1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày sinh nhật Box Beat - một phần tất yếu của The Beatles.

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi Tuanbeat, 04/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gmandolin

    Gmandolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    29/6/2004-Một buổi sinh nhật tuyệt vời!
    cảm giác đầu tiên khi bước vào cái không gian để chuẩn bị cho buổi kỷ niệm là nóng, rất nóng. Mặc dù mấy hôm nay thời tiết đã dịu mát đi rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao đó lại là cảm xúc chủ đạo của tui lúc ấy<có thể cũng là của nhiều người nữa>. Box beat vẫn có tiếng là hiền, mà công nhận là mọi người hiền thật <hoặc là đa phần cũng người lớn cả rồi nên không thèm chấp những đứa trẻ con còn ngứa ngáy mồm mép nữa> nhưng khi chơi nhạc thì lại khác , rất khác. Khi ấy hình như mọi người tất cả chỉ có nhạc và beat mà thôi, nên rất vừa "nghệ thuật vị nghệ thuật" lại vừa " nghệ thuật vị nhăn sinh" nữa. Một sự cống hiến hết mình. Tui không hề nói quá đâu nhé. Bởi sự thực là tui cũng chỉ là thành viên mới vào box , hôm nay lại kéo thêm 2 kẻ ngoại đạo đi cùng , chỉ sợ bọn họ đòi về sớm , nhưng không những cái lắc lư theo nhạc những cái vỗ tay không tiếc chứng tỏ họ còn có thể trụ đến cuối cùng. Và thật vậy , chẳng ai tỏ ra là kẻ "giữa chừng bỏ cuộc chơi" cả, điều ấy càng làm tôi cảm thấy hứng thú hơn và cổ vũ hết mình cho "beat band".Những tác phẩm của beat qua những thể hiện cây nhà lá vườn lại có những nét ngộ nghĩnh khác biệt ....làm cho tui cứ lẩm bẩm hát theo rồi lại dập dình theo tiếng nhạc , đến khi giật mình nhận ra ồ mình là con gai cơ mà , lại ở chỗ đông người nữa chứ, hehhe, quyết định cuối cùng là: mặc kệ.
    Hôm nay chỉ tiếc mối điều tôi không được ở lại ăn bánh sn cùng mọi người , vì ngại một phần , cũng vì mọi người trót lấy xe ra mất rồi.
    Mọi người trong box thật thân thiện nhất là Julia làm cho những người mới đến như tui không cảm thấy lạc lõng, còn những thành viên trong box chơi thật "máu " thật "lửa"<chỉ tiếc chưa được biết trangsarah là ai>
    Thôi chẳng nói nhiều nữa, không lại cứ nhắc đi nhắc lại cảm xúc của mình mất.
    dúm lại: " thật tuyệt"
  2. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Một buổi SN thật thành công,thành công về mọi mặt,anh em box beat band và mọi người được sống trong một không khí thật tuyệt, một không khí Beatles, lúc sôi nổi lúc sâu lắng. Có một sự cố nhỏ là đứt dây đàn(lần trước là mất điện), Oh My Love thật sâu lắng, I Should Have Know Better và It''s Only Love rồi I Want To Hold Your Hand,More Than Words và cả The Ballad Of John And Yoko... là những ca khúc thành công nhất. Yesterday, một giai điệu quen thuộc nhưng hôm nay Box Beat Band lại chơi hoà tấu không lời nên vẫn có một cái gì đó mới mẻ, cảm xúc vẫn cứ dâng trào, lúc đánh tôi vẫn cố kìm cảm xúc không lỡ lại sai nhịp.Nói chung tất cả đều tuyệt không có sai sót và quan trọng hơn là không khí của mọi người quá thân thiện, nhạc Beat thật kỳ lạ đó là nó tạo ra một không khí thân thiện giữa những người không hề quen biết. Beatles forever! cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả, cảm ơn The Beatles!
  3. trungdia

    trungdia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    accac.......hôm nay hát có mỗi 1 bài ...heeeeeeê...về đến nhà vẫn chưa thấy phê lém...................nhạc các bac đánh nghe thì phê, nhưng mà quán chật lại phải ngồi nên k nhảy nhót được.tức quá......................heeee.....giá mà anh em mình off ở sân VĐ nhẻ......thế mới khoái......tha hồ tưng bừng.........chúc BBB luôn phát triển và ..............................
  4. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Công sức của mọi người bỏ ra cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng một dêm nhạc tưng bừng. Không khí trong quán quả là quá nóng nhưng chỉ khi các Beaters vào cuộc với những ca khúc bất hủ của Beat thì họ thực sự mới làm cho cái nóng trong quán trở nên nhỏ bé trước cái nóng trong trái tim mỗi người. Trang âm không tốt nhưng vì chúng ta dã hát bằng cả trái tim nên mỗi ca khúc vẫn có tâm hồn và vẻ đẹp của nó. Tôi thích ánh mắt của Tak, Cook, Paul, Sea, TuânBass...và tất cả khán giả khi họ chơi và nghe Beat. Và còn có một ánh mắt say mê khác đã quyến rũ mất tôi. Tất cả các khuôn mặt đều rạng ngời nên niềm đam mê trong sáng và cởi mở. Trong những giây phút quý giá đó chúng ta đã được cùng chung sống bằng bầu máu nóng hổi trong trái tim mỗi người, những dòng máu nhỏ chảy róc rách rồi cùng hoà chung vào một nơi mang tên Tình yêu Beat, nơi mà ở đó niềm đam mê và tình yêu của bạn được thăng hoa cùng niềm đam mê và tình yêu của những người bạn.

    Đêm Beat, khán giả chắc chắn là những người đã kết lên vòng Nguyệt quế cho đêm nhạc. Họ chính là niềm cảm hứng cho sự say mê của những Tak, Paul, Cook, Tuanbass...và anh em trên sân khấu cho dù họ đã cạn năng lượng cho công việc chuẩn bị sân khấu từ chiều. Những khuôn mặt rạng ngời của khán giả chính là phần thưởng cho sự tập luyện hăng say của ban nhạc dành cho một đêm duy nhất. Tiếng chim đã vút lên từ bụi mận gai nhưng chưa phải là tiếng hót cuối cùng. Xin cám ơn các bạn.!
    Những khoảng khắc sẽ còn mãi trong chúng ta...
    Chào thân ái và quyết thắng.!

  5. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Nóng, đúng là hôm qua nóng thật. Chà chà, trên sân khấu có quạt mà vẫn vã mồ hôi. Về nhà tắm mất hết nửa bể nước. Mấy hôm trước chuẩn bị ngồi phòng lạnh bây giờ thành ra lại khúng khắng ho, may mà hôm qua vẫn chơi được. Lạ thật năm ngoái sau ngày này bắt đầu ốm và bây giờ history is appearing itself.
    Hôm qua có một điều rất fun là đến phút cuối khán giả của chúng ta toàn là nữ, chà chà bây giờ mới biết sức hút của bbb mạnh đến thế nào
  6. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chúng ta đã có một buổi sinh nhật hoành tráng sáng láng. Nhưng liệu đã có ai biết đằng sau của nó mọi người đã chuẩn bị ra sao chưa. VÀ đâu là phần hậu trường của nó.
    Câu chuyện thứ nhất về việc bàn bạc tổ chức như thế nào, cái này là cái tốn nhiều nước bọt nhất của mọi người và rốt cục nó cũng đến một cái chốt là ngày hôm qua.
    Phần văn nghệ: mệt nhất và tốn nhiều calo nhất. Anh em bắt đầu tập từ đầu tháng 6 với cường độ cao 3 buổi một tuần. Để tránh bị làm phân tâm nên chúng tôi đã bí mật phần địa điểm tập và kết quả là khả quan nhưng cũng bị phàn nàn "làm gì mà bí mật thế không biết".
    Phần chuẩn bị nội dung: tôi mất đúng một đêm để viết và vài ngày suy nghĩ rồi được sửa chữa lại bởi takbealtes và julia. Kết hợp lại tất cả ý tưởng chúng ta được một chương trình đầy ngẫu hứng ngày hôm qua.
    Phần hậu cần: Khổ thân mấy người như julia, cacmen, nfm, wnc, ozzfan và h_jude. Họ đã phải vất vả chuẩn bị bánh kẹo, hoa quả, nước nôi, băng rôn. Đặc biệt là julia và h_jude thì trước và sau buổi sinh nhật phải mang và dọn trống đi.
    Phần địa điểm: cũng khá là gian nan sau khi đã đi một vài nơi theo lời giới thiệu nhưng rồi chúng ta đã có một địa điểm ngày hôm qua.
    Túm lại tất cả chúng ta đều đáng được tuyên dương khen thưởng vì đã hết mình cho một ngày như ngày hôm qua. Vỗ tay nào.
  7. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thật là tiếc vì cập nhất thông tin muộn quá. Giá như có thể biết thông tin sớm hơn hai ngày thì đã có một cơ hội đi sinh nhật cùng với box rồi. Hi vòng lần offline sau sẽ không vắng mặt!
  8. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    he he, em thích anh Mr. Moonlight
    chị Julia xài từ quá chuẩn "dễ thương", hi hi..... nhìn anh ý dễ thương thật đấy, hé hé...
  9. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    em ơi,anh ấy có vợ rồi,,,, một thời bọn chị khen là siêu dễ thương, bây giờ giảm xuống rồi.. tốt nhất haytãp trung vao các anh khác như anhtakbeat, anh ...yeah ! vote dee
  10. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cho anh takbeatles một tin vô cùng mừng. Hai đứa bạn của em mà anh đã gặp hôm anh em mình đi liên hệ địa điểm ở Hoàng Cầu ấy, chúng nó nói hôm 29/6 anh chơi đàn trông phê không chịu được, tóm lại chúng nó rất thích phong cách chơi đàn của anh và hình như thích cả anh thì phải, cái này em không biết rõ lắm anh tự điều tra nhé. Cả nhà chúc mừng anh tak nào. Bia đê anh tak ơi, hậu tạ em đi anh tak ơi.

Chia sẻ trang này