1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày sinh và những điều đặc biệt

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi bluethorn, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    ngày sinh của bố chẳng hiểu kiểu rì, 22-11, đọc báo này thì là scorpio, báo khác lại là gì gì ấy

    021412 76210129 ​

    &
  2. hat_xi_hoi_83

    hat_xi_hoi_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hê ngày xinh của tớ à, nó không gắn với một sự kiện trọng đại nào, đó là một ngày mùa đông. Mẹ tớ kể rằng hôm đó đúng tròn 100 ngày mất của bà ngoại, cả nhà đang ăn dỗ, mẹ cắn một miếng thịt mỡ, tớ trong đó đói quá nên đòi ra bằng được. Cả nhà vội vàng đưa mẹ vô viện, và chẳng bao lâu là tớ ra chẳng phải chờ mấy ông bà bác sĩ doạ nạt gì hết, thấy tớ thương mẹ chưa nào.
    Đó là một ngày, một ngày mẹ ăn không ngon, còn bố thì toát mồ hôi hột trong mùa đông, một ngày mà anh chị được ở nhà một mình, một ngày mà tớ "hắt xì hơi" lần đầu. Một ngày mùa đông năm 1983. 1983 tớ thích năm này.
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó papa hết ra rùi lại vô, hè hè mong thèng ku mờ,nghe mama kể lại lúc đấy trông papa bùn cười lắm, cuối cùng lại là kon gái, nhưng iu lắm, hơn kon trai, mình còn hay được bế chứ đứa em sau mình ít được bế
    Ra đời đúng cái lúc gà lên chuồng hết suốt ngày chỉ được ngủ
    Caring is sharing.........8318
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ô hô hóa ra em BB sinh vào lúc gà lên chuồng dơi bay ra khỏi ổ à Thảo nào bi h mắt thì quáng còn người thì dở chim dở thú hé hé
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hi` em nói các bác đừng cười chứ ngày sinh của em đặc biệt lắm em sinh vào ngày cùng tháng tận à còn một ngày nữa mới là ngày cùng lên đi học mặc dù trong lớp toàn 83 nhưng vẫn là em út híc
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  6. quachkhanh

    quachkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sinh vào một ngày đặc biệt thì cũng vui thật đấy ,nhưng mà sinh vào 2/9 thì chẳng vui tẹo nào,chẳng có mấy bạn đến sinh nhật được....chỉ còn ta với ta.
    Mr Quach
  7. tinh_nhu_tuyet

    tinh_nhu_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nói thế chứ , bạn được sinh vào ngày đó thật là tuyệt vời đó , một ngày mà chẳng ai có thể quên được cả , có nhiều người muốn như bạn mà không được đấy , như tớ đây này một ngày chán ơi là chán .
  8. quachkhanh

    quachkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không có ngày sinh nhật hay hoặc dở khi cha mẹ ta đã cho ta cất tiếng khóc chào đời vào ngày đó.Nó là một ngày đẹp khi người được sinh ra vào ngày đó chứng tỏ rằng ta là một con người tốt,biết sống cho mọi người,biết cống hiến,biết vươn lên...và biết sống cho chính mình nữa chứ.
    Mr Quach
  9. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh vào một ngày cũng đáng nhớ, ngày chiếc tàu Titanic biến mất trên đại dương.
    Tôi cũng chưa xem film Titanic bởi vì...biết đâu tôi lại là Jack !

    ***Một bóng cô đơn giữa trời chiều***
    ***Ta - Kẻ liều mạng vì tình yêu***
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu đã nghi ngờ không biết ấy là trai hay gái giờ thì rõ là con gái rồi ha ha ha
    Cantona

Chia sẻ trang này