1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Phụ Nữ Việt Nam, 20 tháng 10, Chúc Mừng các Cô, anh em nhào zô

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 19/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ngày Phụ Nữ Việt Nam, 20 tháng 10, Chúc Mừng các Cô, anh em nhào zô

    Ngày mai là 20 tháng 10, ngày Phụ Nữ Việt Nam, chúc các bạn nữ có một ngày thật vui, nhận được thật nhiều hoa hồng từ người kia, chúc các cô ngày một dể thương hơn, vui vẻ hơn, yêu đời hơn và học giỏi hơn.Hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

    Nhân đây cũng xin các cô quan tâm cho mấy anh con trai tí nhé, đừng để ai cô đơn, như vậy cả hai bên đều vui

    Chúc một ngày thật vui sẽ đến với tất cả các bạn nữ.



    thatwhy
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt NTC chúc mừng các bạn nữ ở Đà Lạt ngày càng dễ thương , vui vẻ và bớt vòi quà đi nhé !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 20-10 chúng ta bàn vể vấn đề gia trưởng và bạo hành trong gia đình một chút được chứ!
    Thời đất nước ta còn trong chế độ phong kiến thì phụ nữ không có một cái quyền gì cả.Phụ nữ chỉ được phép lên tiếng khị người đàn ông trong gia đình cho phép! Điều đó thật bất công đấy!
    Và cái thời đó đã qua rồi, đất nước ta đang không ngừng đổi mới phụ nữ có thể tham gia vào bất cứ hoạt động xã hôi nào và còn nắm nhiều vị trí chủ chốt trong bộ máy chính quền.
    Nhưng bên cạnh đó phụ nữ còn rất nhiều bất công,chúng ta đang tiến tới cái ngưỡng mà nam giới và phụ nũ có thể bình đẳng với nhau,trong khi đó do hậu quả của chế độ phong kiến để lại đã làm cho phụ nữ chưa có chổ đứng của mình mà trong đó điều đáng lên tiếng là tình trạng gia trưởng và bạo hành trong gia đình!Phụ nữ phải hứng chịu những cơn thịnh nọ những hành động bạo ngược trong gia đình mà không thể lên tiếng!
    Phải hăng là những hành động như thế để có thể chứng tỏ mình là một người đàn ông thật thụ? Hay là đễ giảm bớt những căn thẳng trong công việc?Nếu ai có cái ý nghĩ đó thì xin hãy xem xét lại bản thân mình!
    Sẽ có một số bạn hỏi tại sao tôi lại bênh vực cho phụ nữ chứ đơn giản thôi phụ nữ là người để đàn ông yêu thương chiều chuộng cơ mà!tại sao lại có những hành động không thể tha thứ như vậy được chứ!Nói như thế không phải tôi phủ nhận tính trụ cột của nam giới trong gia đình!Họlà những người chiu áp lực lớn nhất từ mọi phía!Và nếu là một người đàn ông thật thụ thì không bao giờ để cho vợ con của họ phải chịu khổ.
    Tuy nói la nam nữ bình đẳng nhưng thật chất có mộ số công việc phụ nữ khó có thể làm được như nam giới và ngượi lại!Tôi nói như hế không biết các bạn nghỉ sao?
    hãy tin tưởng vào ngày mai!!!
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    thèn cha voanh seo hôm nay nhiều chiện thía!Lại còn bênh con gái nữa!Thui dzìa lấy áo xin vô chổ mấy cô ở đi!Mắc mớ gì muh phải bênh chứ!Con gái chỉ là con gái thôi!Con trai cần nhưng không thiếu muh!hè hè!Đừng nóng nha mấy nường!
    Tui thấy seo nói vậy!Ăn ngay nói thẳng muh!Mất lòng chịu!
    Hổng tin dzìa hỏi má mấy người coi!Thời nào thì con trai cũng là trụ cột hít!Con gái có lên hương chút nào chăng là nhờ con trai nâng đở thui!!!!!!!!!!!!!!Sự thật mất lòng!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chào các bé, chúc các bé thật vui và hạnh phúc. Các bé muốn chú nào cô đơn hay thất tình (trừ anh ra) thì anh cũng ủng hộ hết mình!
    Tặng các bé đó, đừng co giành giật nhau mà hỏng hết hoa nhé!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  6. 263

    263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà em chỉ thích tên quá đẹp thui, ngoài ra không thích ai hít
    Chẳng hiểu vì sao tôi lại buồn
    Vì sao tôi cứ khổ luôn luôn
    Vì sao tôi cứ tương tư mãi
    Người đã cùng tôi phụ rất tròn
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời! Thử tưởng tượng mà xem, tenquadep mà bị thui thì, hic hic, cũng thơm ra phết ấy chứ, thế mà lại không thích người khác hít cái mùi ấy là sao???
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  8. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng chúc cho các chị em phụ nữ mạnh khoẻ hạnh phúc, và ăn nhiều mau lớn để đi lấy chồng, cho con trai thời này hết khổ
    quyết không lấy vợ để đàn bà khổ
    tình là con vịt què
    lộn xộn là bẻ gãy chân
    tiền là một tờ giấy
    thích là đốt cháy thành tro
    http://www21.brinkster.com/cacbanoi
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng hết vẫn là lấy con trai con trai vẫn khổ hi` hi` con gái sinh ra là để dành cho con trai mà hi` hi` !
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?

Chia sẻ trang này