1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày sinh nhật Box Beat - một phần tất yếu của The Beatles.

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi Tuanbeat, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    To Tuanbeat:
    Anh em chuẩn bị đầy đủ quân số đi mà ít nhất cũng phải được 1,25 đội thì mới đủ lực lượng vì cái thời tiết này đốt năng lượng ghê lắm. Đá 90 phút liên tục thì cần phải có vài chú dự bị cho đỡ căng. Anh thấy đội hình Beaters còn mỏng quá. Anh em tham gia sôi nổi lên đê.!
    To Gmandolin:
    Oái roài, đang khấp khởi mừng thầm thì lại mất điện. Em có nhầm thuốc để xảy ra phản ứng phụ thì cũng toi anh thôi là cùng chứ gì mà phải lo cuống thế. Mà đằng nào nếu không cứu thì bệnh nhân cũng toi, thế nên cứ dũng cảm nhắm mắt nhắm mũi vào mà bốc thuốc, không chữa được viêm mũi thì chắc cũng phải chữa được thiên đầu thống hoặc dạ dày chứ có sao đâu.
    Cứu người hơn cứu hoả em ah.! Urgent.!
    Chào thân ái và quyết thắng.!
  2. Gmandolin

    Gmandolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hi`, vậy chắc là có tán bột sắn ra làm thuốc thì anh FC cũng uống đúng không, đúng là urgent quá rồi. Thế anh đã có chút thông tin gì chưa. Em khoanh vùng hộ một chút nhé, có phải anh đánh rơi sự minh mẫn bởi một màu sắc rất rực rỡ không < điều này em dự đoán là nhờ anh Tuanbass đấy>, hy vọng là em sẽ có được quà hậu tạ ,hihihihihi....
    Mọi người cũng giúp FC đi với chứ , cứu người hơn cứu hoả
  3. Gmandolin

    Gmandolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    tâm hồn ướt sương!!!!
  4. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Trong này đâu có sự tham gia gì của màu sắc đâu em.?Giá mà lý do trực quan sinh động như thế thì chắc là không đến nỗi phải mò mẫm như thế này. Bước đầu triển khai thế là anh yên tâm rồi, cho dù có điều tra sai hướng nhưng tinh thần tích cực của em rất đáng biểu dương. Vote cho em 5* và 1 vì tinh thần cứu người nhân văn cao cả.! Quà hậu tạ bắt đầu thấy thấp thoáng lấp ló đâu đó rồi đấy, Gmandolin cố lên.!
    Chào thân ái và quyết thắng.!
  5. Gmandolin

    Gmandolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    nhanh quá đi, môi giới kiểu này có lãi quá, đúng là một vốn bốn lời, cảm ơn anh FC nhiều nhiều.
    hey, nhưng mà em cũng phải thú thật là vụ này khó quá, người nghệ sỹ với khán giả cũng như người lái đò với người đi đò thôi anh ạ< trong đó nghệ sỹ là người chở đò> Nghệ sỹ thì ít ai nhớ được khán giả chỉ có khán giả là nhớ người nghệ sỹ mà thôi. Nghe FC hay các thành viên trong box beat biểu diễn , đam mê và có duyên như thế thì có biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. May mắn lắm thì khán giả được nghệ sỹ ban phát cho chút cảm xúc . nên bây giờ tìm được điều anh tìm cũng khó như kiếm nước giữa sa mạc vậy, dù sao thì em cũng vẫn ủng hộ anh trong công cuộc khó khăn này.
    <ui , này nhưng mà có vẻ như cái topic này chuẩn bị trở thành nơi bàn bạc phi vụ của anh em mình rồi, hì >
    chờ ngày vui
    kẻ lữ hành trên sa mạc
  6. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Em nói thiếu một vế trong câu chuyện của người lái đò rồi. Người đi đò nếu không thích phong cách lái đò của bác lái đò thì sẽ chuyển sang đò khác hoặc chuyến hẳn sang bến khác, chuyện nhỏ. Nhưng còn bác lái đò, nếu không có khách để chở thì nếu có yên nghề mà trụ lại thì chắc toi, bằng không thì sẽ phải làm đơn xin chuyển ngành thôi. Đấy, em thấy vị trí quan trọng của bác lái đò và hành khách chưa ?
    Kết luận: Nếu thiếu hành khách thì lái đò hoặc sẽ không còn những chuyến đò hoặc sẽ không còn là lái đò nữa.
    Kết luận của kết luận: Túm lại, không thể có lái đò nếu không có hành khách.
    Vì ý nghĩa nhân văn cao cả đó, Gmandolin cố lên.!
    Chào thân ái và quyết thắng.!
  7. Gmandolin

    Gmandolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    anh FC ơi , anh có thấy ở hiền gập ghềnh không? bây giờ mọi người lại nghi ngờ em nữa chớ, nhưng mà chẳng sao mandolin vẫn là mandolin không thể là guitar được có phải không.
    còn vụ người lái đò thì em nghĩ thành viên box beat band là những người lái đò tài hoa không bao giờ vắng khách đâu.
  8. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ofcourse! Gman vẫn là Gman thui mà!
    Còn Kilica xin thú nhận : kilica chính là ...kilica , & tui cũng khao khát muốn được công nhận " quyền công dân" như Gman hơn lúc nào hết!
  9. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Khà khà...cuộc đời gập ghềnh quá hả ? Biến nó thành sóng dập dềnh lãng mạn đi thôi chứ còn chờ gì nữa hả Gm và Kili. Cứ sống hồn nhiên như cô tiên đi các em. Lão Tak nói thế thôi chứ thực ra bản chất lão rất tốt, em thấy không, em mới chỉ hạ giọng phát là lão đã cuống hết cả cuồng lên rồi. Thôi hôm nào đẹp trời cho lão một cơ hội kẻo lại sống day dứt từ giờ đến cuối đời thì khổ thân lão. Như thế là có tội với nhân loại đấy hai cô à.!
    Chào thân ái và quyết thắng.!
  10. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Túm lại nghĩa là em G với em K là khác nhau chứ gì. Nhưng anh vẫn nghi ngờ lắm. Tốt nhất để chứng minh hai em không phải là một thì hãy xuất hiện ở sân Thượng Đình thứ bảy này để cổ vũ cho anh em đá bóng hăng máu. Thế nhé. Hết. Chào thân ái và quyết thắng

Chia sẻ trang này