1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày sinh nhật bạn gái KHÔNG thể tặng quà!!!! LÝ DO...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shinichiholmes, 10/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shinichiholmes

    shinichiholmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh nhật bạn gái KHÔNG thể tặng quà!!!! LÝ DO...???

    Sinh nhật bạn ko thể tặng quà, thật sự mình rất buồn...lý do? khó có thể viện được một lý do nào phải ko? bạn ơi! Bởi ..mình biết bạn ko thích mình cho dù chúng ta đã là bạn của nhau rất lâu-lâu hơn bất cứ người bạn nào...nhưng điều đó ko thể làm phải thay đổi điều gì phải ko bạn ...hừm...thôi dù sao mình cũng chúc bạn một ngày sinh nhật HẠNH PHÚC,VUI VẺ...mình ko thể trực tiếp nói điều này bởi mình ko có can đảm chấp nhận sự thật...Bạn ơi...
    Rất có thể bất cứ ai đọc những dòng này cho rằng mình là một người quá yếu đuối..hay một cái gì đó...nhưng nếu bạn một lần- chỉ một lần thôi hãy yêu và thật sự yêu ... bạn sẽ thấy được cảm giác đó.
    Chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn dồng cảm với mình phải ko?và mình hy vọngngười đó của mình sẽ đọc được những dòng này-hỡi người sinh ngày 10/2
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đỡ tình phí đi,rất tốt
  3. shinichiholmes

    shinichiholmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn chưa thật sự một lần yêu hoặc bạn chỉ yêu hời hợt thôi, nên bạn mới có thể nói như thế...Xí....
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm ,chính bạn là người chưa thật sự một lần yêu hoặc chỉ hời hợt thôi.Còn quá yếu đuối nữa.Tình yêu là sự gần gũi quan tâm lẫn nhau .Sinh nhật người bạn thương mà bạn không dám tặng quà ?.Cho dù người đó không đáp lại tình cảm của bạn ,bạn làm vậy chỉ tự chuốc lấy đau khổ một cách vô lý.Vì bạn là con gái,tôi không có ý kiến gì.Nhưng là gã con trai ?Thì bạn qua tệ.
    Lãng tử ta chỉ nói sự thật.Xin lỗi nếu làm mếch lòng bạn
    Valentine này ta sẽ vác con gấu bông to đùng đến tặng người ta thương cùng những bông hoa xinh tươi nữa.Những kẻ yêu nàng ,chúng là bọn nào và cản đường tdna ngạo nghễ này?
  5. nnlong83

    nnlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng một lần như thế. Nhưng mình chưa từng được yêu. Mình yêu người ta, nhưng người ta không chấp nhận tình cảm đó, vì người ta đã có người khác rồi. Hôm sinh nhật bạn ấy, mình đã quá đau khổ với ý nghĩ "có người khác ở đấy rồi" nên không xuống và cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện tặng quà !!! Bạn ấy không giận và còn tự biết nguyên nhân của chuyện ấy nữa. Bạn ấy bảo rằng hiểu mình. Mình cũng không biết phải làm sao nữa. Yêu đơn phương thật là khổ lắm.
    Đừng để chết vì thiếu hiểu biết
  6. shinichiholmes

    shinichiholmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin cám on các bạn đã góp ý , hy vọng tôi ko bị thất vọng- mặc dù điều này ...híc...khó có hy vọng.

Chia sẻ trang này