1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngay T7 qua di

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangmy2404, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Thứ 2 : không có em
    Thứ 3 : không có em
    ..........
    Thứ 6 không có em
    Thứ 7 : cũng lại không có em , mấy thằng bạn lại rủ đi gặp nhau cuối tuần , híc , nhậu nhẹt hư người , nhưng biết làm sao , vì không có em , em ở đâu nhỉ , ah , mình chưa có em nào cả , họ còn có 1 người để có 1 ngày dành cho nhau , mình chẳng có gì hết , vui hay buồn đây ?

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  2. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ko vui cung ko buon, cam giac..binh thuong Yen tam mot ngay nao do se thay em, thay o cho "nhau nhet" chang han!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  3. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gì hơn nhớ người yêu. Nhất là những lúc trời đổ mưa, khi mặt trời tắt nắng, khi ánh hoàng hôn đổ xuống hiên nhà, khi nhìn từng đôi từng cặp đi bên nhau, khi tiếng chuông giáng sinh ngân vang, khi bản Happy New Year vang lên thánh thót. Khi đã yêu xa thì phải chấp nhận những điều như vậy, mặc dù bản thân tôi cũng buồn nỗi buồn giống bạn.
    Khốn khổ thay - những lúc không ở bên ta - người yêu đang cần đến ta - nhưng người ở bên cạnh nàng lại là một người con trai khác. Sợ rằng sẽ có những phút yếu lòng.
    Buồn lắm thay - thời gian là vàng bạc - để có những phút giây ngắn ngủi bên người yêu - thời gian là kim cương. Sao nỡ phí hoài bởi những hờn giận, ghen tuông.
    @Benkai@
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy không em bởi em xa anh quá! Nỗi buồn này chia sẻ cùng ngoisaola2003( lâu rồi không thấy em viết thư cho anh, anh đã xuống nhà em nhiều lần rồi đấy).
    Thứ bảy say vì nhớ em, nỗi nhớ này chia sẻ cùng hungjun. Nhậu để say, mà sao càng uống càng tỉnh. Thế mới cay!

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  5. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hay
    Chuc cho T7 ko say
    Ngam doi ko thay cay
    Yeu em cang nong chay
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  6. kittykti2002

    kittykti2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ co 1 ngay de than vãn con bạn thi ngay nao cung ............ than van ....................hihihi vay bạn hơn nguoi ta rùi
    zay thi nen zui len di chứ .................hihiiihihihii
    kitty
  7. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Dung vay, nen "cung hi" moi dung!
    Ko co em biet dau lai co "chi" nhi?
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

Chia sẻ trang này