1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày phụ nữ quốc tế 8-3

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ngoc_Ly_229, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ngày phụ nữ quốc tế 8-3

    Ngày phụ nữ quốc tế
    Tất bật ngược xuôi với bộn bề cuộc sống, một ngày trong 365 ngày, chị em phụ nữ lại có dịp nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đấng mày râu. Yếu mềm đấy, dịu dàng đấy, nhưng hãy hiểu rằng phụ nữ là một nửa thế giới, một nửa cuộc đời của mỗi con người, không thể thiếu và đang tạo dựng nên cuộc sống muôn mặt.
    Phụ nữ, với thiên chức làm vợ, làm mẹ. Có thể cánh mày râu tự hào với những gì họ làm được, nhưng... "Đằng sau lưng mỗi người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ". Có thể họ chỉ là những người phụ nữ bình thường, với những công việc tưởng như rất bình thường, nhưng lại đang xây đắp nên một nửa của cuộc đời, một nửa của Vũ trụ này, một nửa đầy ắp yêu thương và hi sinh, cảm thông và chịu đựng...
    Một đoá hồng cho người phụ nữ bạn yêu thương trong ngày này thật đáng trân trọng và cần thiết. Nhưng chỉ một ngày và chỉ hoa thôi chưa đủ. Hãy luôn chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong công việc của họ. Hãy luôn nâng niu một tình yêu dành cho nửa thế giới này, để nhớ đến những hi sinh thầm lặng và những gì họ đã tạo dựng và xây đắp lên cho thế giới hôm nay

    Mấy chú gà trống đâu hết rồi .. lên tiếng đi là vừa chứ đợi đến ngày đó mới lên tiếng sao .. chuẩn bị kỹ càng vào nhé mỗi gà mái 1 món quà đấy ( Gà nào xa tổ quốc thì để dành hay gửi cho ai cầm hộ nhỉ bác gà mái nào tốt bụng nhận trách nhiêm đi ) .. tớ đợi quà mọi người đấy

    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Oạch , chưa đến mừ . Phải để con trai thở sau vụ 14 đã chứ .
    Người đâu mà ác thía , ác như giun .
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
     
  3. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ừ.Phụ nữ vĩ đại thật.Tôi yêu phụ nữ.Rút cục thì chúng ta-những người đàn ông cũng chui từ phụ nữ mà ra.
    Chị em cứ yên tâm.Năm nay anh em Gà cho chị em một ngày 8-3 vĩ đại không kém chị em
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Và đừng quên các bà mẹ vĩ đại đã sinh ra những đứa con vĩ đại nữa chứ
    Không có , không nở
    Không có , không có
    Không có người mẹ, không có anh hùng
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  5. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    . Thế cho tớ hỏi: Ngày Quốc tế dành cho đàn ông là ngày nào vậy nhỉ ?

    Minh @
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Không có đàn ông thì phụ nữ sinh thế nào nhỉ ?
    Quái lạ , không hiểu .
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
     
  7. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Chưa xem Tây Du Kí à?
  8. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Minh@ nói đúng thía chẳng hiểu cái ngày Phụ Nam của bọn tui ở đâu cả. . nhưng thui năm nay anh em hụi Gà đành phải tổ chức ngày 8-3 cho chị em thật hoành tráng mới được.
        
  9. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    8-3 không phải là một cái gì đó quá nặng nề, nó chỉ là một ngày bình thường như những ngày bình thường khác.
    Thế thôi
    đối với mình ngày này có ý nghĩa với Bố hơn, mình thường mua hoa tặng Bố, và mua quà tặng mẹ.....
    hì hì.....vì Bố cũng xứng đáng được hưởng như với mẹ trong ngày này.
    8-3 không phải là ngày phụ nữ đơn thuần, mà đúng nghĩa hơn: nó là ngày chia sẻ, quan tâm với phụ nữ...
    To NgocLy: bọn mình ứ phải là phụ nữ mà đòi quà
    Hoa da heo' va trang da tan`...........
    Hay tha thu cho em....................................
     
     
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    thía là cái gì? tò mò quá
    Mình thì hay giúp papa mua quà tặng mẹ và cấp dưới là nữ giới. Mà ít khi được bố mua cho cái gì, nếu mua thì y như rằng là đồ làm bếp
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend

Chia sẻ trang này