1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày pha lê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi amyso, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa
    Em đan những phím buồn
    Thì trời khóc
    Những điều khó nhọc
    Trời mưa
    Em bước thảnh thơi
    Thì trời chỉ là mưa thôi
    (Kệ cho vắng nắng giữa trời...)
    Trưa nay trời ủ dột quá, chẳng nhớ gì cả, thật sự đấy... nhưng lại muốn viết cái gì đó..... bây giờ đôi khi nghĩ, chả sống cho ai nữa, ngoài mình. Mình không muốn nói đến Gia Đình. Đó là lẽ tất yếu. Và mình cũng đã đặt đó là mục tiêu trong cuộc sống. Nhưng sống đủ cho mình, thực sự là mỏi mệt.
    Trời mưa.......mƯA lâm thâm...
    ồ, cô gái ngồi cạnh mình hút thuốc. Mình thích nhìn cái kiểu cầm điếu thuốc của tất cả những ai hút thuốc - đang trong tâm trạng - cô - đơn. Cực kì buồn. Cực kì buồn. Cực kì buồn. a ha, có thể họ chẳng đang nghĩ gì trong đầu cả. Nhưng mình không muốn nghĩ thế. Có niềm gì đó chắc đang lớn dần từng ngày và dày vò họ. Hút thuốc hay lắm. Thử một điếu xem thế nào. Mình ghét mùi khói thuốc lá, nhưng thích ngửi nó khi còn nằm trong bao. Thích mùi thuốc lá. Hay lấy một điếu bỏ trong ví, khi nào thích thì đưa ra ngửi. Nhưng có lẽ nó sẽ không còn mùi thơm lạ lạ như khi nó được ở trong bao - nguyên vẹn.
    Cũng như chiếc lá, rất đơn giản, phù phiếm nữa (theo mình), lá rời cành thì lá tan, lá qua đời.
    ....
    Cô gái không hút thuốc nữa. Điếu thuốc đã tàn.
    Mà mình thì tự dưng lại lửng lơ... lửng lơ.... Mình chưa hút thử đâu. Có lẽ vẫn sợ, nên thích mang cái bộ mặt hơi giả tạo đó. Mình muốn thử lắm.
    Sao lại sợ làm một điều mà mình rất muốn làm nhỉ. Mình vẫn biết mình sẽ không chết vì nó cơ mà? Chẳng nhẽ lại vì một hình ảnh đẹp đẽ nào đó tự trong mình xây dựng? Chả phải thế. Chỉ biết là thích là một chuyện, muốn là một chuyện. Làm hay không lại là điều rất khác. Nói đến đây lại thấy chút ít không thành thực của cuộc sống. Hay của mỗi người?
    Thì chả phải đó à !
    Ngày mưa...
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Trong đầu chẳng nghĩ gì cả
    Chẳng có game nào vui nữa
    Chẳng có điều gì vướng bận
    Để mà cho mình lần lữa
    Trong đầu rất trống rỗng
    Chẳng nghĩ đến ai bây giờ
    Chẳng muốn thêu dài nỗi nhớ
    Sẽ chật chội thêm cái đầu
    Trong đầu giờ chẳng có gì
    Lang thang quấy nỗi buồn phiền
    Nhưng đầu vẫn đang nghĩ đến:
    Sự trống rỗng trong...cái đầu
    Có thảnh thơi? hơ hơ
    Ngày mưa...
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    Gió này nắng này thoáng đổ ập trên mái nhà.
    Ập & Thoáng.
    Vội vàng (sẽ) chóng tan.
    Ơ lúc này thấy mọi chuyện cứ bình bình trôi. Mình chẳng biết sẽ có điểm dừng hay không nữa. Không thể biết được tên sân ga chuyến tàu sẽ đỗ, nơi nào con thuyền sẽ cập bến.
    No need to know. Let it goes. Goes. Not Go. goes___ kéo dài đến vô tận.
    Vui vì gặp. Vui vì tự cảm thấy vui. Đơn giản thế thôi.
    Rồi thì mọi chuyện cũng sẽ chóng phai, như mọi chuyện nó vốn thế khi mình cũng tỏ ra là một kẻ thích chóng vánh.
    Nhưng khi ta tỏ ra bất cần, là lúc ta không thể nào bỏ qua. :)
    She is always something special.........
  4. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình nói bỏ, sửa, rút kinh nghiệm và vẫn chưa được!Hic.Bỏ đi thói bê tha,thất hứa,nông nổi,ham chơi nghiêm túc trong cuộc sống của mình mà mãi.vậy là sắp gần được 1 năm mình không lao động trí óc,không đến lớp con người mình thụ động,chán chường,tình yêu cuộc sống không như ngày nào.Lâu rồi,lại được bình yên trở lại,biết được ta đã và sẽ yêu những gì.Hạnh phúc được là mình,có lý do yêu lắm cuộc sống này dù có đôi khi tủi thân...Gạt bỏ đi những gì đã qua.không lấy nó mà tiếc nuối, mà là động lực để làm những dự định bỏ dở, đã cho vào quên lãng để cho những người khác mong được tự hào về mình.Mình vẫn dõi theo từng bước đi của 1 người ở nơi xa lắm trong sự bình yên,là động lực cho mình trong cuộc sống.Nghĩ lại sao lúc ấy mình nông nổi,trẻ con đến vậy,suốt ngày chỉ biết trách móc...đã làm tổn thương 1 người.Nhưng giờ đây không còn nuối tiếc những gì đã qua.,coi đó như 1 ký ức không quên được,thật đẹp,để người được bình yên thực hiện mơ ước của mình...
    Hôm nay sẽ tự thưởng cho mình 1 valentine trong sự bình yên cho ta.
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    1. Ella. 19th March.
    Khi con bé đặt một nụ hôn lên má tôi, trong tim tôi tràn ngập yêu thương. Và nó cũng thế, tôi tin.
    Ella. Cô bé bé nhỏ. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao mà con người không thể cưỡng lại được cái Đẹp. Như tôi đã không thể kìm mình không bế bổng Ella khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm, long linh của em. Một gương mặt thiên thần.
    Ella nói liên hồi. Lần đầu tiên tôi biết đến em là khi nghe thấy tiếng em trò chuyện với bố mẹ. Em nói suốt cả buổi sáng khi dùng breakfast. Khi tôi nhìn thấy em đi ra, tôi thấy mình đang bay bổng giữa những sáng trong của cuộc sống này. Đó là đôi mắt của em. Ngây thơ. Đầy tin yêu vào cuộc đời. Vì đôi mắt ấy long lanh một cách kì lạ. Và tươi vui kì lạ.
    Tôi mỉm cười: "Talkative girl!". Ella nhìn tôi dè dặt. Cũng có lẽ lần đầu em gặp tôi. Nhưng chỉ vài phút sau, khi tôi nhấc em trên đôi tay, em đã trở nên thân thiện và cười nói liên hồi.
    Chỉ ít phút trò chuyện, bao giờ gặp tôi, em cũng chạy đến khoe những đồ chơi em được bố mẹ mua tặng. Ba con búp bê với những cái tên khác nhau. Và một con búp bê lớn tên là Michelle mà em gọi là "big baby". Cũng như cái móc chìa khoá hay một cái bát ăn cơm bằng nhựa màu đỏ. Em đều đem khoe tôi, với mong muốn tôi sẽ cầm chúng và xem xét, và hưởng ứng cùng em.
    Ngày 19 tháng 3 sẽ là sinh nhật em. Khi tôi hỏi: "what do you want on your birthday?". Con bé nhún vai, giọng nhấn mạnh: "I don''t know what I want for my birthday!". "Which color do you like?". "Pink and Purple". Con bé đã dùng chữ Purple thay vì Violet. Tôi thích điều đó. Không biết tại sao.
    Khi tôi trở lại vào ngày hôm sau thì Ella đang khóc. Em sắp rời nơi đây. Tôi ôm em vào lòng, thủ thỉ: "Come on.. come on.... Dont cry any more!". Cô bé vẫn khóc. Tôi hỏi khẽ: "Will you miss me?". Ella không trả lời. Khi mẹ em lên tiếng: "Let go!". Tôi bảo: "It''s time to say goodbye. So....with a kiss?" Ella thơm vào má tôi. Tôi hôn em. Và mắt em lại long lanh hơn bao giờ hết.
    Khi tôi đặt em xuống, Ella chạy lại gần mẹ và tha thiết: "Mama, can we come back here again?" với một giọng điệu mà tôi không thể quên. Lúc đấy, tôi cảm thấy cuộc sống thật sự rất đẹp.
    Đẹp như Ella, trong sáng như đôi mắt em.
    Đẹp như những mối quan hệ, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng nhiều yêu thương.
    Có thể, không, chắc chắn, con bé sẽ không nhớ đến tôi khi nó lớn lên. Hoặc nó sẽ nhanh chóng quen một người chị nào đó khác tôi, chỉ một thời gian ngắn sau. Nhưng có thể, trong một khoảnh khắc nào đó, khi nhớ về Việt Nam, Ella nhớ về tôi với một nụ hôn tạm biệt đầy luyến lưu.
    Tôi vẫn sẽ giữ hình ảnh về em mãi. Cũng bởi giản đơn chăng? Tôi đã có một tấm hình của em và tôi. Chúng tôi ngồi trên ghế. Và đôi mắt em lại long lanh khi trò chuyện cùng tôi.
    Ella.
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Osso. Ossu. Oak.
    Island.
    Land.
    Home village. Home stay.
    Zzzzz.
    Jason David.
    Maria. Micheal.
    Michelle.
    Eyes. Green.
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hoa vàng mấy độ.......
    [​IMG]
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Một ngày bắt đầu bằng Jazz từ cái đĩa của bạn, tôi biến tấu những giai điệu bằng một hình vẽ đơn giản :2 chữ ZZ với những gam màu nóng bỏng và những đường xoắn hình trôn ốc.
    Ngày pha lê, tựa như long lanh mà dễ vỡ. Muốn nâng niu nhưng lại sợ làm rơi. Chẳng phải tôi đã ném đi tất cả những gì tốt đẹp rồi hay sao?
    Tôi chẳng hiểu nữa rồi bạn ạ. Càng ngày thấy mình lún sâu vào những nỗi buồn chính mình không biết vì sao. Đừng cười nhạo tôi nếu bạn hiểu , chúng ta giống nhau ở điểm nào. Giống ,rất giống .
    Bạn bảo : có thể anh ta yêu bạn nhưng không đủ lớn để hi sinh . Nếu sự thật như thế thì sao?
    Tôi nghiêm nghị trả lời: Tớ sẽ từ bỏ tất cả, nếu thế. Tớ không cần nữa vì người ta không cần tớ.
    Tại sao bạn phải buồn nếu đã nghĩ được điều đó.
    À thú thực tớ không hiểu nữa.
    Trong khi tôi có thừa đam mê để cháy lên những gì mình yêu và thích thú. Chưa bao giờ nghĩ sẽ tự tay mình dập tắt nó .
    Sợ lắm! sợ trống rỗng và buồn. Ngày hôm nay, cũng thấy chán chường và vô nghĩa. Tôi đã mệt mỏi khi phải vừa đam mê vừa cố đoán ,có lẽ tôi cầu toàn .
    Thực sự là rất mệt. Khi nào gặp nhau . Có thể sẽ muợn vai bạn để khóc . Bởi vì ngay lúc cần nhất người ta cũng không thể bên tôi.
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hình như là rạn vỡ
    một chiếc lá để khô
    hình như là xanh mướt
    một mầm non mới nhô
    hình như là vàng úa
    một bông hoa trên bàn
    hình như là rạng rỡ
    một mùa xuân vừa sang
    hình như là nỗi nhớ
    đã nhạt phai ít nhiều
    hình như là nỗi nhớ
    lại theo gió phiêu diêu...
    nhân ngày mùng 8 tháng 3, tặng Dear of em!

  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa rả rích ngoài song cửa
    Em ngồi chải tóc nhớ ngày xưa
    Anh đi lâu lắm từ mùa lá
    Rụng đổ ngoài sân đã hoá vàng
    Tình yêu là gì mà trống vắng
    Khi ở bên nhau chẳng có lời
    Khi ở xa nhau thì chẳng thấy
    Nỗi nhớ nào đó đã chơi vơi....
    nghịch thì post thôi. chả có bận tâm chuyện quái gì sất !
    Trời lại đẹp ! ít lạnh tạnh mưa.... vài hôm nữa em lại vui vẻ hơn bao giờ !

Chia sẻ trang này