1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Quốc khánh nhớ ơn Bác Hồ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi jimmy_coltech, 02/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ngày Quốc khánh nhớ ơn Bác Hồ

    NGÀY QUỐC KHÁNH NHỚ ƠN BÁC HỒ

    Ngày Quốc khánh năm nay, trời cao trong và gió mát, cả nước lại bồi hồi tưởng nhớ về ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam. Trải qua hơn 80 năm nô lệ, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, đã giành được độc lập, người dân ai cũng được tự do, ai cũng được học hành. Những ngày mùa thu này, chúng ta xúc động nhớ đến công ơn trời bể của Bác, người đã hi sinh cả cuộc đời cho chúng ta có một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc hôm nay.

    Năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ bến Nhà rồng. Trong trái tim của anh, ngọn lửa yêu nước thương nòi thiết tha cháy bỏng cứ day dứt khôn nguôi. Người bắt đầu lênh đênh trên những chuyến tàu, trong tim mang nặng một niềm khắc khoải, người gửi tình yêu thương qua những đêm không ngủ, những thao thức bâng khuâng trong từng bước hành trình. Những con sóng vỗ mạn tàu, những vị khách của cùng một chuyến đi, những người bạn công nhân xúc tuyết, những giá rét thành Ba Lê ngày ấy có nhớ chăng, ánh mắt người thanh niên sâu thẳm thiết tha, với tình yêu thương bao la đang chờ mong tìm ra chân lý mang lại đồng bào đang rền than trong gông cùm, nô lệ.

    Người một mình vật lộn ở Châu Âu, lao động, học tập không ngừng và một lòng hướng về tổ quốc. Người thanh niên kiên cường ấy, đã sống trong sự bao bọc thương yêu, giúp đỡ của những người mẹ, người chị, người anh, người bạn, người em, của các đồng chí và cả nhân loại yêu thương, tiến bộ trên thế giới. Người đã tham gia đấu tranh, học tập kinh nghiệm cách mạng thế giới? Và, những giọt nước mắt ngập tràn hạnh phúc đã rơi nhòe trang giấy đó là khi Người bắt gặp Luận cương của Lê nin ?" con đường đấu tranh và giải phóng dân tộc. Trái tim Người thổn thức, lần đầu tiên một hình bóng nước Việt Nam mường tượng hiện ra.

    Năm 1941, Người về nước, đặt chân lên mảnh đất Cao Bằng. Đất trời hôm đấy xanh đến lạ, cả khu rừng, cả bầu trời, từng ngọn suối cọng cỏ cũng lặng im, lắng nghe trong sâu thẳm từ mạch nguồn yêu thương, một dòng nhựa sống đang tuôn trào. Cả đất nước bừng lên sự sống, niềm vui là đây, hạnh phúc là đây:

    Ôi sáng xuân nay, Xuân 41
    Trắng rừng biên giới nở hoa mơ
    Bác về... Im lặng. Con chim hót
    Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ...

    Bác đã về đây, Tổ quốc ơi!
    Nhớ thương, hòn đất ấm hơi Người
    Ba mươi nZm ấy, chân không nghỉ
    Mà đến bây giờ mới tới nơi!

    Trải ba mươi năm lênh đênh khắp năm châu bốn biển, giờ đây Người trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ đây, hàng ngày với cháo bẹ rau măng, Người cùng với ********************** vạch ra những chiến lược, sách lược giải phóng dân tộc. Trăng Tây Bắc còn nhớ chăng, từng đêm khuya người chiến sĩ già vẫn thao thức, canh cánh một nỗi niềm về đất nước:

    Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
    Trăng ***g cổ thụ bóng ***g hoa.
    Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,
    Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

    Và rồi, thời cơ đã đến. Cả nước vùng lên Tổng khởi nghĩa. Nước nhà giành được độc lập. Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam ngày 2/9/1945. Hai miền Bắc Nam vẫn còn bị chia cắt, cả nước đoàn kết một lòng, trường kỳ kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ cho đến khi toàn thắng, giang sơn thu về một mối ngày 30/04/1975.

    Hôm nay đây, đất nước thanh bình, cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng đất nước ấm no, hòa bình, phát triển. Việt Nam ta đã từng bước khẳng định được vị thế trên trường quốc tế. Những ngày mùa thu này, những người con Việt Nam lại rưng rưng nhớ lại công ơn lớn lao của Bác Hồ - Vị cha già vô vàn kính yêu của dân tộc. Ngày nay, được sống tự do, thoát khỏi kiếp nô lệ đau khổ tù đày, thoát khỏi chiến tranh khổ đau bất hạnh, người dân Việt Nam được vinh quang thực hiện quyền làm người và chăm lo xây dựng hạnh phúc và phát triển xã hội. Trong những ngày tháng lịch sử này chúng ta càng thấm thía và suy nghĩ về trách nhiệm của mình với đất nước:

    - Chúng ta biết ơn những đồng chí, các người bạn nước bạn đã yêu thương, đùm bọc che chở cho người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc trong những năm tháng bôn ba nơi nước ngoài.
    - Chúng ta cảm ơn hai đấng sinh thành và nhân dân, miền đất Nghệ An đã sinh ra Người, đã mang đến cho đồng bào, nhân dân ta một Người cha lành, dìu dắt dân tộc ta chiến thắng kẻ thù giành độc lập dân tộc.
    - Chúng ta biết ơn anh linh, hồn thiêng của tổ tiên dân tộc Việt Nam, đã phù hộ cho chúng ta chiến thắng giặc ngoại xâm
    - Chúng ta biết ơn đến những vị anh hùng liệt sĩ đã hi sinh thân mình trong các cuộc chiến tranh giải phóng tổ quốc.
    - Chúng ta biết ơn đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đã âm thầm chịu đựng những nỗi đau thương, mất mát, luôn mong mỏi cho đất nước giành được tự do, độc lập.
    - Chúng ta còn biết ơn đến vô vàn các tấm gương vô danh khác, những thanh niên xung phong, những người con của đất nước Việt Nam âm thầm mang hết sức mình đóng góp cho cuộc chiến tranh chính nghĩa.

    Và còn vô vàn những điều cần phải nhớ ơn nữa, trong cuộc sống hiện tại này, từng người con Việt Nam đã và đang sống yên bình không bao giờ quên được công ơn sâu dày của Đảng và Bác Hồ đã đem lại cho chúng ta. Nhìn lại quá khứ, hướng đến tương lai với những gì đã làm được, chúng ta nhủ thầm đã phần nào thành tựu một phần mong mỏi của Người, với những gì chưa làm được, còn tồn tại, chúng ta nguyện sẽ đoàn kết một lòng, quyết tâm dựng xây đất nước ngày càng văn minh, tiến bộ. Chúng ta nguyện hứa với Bác:

    - Chúng ta hứa sẽ quyết tâm chống lại vấn nạn tham nhũng, để mang lại một cuộc sống thực sự công bằng, tốt đẹp.
    - Chúng ta nghiêm khắc chống lại những căn bệnh thành tích, giả tạo trong xã hội. Chúng ta chống lại những thứ phù phiếm để mong muốn phát triển và tôn vinh giá trị thực sự của con người, có như thế đất nước Việt Nam mới thực sự phát triển.
    - Chúng ta thẳng thắn nhìn lại, bên cạnh sự phát triển chung của đất nước, đó đây vẫn còn những người dân nghèo đói, khổ đau, bệnh tật. Hàng năm, miền trung thân yêu vẫn chịu đựng những trận lũ lớn làm thiệt hại người và của, gieo rắc những nỗi đau thương kinh hoàng. Chúng ta xem xét và nhìn lại mình, trong những điều kiện tốt hơn vẫn đau đáu một nỗi niềm yêu thương đồng loại.
    - Chúng ta gìn giữ những giá trị nhân bản, những truyền thống đạo đức tốt đẹp của cha ông để lại. Chúng ta biết uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, để ngày hôm nay, trong cuộc sống thanh bình chúng ta vẫn nhớ đến những chiến sĩ âm thầm canh gác ngoài biên cương hải đảo, những chiến sĩ an ninh đấu tranh với kẻ thù giữ bình yên cho tổ quốc.
    - Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện tu dưỡng đạo đức nhiều hơn, noi gương Bác, sống tiết kiệm, biết sống vị tha, yêu thương mọi người. Chúng ta bỏ lối sống ích kỷ, thu vén cho bản thân. Sống tận tụy, tôn trọng mọi người, học tập đức tính khiêm tốn, biết nhường nhịn, biết hi sinh, chăm lo đến lợi ích chung của tập thể để cho cuộc sống này ngày một tốt đẹp hơn. Chúng ta nguyện phát triển đất nước trên cơ sở những giá trị bản sắc dân tộc, những nền tảng đạo đức cơ bản và chắc chắn. Với sự tôn trọng, sự khiêm tốn, sự nỗ lực chân chính và biêt yêu thương, biết cảm thông, biết chia sẻ, biết nhường nhịn, biết hi sinh, chúng ta có quyền hi vọng vào đất nước một ngày mai tươi sáng.
    - Chúng ta, những người con sinh ra sau chiến tranh, sẽ là những người kế thừa được các truyền thống quý báu của cha ông. Chúng ta cũng biết tiếp nhận được văn minh nhân loại, chúng ta nguyện sẽ yêu thiên nhiên, gìn giữ môi trường sinh thái, sống cân bằng, điều độ, tránh xa hoa, ăn chơi hưởng thụ.

    Kìa, thời cơ đang dần đến rồi. Cờ đỏ sao vàng rực rỡ, nhà nhà Việt Nam cùng thắp lên nén nhang tưởng nhớ Bác. Sống trong đất nước thanh bình, dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết xây dựng một đất nước Việt Nam ấm no, phát triển, thịnh vượng như lời người vẫn hằng mong ước.
  2. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Bài này nội dung rất hay. Bạn viết tốt thật đấy
    Nhưng tiếc rằng phải đóng thôi. Mai là hết Quốc khánh dồi
    LOCKED
  3. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    các bác ah
    không biết có phải em mê tin không, nhưng năm nào vào ngày 2/9 em thấy trời cũng đổ mưa, sáng nay trời đang đẹp vậy mà chiều đã mưa to rồi. có lẽ trời đất cũng nhớ thương bác Hồ, mà đổ lệ
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mừng ngày Quốc Khánh, tri ân người cha già của dân tộc cùng bao thế hệ cha anh đã cho chúng con ngày hôm nay
  5. troublemakerhn

    troublemakerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Trời cũng khóc thương Bác đó. Bác Hồ luôn là người tớ thật sự ngưỡng mộ, yêu quý và kính trọng.
  6. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mai là một ngày mới rùi, em chúc tất cả mọi người công việc thuận lợi và có nhiều niềm vui nhé!
  7. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    em cũng vậy .
    mặc dù em không ưa gì đảng cộng sản
    nhưng em luôn coi Bác là một nguời thầy vĩ đại
    em mong muốn là một người học trò nhỏ của Bác thôi
    bác HỒ muôn năm
  8. TOEFLiBT

    TOEFLiBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ước gì bây giờ có Bác . có Bác chúng cháu ko phải đội mũ bảo hiểm
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có Bác, Bác sẽ dắt mấy chú buôn gỗ sưa vào vườn cây, giảng giải cho các chú ấy " cây cối quan trọng ntn, trồng được 1 cây xanh vất vả ntn" ( giống chuyện que diêm ấy) - thế là nạn buôn, chặt trộm gỗ sưa biến mất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này