1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày sinh nhật của bố mẹ _ Bạn có biết hay không???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng đặc biệt cả:
    Bố: 25/12 <~ khi đi chơi Noel dzới bạn bè, phải chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau. Một nồi nui giò heo chẳng hạn
    Mẹ: 14/02 <~ khi có người yêu rồi thì phải nghĩ làm sao cho hợp tình hợp lý đây. Năm nào cũng tặng Mẹ một cành hoa hồng
  2. huywin2000

    huywin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ngày sinh của ba..rất dễ nhớ vì ba sinh cùng ngày cùng tháng với mình mà..12/12..mình còn nhớ từ nhỏ đến lớn lần nào sinh nhật của 2 ba con..ba cũng cho quà mình..nhưng gần 18 năm về trước ..ko có năm nào mình tặng quà ba..chỉ có năm ngoái mình nhớ và tặng ba..ba nhận món quà ấy tuy ko giá trị gì ...nhưng lòng sung sướng, đầy hạnh phúc và bất ngờ ..nhìn ba vui..lòng mình cũng vui lắm..
    ngày sinh nhật của mẹ..21/7..một cái ngày mà mình đã thuộc từ khi còn bé..vì năm nào ba cũng nhắc mình mua quà cho mẹ vào ngày hôm đó..
  3. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật ba mẹ á....biết rõ lắm,biết nhiều lắm...nhưng đến ngày đó,không biết quên thật hay giả bộ quên nữa....Có lần Sn ba,đi mua hoa về,trải đầy lên bàn,trên bàn có vài dòng chữ nghệch ngoạc,"chúc ba sinh nhật vui vẻ"....hình như lúc đó là mình học lớp 5.Còn mỗi năm sinh nhật mẹ,thì mấy mẹ con lại đi ăn...nào là ăn ốc này,uống sinh tố,ăn canh bún...cứ như là sinh nhật mình...
    Hôm nay ngồi post bài này,mà trong đầu đang nghĩ mua gì cho bà,hôm nay là sinh nhật bà nội đấy...hì hì...
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhớ ngày Sinh nhật của tất cả bạn bè, thậm chí còn nhét vào đầu cả một mớ số điện thoại và... biển số xe của họ thì sao lại không nhớ Sinh nhật của ba mẹ chứ?
    Đó không phải là ngày đặc biệt nhưng lại vô cùng đặc biệt đối với mình - Hai ngày đáng nhớ nhất trong năm!
  5. thiensudocac

    thiensudocac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    đương nhiên là nhớ chứ 2 người đó là 2 người quan trọng đối với mình mà
  6. forest_rain

    forest_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sống gần 22 năm với ba má , lần đầu tiên tổ chức SN cho hai người là vào năm ngoái . ko quà , ko bánh kem nhưng đầm ấm và vui vẻ , dzậy là dzui lắm rùi . Tự nhiên nghĩ lại , ngày xưa sao anh em mình quá thờ ơ , chẳng để ý gì đến ngày sinh của ba má gì cả .
  7. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    He he he...đọc bài từ đầu thấy trường hợp của mình là độc nhất!!! Hai Phụ huynh nhà Tớ lại sinh cùng ngày cùng tháng mới hay chứ, chỉ khác năm thôi!!! mùng 8 tháng 8 hàng năm, he he he... cứ làm rụp 1 cái là xong! Con Dâu tương lai của Bố mẹ cũng chỉ cách có 1 tuần thôi he he he he...
  8. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đỡ tốn kém wá bác cavoi nhẩy hehehe , làm tiệc cho 3 người 1 lần há há , bác sướng thật .... ( nhưng mà đừng tặng chung 1 wà nha kekeke )
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    ngạc nhiên nha, sinh nhật của ba spy cũng dzị đó, spy thì nhớ hoài dzì sinh nhật ba và con cách nhau có mấy ngày à, năm nào spy cũng bắt phải tổ chức hai ngày khác nhau,năm nèo cũng dzị hết(còn ba mẹ thì phản đối,tại ăn hao quá,cách có mấy ngày mà nhà tới hai cái bánh kem)

Chia sẻ trang này