Ngày rất khác ... 1 ngày khác những ngày khác , cứ cho là ko quen đã ko thấy đau thế này Nhìn vào blog mà cứ như là nhìn vào những dòng chữ xa lạ lắm nhìn mà cứ ko dám tin rằng đang nói sự thật , buzz YM cho nó chỉ để hỏi rằng thật sự có đúng thế ko cho dù là hi vọng mong manh rằng đó chỉ là lời nói dối tháng trước khi đi còn vào blog xem ảnh cưới , thế mà giờ đã ra đi vĩnh viễn rồi tại sao lại là người quen như thế , tại sao lại ra đi đột ngột như thế ko muốn tin thật ko muốn tin chút nào đó đã từng là người mà mình yêu quý nhất chỉ ngoài anh hai ra , là 1 người bạn , còn là papa nữa cho dù mới chỉ gặp 1 lần cách đây 4 năm nhưng đến bây giờ có lẽ vẫn nhớ hình ảnh ngày đó dù ko cao nhưng đẹp trai , vui tươi nhí nhảnh , lớn hơn mình có 1 chút thôi cái ngày đó pa đi cưa ai cũng nói với con , giới thiệu rồi cho con quen vài người pa cưa để làm mama của con làm đến lúc pa bỏ người ta , người ta toàn hỏi con pa đâu rồi con nhớ cái lần duy nhất pa về VN chơi mà con được gặp, con với pa và mọi người đã đi chơi rất vui vẻ , pa còn đưa con cái dây bạc nói tặng con dù mới gặp lần đầu , con đưa đến trả còn có người nghĩ con lừa gì pa nên pa mới thế con nhớ lần pa về nữa mà con ko đi gặp , ko đi off pa có nhắc đến con con cũg cảm động lắm, dù rằng lúc đó quan hệ pa con mình ko như xưa nữa rồi Pa nói pa muốn coi con là em thôi , chứ có con gái ko đi cưa ai được nữa , con giận lắm rồi từ đó ít nói chuyện luôn Con cứ nghĩ sẽ có ngày pa lại về VN , lại đi chơi , lại lượn lờ như cái ngày xưa ý , lại đi off tưng bừng dù rằng h vol đã ko còn rồi từ giờ con ko bao h thấy nick pa sáng , ko bao h gặp được pa nữa rồi COn chỉ mong lần này như lần trước với thằng cháu con, tất cả chỉ là lừa dối thôi đến lúc mọi người lại nói rằng đó ko phải sự thật pa nhỉ , có thể được như thế ko ... con mong, mong lắm Tại sao giữa sự sống và cái chết lại mong manh đến thế ?? Tại sao mới hôm nào còn cười đùa mà lại đột ngột ra đi đến thế Tại sao lại cứ là người thân quen như thế , tại sao lại ở gần như thế nay vui vẻ mà có biết ngày mai sẽ ra sao ... hụt hẫng quá . Vĩnh biệt vì 1 người ngủ yên mãi mãi ko bao giờ tỉnh giấc. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai vươn hình hài lớn dậy Ôi cát bụi tuyệt vời Mặt trời soi một kiếp rong chơi Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai tôi về làm cát bụi Ôi cát bụi mệt nhoài Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi Bao nhiêu năm làm kiếp con người Chợt một chiều tóc trắng như vôi Lá úa trên cao rụng đầy Cho trăm năm vào chết một ngày Mặt trời nào soi sáng tim tôi Để tình yêu xay mòn thành đá cuội Xin úp mặt bùi ngùi Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui
Nay mình nghe 1 bài hát nói về những người đã mất đi có 1 câu hình như là Hãy giơ tay lên để ko phải nói tạm biệt hãy nghĩ rằng những người đó đã đi tới 1 nơi tốt đẹp hơn đúng là như thế nhỉ ... nơi đó ko phải lo âu , suy nghĩ , ko phải đau đớn , bị hành hạ bởi bệnh tật biết đâu người đó đi sớm lại là giải thoát khỏi căn bệnh đó Sự sống và cái chết cách nhau bao nhiêu nhỉ , chắc chỉ là 1 gang tấc thôi , mong manh nay vẫn thấy vài người cùng để ava đó , yên nghỉ an lành bỗng nhiên nói chuyện lại nói đến chuyện sợ ... sợ thật khi thấy mọi thứ ngắn ngủi nhưng cho đến giờ phút này vẫn thấy sao sao nhỉ ... ko tin cho lắm ... có thể ko ?
Cát bụi lại trở về với cát bụi ........... Nay người đang nằm dưới đất xanh cỏ nơi xứ người xa xôi lạnh lẽo Dù vẫn nhớ nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn ko khác được Nghe nói đêm sẽ có sao băng chỗ mình đang ko mưa , hi vọng sẽ được nhìn thấy vì cảm giác nó sẽ giống như 1 điều kì diệu khác thường
Đọc mà thấy sợ quá Sợ cái cảm giác này Chỉ đọc đã thế Kg hiểu ng chịu đựng sẽ ntnào nhỉ? Tớ nhớ đợt bố ốm_ nghe bảo khó qua lắm_ tớ đã khóc rống lên_ cứ rống lên như thế! Chả biết nói ji nữa Thật may hôm đó kg có sao băng_ nhưng bố vẫn sống và vẫn yêu thương cả gia đình Chỉ cần thế là quá đủ_ khi sắp mất cái ji, khi thấy nó mong manh_ ta biết _ mất nó ta sẽ đau đớn lắm! Đêm nay mưa sao băng_ và tớ sẽ ước cho gia đình tớ, ước cho bố mẹ, anh chị.. sẽ thức đêm để chờ!
Mát lạnh ... lâu rồi mới có được cảm giác này từ cảm giác đi trong gió đang thổi đến vị mát nơi đầu lưỡi , thấy thật thảnh thơi đầu óc Hạnh phúc là có người để yêu thương , có việc gì đó để làm và có điều gì đó để hi vọng thế là mình đang hạnh phúc , có lẽ là cực kì hạnh phúc lâu nay hững hờ với nhiều người ... lạnh nhạt , thờ ơ ... vì nhiều thứ ko muốn nhìn thấy thế mà người khác vẫn nhớ , vẫn quan tâm , vẫn chăm sóc có thời gian phải cố che giấu cảm xúc của mình lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ cũng cười lâu dần khóc cũng chỉ có 1 mình mà giờ mới thấy có những thứ mất đi rồi mới thấy quý giá giữ kín rồi sẽ thấy hối hận vì thời gian quá ngắn ngủi Ngày hôm qua hình như có sao băng nhưng ko nhìn thấy được nhưng dù thế hình như nay cũng là ngày khác rồi , lại có thêm điều kì diệu khác ko phải mong ước
Khóc ... lâu rồi mới thế... đắng ngắt nhưng ko còn khó thở ...nhẹ nhõm. Mưa cả ngày ... ngày Ngưu Lang -Chức Nữ gặp nhau dường như là trời cũng đang khóc.