1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày sinh và những điều đặc biệt

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi bluethorn, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    HÍ hí, chị ơi, thế thì chị và NT đáng nhẽ phải đổi cho nhau chứ Eo, sắp sinh nhật chị đấy nhể Khéo phải vìa đi HT wá
    Ấy thích cãi tớ ko
  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    chưa biết ngày mình sinh là có ý nghĩa gì nhưng 9-7 này là sinh nhật mình rồi. Hãy chúc mừng tôi đi nào
    Mưa bão Hải Phòng anh không sợ
    Chỉ sợ tim em thiếu bóng anh
  3. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi tham gia vơi nào, tôi cũng muốn kể cho các bác nghe những điều xung quanh ngày sinh nhật của tôi vì đây là một ngày quan trọng nhât đối với tôi lúc này, ít ra thì vì có ngày đó mà tôi có được ngày hôm nay mà ngồi đây tào lao với các bác. Nhưng cũng phải nói thêm là cũng có rất nhiều thú vi xung quanh ngày sinh của tôi đấy. Tôi sinh ngày 2671983, chính vì vậy mà bọn bạn tôi vân thương nói rằng tôi la" tiền thương binh liệt sĩ" .Co đứa còn nhớ nhầm sang ngày thương binh liêt sĩ và đến hôm ấy mới lò dò đến chúc mừng rồi tặng hoa nữa chứ.
    Hơn nữa sinh nhật tôi lại vao Hè nữa chứ, chính vì vậy mà tôi chưa bao giờ có được một cái sinh nhật cùng đông đủ bạn bè , nhưng bù lại , ngày hôm đó tôi được độc quyền sở hữu chiếc điện thoại và còn được nhân quà ở mọi thời điểm, trước sinh nhật có, sau sinh nhật có và tất nhiên trong sinh nhật cũng có rồi.
    Sắp đến SN rồi, lần này sẽ thật khác với mọi năm vì năm nay tui ko còn alone nữa , tôi kể ra đây đẻ bà con cùng chia sẻ nhưng tiếc là anh ấy ko thể ở bên cạnh tôi trong ngày quan trọng ấy đươc vì anh ấy cách xa tôi nửa vòng trái đất cơ, cũng thây buồn lắm nhưng tôi vui vì bên tôi luôn có tinh yêu của anh ấy
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chà, hay nhỉ, tớ còn có đứa bạn sinh đúng 27/7 cơ, cực kỳ dễ nhớ.... Ừm, vậy là sắp sn ban tieuthu rùi đấy,
    ... Long Biên và sông Hồng, kẹo chíp và chocolate, Nhạc Trịnh và Bống, nhà và cửa, ... và ...
  5. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    20-6 ... qua rồi buồn quá :(
    In progess .... 2% complete ...
    webmaster@zjealous.com
  6. wanghui

    wanghui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ma tôi thật sự không hiểu được cái quán HT là cái quán gì ? nó nằm ở đâu vậy ..??
    bàn tay cho chúng ta lại gần với nhau trong giao tiếp
  7. DUCVINH83

    DUCVINH83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ê bạn bán nước vỉa hè ơi sao bạn nóng thế. Bạn có cần phải nói thế không. Bạn là ai thế. Mà bạn nghĩ bạn là ai.Bạn thích nói thế hay là hôm nào anh em mình gặp nhau tí đê. Bạn rủ bạn của bạn còn tôi rủ bạn của tôi khoảng xịch người thôi.
    Hì anh em minh giải quyết nội bộ tí rồi sau đó bán nước vỉa hè gì thì tuỳ mà tôi nghĩ bạn chẳng vỉa hè được nữa đâu.
    Có gì thì đưa tôi địa chỉ cái nhá.

    Bình chọn cho tôi với mọi người ơi
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Bạn DUCVINH thân mến, có lẽ bạn không hợp với hội 83 này lắm. Các bài viết của bạn luôn gây khó chịu cho các thành viên khác. Bạn nên xem lại thái độ của mình. Nếu bạn vẫn tiếp tục gây căng thẳng và phá hoại các chủ đề chúng tôi buộc phải hạn chế quyền tham gia forum f_285 của bạn . Mong bạn hiểu và thông cảm. Xin cám ơn
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  9. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    ...tui sinh ngày 14/12..
    có lần tự nhiên đến ngày 14/2 thì có người đến tặng quà......
    choáng nặng ...không phải 1 người mà rẫt nhiều người (cả boy lẫn girl)..
    ..vừa vui vừa sợ ..
    .hoá ra là bọn nó tưởng hôm đấy là sinh nhật mình ..(hồi lớp 10
    danh sách lớp bị mờ thiếu mất số 1 của tháng 12.
    thế là cả bọn cùng cười...mình chả chuẩn bị đồ ăn gì cả ..
    thế là cả bọn lai kéo nhau đi chơi ...

    BẢN CHẤT TỐT NHƯNG ĐỜI XÔ ĐẨY
    ...
  10. quannuocviahe

    quannuocviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Xoá theo yêu cầu
    Được Rockvn sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 08/07/2003

Chia sẻ trang này