn ngày xưa của mình đó, bạn ấy cũng sinh vào tháng 12 mà...Nhưng đặc biệt là bạn đó, bạn hãy ghép những chữ cái đầu tiên của mỗi câu thơ nhé!. Ng. đừng buồn nhiều nữa nhé!
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người sinh tháng Mười Hai...

    Sẽ chớm sang đông...nỗi nhớ chợt về
    Những buổi chiều nhặt lá xếp thành tên
    Im lặng nhận ra nhau nhưng nắng đã nhạt màu
    Câu chuyện dù dang dở...có bao giờ anh thấy mình quên?...
    Kỷ niệm giữ vào thơ nhưng chẳng gọi được tên
    Em ép cho mình cánh phượng cuối mùa vào trang vở
    Rồi chợt thoáng bóng ai...lòng ngẩn ngơ nỗi nhớ
    Sau những tình cờ...nỗi buồn rồi cũng đến vu vơ...
    Ngọc ơi, có rất nhiều điều muốn sẻ chia với bạn! Mình cũng không biết chúng mình kể chuyện cho nhau nghe, hiểu và cảm thông cho nhau từ lúc nào. Nhưng mình rất nhớ lần bạn đã khóc, thật nhiều, thật buồn khi ngồi với mình năm ngoái... Mình cũng không muốn nói những điều sáo rrỗng như " mình hiểu Ng. lắm!", lúc đó mình cũng chỉ nói được với bạn là " đừng khóc!"... Có lẽ bạn không biết đâu, nhưng bạn có rất nhiều cảm xúc, tình cảm giống mình... như chuyện tình cảm trẻ con, ngây ngô ngày xưa nữa... nhưng mình chưa kể cho bạn phải không? Thôi nhé, mình cũng không muốn nhớ nữa. Bài thơ này mình tăng Ng. và người bạn ngày xưa của mình đó, bạn ấy cũng sinh vào tháng 12 mà...Nhưng đặc biệt là bạn đó, bạn hãy ghép những chữ cái đầu tiên của mỗi câu thơ nhé!. Ng. đừng buồn nhiều nữa nhé!
  8. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Mình có buồn nữa đâu.....
    Gửi lại cho bạn này...
    ? tôi biết mình thực sự quý bạn?tôi có thể tâm sự với bạn mọi chuyện của mình và tôi tin là chỉ có 2 chúng ta biết được những chuyện đó?viết gì cho bạn đây, nếu có thể cho tôi được trải lòng mình hát nên những câu từ tuyệt hay về tình bạn..chẳng cần nói mà chúng ta có thể hiểu nhau, chẳng phải rào trước đón sau, chẳng phải gọt giũa những ca từ hoa mỹ, chúng ta hiểu nhau mộc mạc như những gì chúng ta biết về nhau?đừng trách tôi khi viết cho bạn ngắn ngủi như vậy?càng những người tôi yêu quý tôi lại chẳng thể diễn tả cảm xúc của mình?..mong tình bạn của chúng ta mãi như vậy?..
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  9. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Mình có buồn nữa đâu.....
    Gửi lại cho bạn này...
    ? tôi biết mình thực sự quý bạn?tôi có thể tâm sự với bạn mọi chuyện của mình và tôi tin là chỉ có 2 chúng ta biết được những chuyện đó?viết gì cho bạn đây, nếu có thể cho tôi được trải lòng mình hát nên những câu từ tuyệt hay về tình bạn..chẳng cần nói mà chúng ta có thể hiểu nhau, chẳng phải rào trước đón sau, chẳng phải gọt giũa những ca từ hoa mỹ, chúng ta hiểu nhau mộc mạc như những gì chúng ta biết về nhau?đừng trách tôi khi viết cho bạn ngắn ngủi như vậy?càng những người tôi yêu quý tôi lại chẳng thể diễn tả cảm xúc của mình?..mong tình bạn của chúng ta mãi như vậy?..
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  10. kalvinadh

    kalvinadh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mot buoi sang khi toi thuc day ..toi vui ..ay al pha le trong toi ...con khi toi buon ...au la mot ngay dentoi .....tiec thay cuoc song hiem ngay pha le qua .

Chia sẻ trang này