1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày sinh và những điều đặc biệt

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi bluethorn, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hattieu83

    hattieu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hehe, bồ sinh trước tớ đúng 1tháng. Tớ sinh 17/03/1983. Tớ chẳng biết ngày sinh của tớ nói lên điều gì, nên có bài bói nào về ngày sinh thì tớ đều xem tuốt . Nhìn chung là tớ có cái số may mắn, hậu vận sau này rất phát .... tốt như thế nên tớ rất tin ( hihih). Theo tớ thì ai sinh ra vào ngày này là người tự tin, thông minh, bướng bỉnh,mạnh mẽ , rộng lượng, ...v...vv. .Trên Box có ai cùng ngày sinh với tớ không thì lên tiếng nhé ! Bye.
    Đừng sống theo ước mơ , hãy sống theo những gì ta có thể!!!
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật đấy vợ à, vì sau khi đọc xong bài của vợ, chống mới nhớ ra là nhìu người thân của chồng cũng sinh vào ngày 25 lắm. Như em chồng là ngày 25/8, mẹ chồng là 25/10, và bi h là vợ của chồng, 25/9, , à, chưa kể là "vợ kia" cũng thíu 1 ngày nữa là vào ngày 25 rùi, hay thật.
    Sinh nhật của mình, hừm, có thể nói là special day, và cứ nói cho ai là thể nào cũng bị cười, hix, cũng fải, ai bảo mình sinh vào 8/3 cơ, hix.
    Nhớ ngày trước, nhất là hụi cấp 3, lớp thì toàn con gái, thế mà cứ mừng 8/3 thì ối đứa fải tròn mắt lên ghen với mình (PT nhỉ). Hoa với wà, ôm ko xuể, . Có đứa còn cẩn thận gi trong thiếp, "hoa ko đc tặng cho người khác", ui trùi ui.
    Còn lên ĐH thì ko đc như thế, tại lớp ít con gái, nên cái bọn củ chuối kia chăm chút cho bọn nó hơn, nhưng mà cũng vẫn vui lắm, vì ngày hum đấy mình mình đc đứng giữa cái lũ "của wý" của lớp. Bi h thì lại ối thằng chứ ko fải ối"con", ghen như trước nữa .
    ... Long Biên và sông Hồng, kẹo chíp và chocolate, Nhạc Trịnh và Bống, nhà và cửa, ... và ...
  3. DUCVINH83

    DUCVINH83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ê bạn nước vỉa hè ơi sao bạn nói ngôn ngữ của vỉa hè thế.
    Tôi không thấy đặc biệt thì tôi nói không đặc biệt thế bạn muốn vỉa hè à. Hehe . Nếu mà muốn vỉa hè ấy thì đừng vào đây nói chuyện nữa. ( cả cái ông dân thanh hoá nữa chẳng ai thích đâu mà chõ mõm vào )
    Trà có bạn sinh ngày gần giống tớ hả. Hay quá nhỉ. Nhưng mà hình như là bạn nói thế nào ấy . Tớ chẳng thấy ngày sinh liên quan gì đến mình cả. Bạn biết xem bói à. Vậy thử xem hộ tui cái.
    17/02/1983 ok

    Bình chọn cho tôi với mọi người ơi
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp , chán chả buồn nói .. phù ... . lên Net ít thôi , dành thời gian mà đi kiểm tra lại giới tính đi ... nghe câu văn của anh bạn ( chị bạn ) mà oải quá ... hix hixx .
    hix hix , bố ai chả biết điều này , nói ra làm cái rì . Có điều , ngày mình được sinh ra là 1 ngày đại trọng ... không những với mình mà còn với nhiều người nữa ... . Nhiều người biết trân trọng nó , và có kẻ coi nó chả ra gì
    17-02-2003 : Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập hiệp hội các nhà nghiên cứu THẦN KINH HỌC
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  5. quannuocviahe

    quannuocviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi quen dùng ngôn ngữ vỉa hè
  6. wanghui

    wanghui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    này mấy ông kia ? tại sao lại lên đây để cãi vã nhau trong này thôi đê ! .
    Ngày sinh của tôi thì buồn cười lắm , trước khi mẹ tôi leo lên xích lô để cho tôi ra đời thì hôm đó cả lũ con gái khu nhà tôi phải đến 20 mạng toàn là gái cùng chạy theo cái xích lô và luôn mong mẹ tôi đẻ ra tôi là gái nhưng mà chẳng hiểu làm sao hình như bị trù dập như vậy mà tôi vẫn là con trai , thật là tuyệt vời 12/12/1983 đã làm cho các chị con gái trong khu nhà tôi thất vọng .
    bàn tay cho chúng ta lại gần với nhau trong giao tiếp
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Chán chú. Sao lại để lũ con gái ở khu thất vọng thế, có vấn đề gì không vậy
    Sing with me, sing for the year
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for today
    Maybe tomorrow, the good lord will take you away
  8. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác Vinh bị chúng nó ghét thì thôi, post bài làm gì để nó chửi cho như chó ý, có phải nhục không. Lần sau rút kinh nghiệm nhá.
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra vào đúng cái ngày người ta goi là ngày đàn ôngsao mà khổ thế.......
    Ai hỏi sinh ngày rì nói xong chúng nó cứ cười nhưng chẳng sao đối với mình nó là 1 ngày đặc biệt vì dễ nhớchỉ ngược với năm 3-8-1983
    Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    áh àh áh àh .. vậy thì năm nay phải tổ chức sn cho mèo hoang ở Hải Thịnh cái nhẩy ... được không mọi người
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83

Chia sẻ trang này