1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày sinh nhật của bố mẹ _ Bạn có biết hay không???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh nhật của bố mẹ _ Bạn có biết hay không???

    Looking nghĩ số người không biết hai cái ngày quan trọng ấy không phải là con số đếm trên đầu ngón tay đâu nhỉ? Sinh nhật bạn, bạn thân thì không nói làm gì, nhưng những người bạn mới quen biết, bạn luôn có câu hỏi chào đầu môi là Email của bạn là gì, nick của bạn là gì, ngày sinh nhật của bạn là ngày mấy. Nhưng bạn có bao giờ bất chợt nghĩ đến ngày sinh nhật của bố mẹ bạn, ngồi đây để post những dòng này mà Looking thấy cay đắng quá, không phải vì Looking không nhớ hai cái ngày đặc biệt ấy mà là cuộc sống sao làm cho bố mẹ phải khổ sở vì cuộc sống khó khăn, vì những đứa con hư đốn này. Mỗi lần ngồi sau xe mẹ chở, Looking cứ ôm chặt mẹ cứ như một đứa bé gái vòi vĩnh mẹ vậy. Thương lắm nhưng lại không thể nói hay thể hiện gì nhiều, lẳng lặng nên đôi khi đâm ra là bị xem như một đứa chẳng biết ai ngoài bản thân mình.
    Trưa nắng ngồi chờ mẹ đón về...


    Looking
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    chỉ nhớ ngày sn của bố thôi vì sau ngày của mình 1 ngày mà ,còn mẹ thì ko nhớ rõ lắm ,
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Xitrum vẫn còn nhớ năm ấy , ngày sn ba , em xitrum tặng ba 1 bức tranh , cả nhà ai cũng bất ngờ , thì ra mấy ngày nay cắm cúi viết viết xoá xoá là để vẽ hình của ba .
    Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi? Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
  4. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    biết SN của mẹ, không biết SN của ba... không nhờ một lần ngó vào cáo CMND của mẹ thì cũng chẳng biết tới!!! tội lỗi....
    ----------o0o----------
    NobbiG-GibboN
    ----------o0o----------
  5. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ba: 12 - 03 -1932
    Mẹ: 14 -07 - 1949
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  6. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi..., có lẽ hơn 6 năm rồi.., số ngày ở nhà bên gia đình dần dần ít đi , bây giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi ! Mà củng chẳng nói chuyện với ba mẹ nhìu nữa . Ngày sinh của ba, của mẹ đều không nhớ ! cả hai đứa em , cũng không nhớ nốt .Hôm rồi , nhỏ em điện thoại lên , nói chuyện một lúc mới biết hôm đó SN nó ! Đúng là vô trách nhiệm hết sức , bây giờ chẳng biết là mình có quan tâm tới gia đình hay gia đình có quan tâm tới mình không ? Hình như lâu lắm rồi không thấy được niềm vui xum họp gia đình ! Hix....buồn wá..., tự nhiên cái bà looking@ mở cái topic này ...lam cái wái giè thế ?????
    Muốn nói lời yêu em
    Sợ ai kia từ chối
    <FONT face="Arial Nar
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ vẫn nhớ rõ SN các cụ (ghi sổ mà, làm sao quên được), nhưng cũng ít khi gửi thiệp chúc mừng gì cả. Thôi đợi các cụ lên 50 thì cứ 10 năm chúc thọ 1 lần luôn cho tiện. Các cụ bách tuế thì cứ gọi là ăn đại thọ.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Mẹ : 3/10
    Ba : 30/12 hoặc 31/12
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  9. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh của cả ba và mẹ Thủy đều nhớ rõ cả?Sao lại ko thể nhớ được nhỉ,đó là 1 ngày rất quan trọng mà......nhưng mà đúng là số người nhớ được thì rất ít.Các bạn nên quan tâm đến ba mẹ mình nhiều hơn nữa!!!![:( ] nếu ko sau này dễ hối tiếc lắm!
    Hương Thủy
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hà hà... coi bộ các bé Ỉn bi quan chuyện này nhỉ? bây giờ chưa biêt thì dzìa nhà lục lọi CMND của 2 bác ở nhà đi, rùi ghi sổ cẩn thận nhé. Nên nhớ tất tần tật ngày sinh của các thành dziên trong nhà, chứ hổng hẳn chỉ Ba Mẹ đâu.
    Như BSF@ nhé, SN Ba, rất đơn giản, trùng ngày Báo chí VN (Nên sau nì bố BSG@ viết lách cực kỳ hay... 1 niềm tự hào bé bỏng) 21/6
    SN Mẹ, đầu tháng 8 luôn (y chóc ngày 01/08) nên Mẹ BSG luôn nhớ ngày này của 2 người.
    Bật mí 1 chút, SN Ba trùng SN nhỏ bạn thân chơi từ nhỏ, nên nhớ là phải nhớ cả 2. SN Mẹ trùng dzí 1 cô bạn bé nhỏ khác... Hehe.
    Còn bé Út nữa: cuối tháng 9 nè. Nhắc mới nhớ, giả bộ quên mới được.
    Đó là chưa nói SN của 2 ông bà con nuôi của Má mì ở nhà (hic... hết được làm con trai cưng cũng tại 2 ông bà này)
    Sao... BSG@ còn nhớ cả ngày kỷ niệm ngày cưới của 2 cụ nhá. Và cả ngày 2 cụ sanh con... đầu lòng nữa. Ai muốn biết hông? Mà hình như mình là con đầu lòng mà.
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ

Chia sẻ trang này