1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày pha lê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi amyso, 05/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Godfather à, bạn nói đúng, nhưng có những cái ko nên giữ mãi trong lòng.
    hơn nữa, ai biết được cái gì quan trọng, cái gì ko??? chỉ khi mất đi, mình mới biết được cái đấy đối với mình như thế nào mà thôi.
    bạn có thấy thế không?
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Phalê - đẹp nhưng dễ vỡ. Ngày phalê trong trẻo tươi sáng nhưng cũng trôi qua. Chỉ còn những kỉ niệm là khó nhạt nhoà.
    Tôi cũng không biết rằng mình đã từng có một ngày để gọi là ngày phale chưa nữa. Nhưng với tôi khi nhận được một niềm vui, khi suy niệm ra một điều gì thì đó chính là những khoảng khắc pha lê, để rồi kết tinh lại một chuỗi óng ánh những giọt phale. Chỉ thế thôi...và cảm ơn bạn đã cho tôi một khái niệm mới...ngày pha lê
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Phalê - đẹp nhưng dễ vỡ. Ngày phalê trong trẻo tươi sáng nhưng cũng trôi qua. Chỉ còn những kỉ niệm là khó nhạt nhoà.
    Tôi cũng không biết rằng mình đã từng có một ngày để gọi là ngày phale chưa nữa. Nhưng với tôi khi nhận được một niềm vui, khi suy niệm ra một điều gì thì đó chính là những khoảng khắc pha lê, để rồi kết tinh lại một chuỗi óng ánh những giọt phale. Chỉ thế thôi...và cảm ơn bạn đã cho tôi một khái niệm mới...ngày pha lê
  4. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    up this page when I break a day.................​
  5. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    up this page when I break a day.................​
  6. julygirl

    julygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày pha lê ư? ngày xưa cũng từng tin lắm vào những niềm vui, những hy vọng. Nhưng giờ đây mọi thứ dường như vỡ vụn hết rồi. Đau lòng, nhưng chẳng còn thiết tha ,chẳng còn muốn khóc. Tất cả cũng chỉ do mình mà thôi.
    Những mùa thu rồi cũng qua đi, những mùa đông rồi cũng thế, xa vắng................
    Được julygirl sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 12/09/2004
  7. julygirl

    julygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày pha lê ư? ngày xưa cũng từng tin lắm vào những niềm vui, những hy vọng. Nhưng giờ đây mọi thứ dường như vỡ vụn hết rồi. Đau lòng, nhưng chẳng còn thiết tha ,chẳng còn muốn khóc. Tất cả cũng chỉ do mình mà thôi.
    Những mùa thu rồi cũng qua đi, những mùa đông rồi cũng thế, xa vắng................
    Được julygirl sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 12/09/2004
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào con ngốc!
    Những gì mày viết cho năm ngoái, tưởng sẽ rũ bỏ được, nhưng mà hoá ra mày vẫn ráo riết bám đuổi theo nó. Mày mãi thế là sao? Tao cũng chán ngán lối sống của mày lắm rồi, dù mày nói mày sẽ thay đổi, mày sẽ khác, dù mày hứa ngược hứa xuôi sẽ thế này sẽ thế khác nhưng rút cuộc những gì mà tao đang chứng kiến là những gì tồi tệ nhất mà mày có thể làm. Tao rất thất vọng về mày, biết không?
    Đừng hứa nữa, đừng nói những điều hay ho, sáo rỗng nữa.
    Hãy làm cái gì đó đi thay vì ngồi mà than thở và hứa suông.
    Hình ảnh mày ngày xưa đâu rồi? đã đi đâu mất rồi?
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào con ngốc!
    Những gì mày viết cho năm ngoái, tưởng sẽ rũ bỏ được, nhưng mà hoá ra mày vẫn ráo riết bám đuổi theo nó. Mày mãi thế là sao? Tao cũng chán ngán lối sống của mày lắm rồi, dù mày nói mày sẽ thay đổi, mày sẽ khác, dù mày hứa ngược hứa xuôi sẽ thế này sẽ thế khác nhưng rút cuộc những gì mà tao đang chứng kiến là những gì tồi tệ nhất mà mày có thể làm. Tao rất thất vọng về mày, biết không?
    Đừng hứa nữa, đừng nói những điều hay ho, sáo rỗng nữa.
    Hãy làm cái gì đó đi thay vì ngồi mà than thở và hứa suông.
    Hình ảnh mày ngày xưa đâu rồi? đã đi đâu mất rồi?
  10. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    ngày pha lê là gì cơ chứ, nó chỉ đẹp trong chốc lát rùi cũng qua đi ,chi còn trong kí ức, nó chẳng bao giờ quay trở lại , nếu có thì sẽ là một ngày pha lê mới ,và không có ngày nào giống ngày nào cả,, dù sao thì nó cũng rất đẹp và rất mong manh,

Chia sẻ trang này