1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày tháng có phai ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoacucvang2110, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tàn thuốc
    (Viết tặng một số người đàn ông hút thuốc lá)
    Những cuộc hành trình dài
    Bắt đầu từ sáng sớm
    Xôn xao từng góc phố
    Cà phê với quán quen
    Anh nói rằng nhớ em
    Chênh chếch một chấm đỏ
    Qua làn khói ảo mờ
    Đôi mắt anh xa lắm
    Anh nói về cổ phiếu
    Hôm nay sụt giá rồi
    Ngón tay trỏ búng búng
    Đám tàn thuốc rơi rơi
    Rồi anh nói em ơi
    Anh hôm nay bận quá
    Nốt điếu thuốc này thôi
    Mai chúng mình lại gặp
    Thời gian bằng ngón tay
    Những hẹn hò ban sớm
    Mà sao anh chẳng hay
    Nỡ đốt tình thành khói./
    Được hoacucvang2110 sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 27/03/2007
  2. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    tìm trong quên lãng
    em vẫn thường nghĩ
    Về những điều lớn lao hơn
    về một ngôi nhà lớn
    với những tiếng cười
    sự cãi vã
    và tình yêu
    vì thế em lỡ quên, không nói một lời
    yêu thường bình thường
    vào buổi tối
    trước khi chìm vào giấc ngủ,
    thực lòng
    đã nhớ anh nhiều lắm.
    em vẫn thường nghĩ
    làm sao để hai ta, cùng vượt qua
    tất cả khó khăn
    trong phần đời còn lại
    dù vui, dù buồn ...
    em vẫn mãi yêu anh.
    nên em không để ý
    lúc ánh mắt anh hướng nhìn sang người khác
    lúc những tin nhắn cứ trôi đi
    nhưng chẳng về phương em.
    dù muốn, dù không ...
    em biết cả,
    nhưng trái tim không còn sức để mà đau
    và tâm hồn
    thì run rẩy
    thì sợ hãi
    những cánh cửa cứ mở ra
    rồi lại lạnh lùng khép chặt
    em bàng hoàng
    lạc lối giữa mê cung
    vật vã giữa trăm ngàn nỗi niềm
    không cần phải che giấu
    có hề gì đâu ...
    ngày mai trời lại sáng
    ánh bình minh vẫn rạng
    và mây trôi, gió cuốn
    như ngàn đời ...
    và đó mới là lý do
    phải không anh? ...
  3. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Em
    dù thế nào em vẫn cứ là em
    đầy kiêu hãnh và không thể nào gục ngã
    anh hãy hiểu cho! thế nghĩa là em đã dằn lòng cho tất cả
    chẳng thể buông xuôi, em phải cố vững vàng
    em chỉ buồn mỗi lúc mùa thu sang
    nắng cứ vàng trong veo khiến trong lòng bao bối rối
    bước ngang mùa đông, rồi xuân qua rất vội
    và ... dù thế nào em vẫn cứ là em
    ai đi xuôi ngược, giữa những trái ngang
    em đã như chiếc thuyền, lẻ loi giữa trăm ngàn con sóng dữ
    có những lúc lỡ quên rằng mình cần phải khóc
    khóc thật nhiều, để nhẹ bớt những đa đoan
    ...
    viết lằng nhằng, để ghi nhớ vài cảm xúc lãng đãng, lúc nào thong thả sẽ viết lại ....
    Được hoacucvang2110 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 02/04/2007
  4. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự
    em viết nốt những dòng chữ cuối
    trút chuỗi ngày hoang hoải lại phía sau
    Ừ thì mình đi qua nhau
    em vô tâm, chẳng giữ lại điều gì dù là mến thương đến mấy
    vòng tay anh sao mà rộng vậy?
    ôm chặt bao nhiêu vẫn thấy giữa chúng mình là khoảng trống mênh mông?
    và vì lẽ gì mà em không làm sao nhớ
    bao vui buồn thành vết xước được ghi dấu bởi thời gian ...
    đã có lúc em hoang mang giữa trăm ngàn điều không thể nào cắt nghĩa
    em có lỗi gì đây??
    hay chỉ vì lỡ sinh làm con gái
    thân bọt bèo giữa những ải phù du!!
    Được hoacucvang2110 sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 10/04/2007
  5. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ
    có lẽ gần
    mà có lẽ rất xa
    có lẽ bình thường
    mà có khi là phức tạp
    đường có lẽ gần
    nhưng đi có lẽ sẽ rất lâu
    đời có lẽ buồn
    mà người có lẽ vui
    đêm qua trời lạnh
    ngoài kia gió và lá chao đảo
    lòng người cũng lao xao
    có lẽ ....
    giờ thì ngày cũng bình yên
    đôi chân vẫn bước
    và mắt nhìn rất rõ
    có lẽ ...
    duỗi dài cánh tay
    chỉ quẩn quanh một mình
    bóng tối im lặng
    có lẽ ....
    và dù ..
    bất kỳ ..
    khi con đường còn dài mãi
    sẽ vẫn còn những ra đi
    có lẽ ..../
  6. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    chiều vàng rơi trên lối em đi
    một vầng mờ nhạt những chia ly
    cỏ hoang một ngày xa xôi ấy
    chỉ riêng em với những vô bờ
    đêm xuống trầm tư niềm tâm sự
    một mình giữa những cõi ưu tư
    vầng trăng hôm ấy, vầng trăng sáng
    chỉ riêng em với những mịt mù
    (....hic! buồn ngủ quá.. xin lỗi thời gian! )
  7. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    vô đề n!
    Có vết thương nào không đau
    Có kỷ niệm nào không cũ
    Ta xanh màu liễu rủ,
    Ta vàng như thu buồn
    Trái tim ơi! một ngày ... dường như .. cạn máu
    Lúc chiều nghiêng vai
    Liêu xiêu cùng bóng tối
    Có nỗi nhớ nào ta lỡ quên
    Mặc nợ cuộc đời
    Cả những niềm đau... không được gọi tên.
  8. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    cà phê chiều
    chiều nay cà phê một mình
    không phố vắng
    không con đường
    không hàng cây nào cả
    chỉ một mình...
    với bóng chiều lặng thinh
    gió khô thổi tung từng con chữ rối
    xô vào nhau tìm một chút tình riêng
    hương thừa
    tình cặn
    chẳng giọt cà phê nào không đắng
    khi cuộc đời qua những phút giây yên lặng
    hạnh phúc cho ai có sự lạc lõng bên mình
    niềm tâm tư gom thành từng vệt sáng
    sập dần chiều về trong bóng tối miên man
    màu đen nào mà không sóng sánh
    đo được không...
    khoảng tối vô tâm giữa tim người...!
  9. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Dấu yêu!
    Em đã đến bên tôi
    Một chiều mưa đại nội
    Gió về mơn tóc rối
    Bao tháng ngày phai phôi?!
    Biết em còn nhung nhớ
    Biết rồi em có chờ
    Dấu yêu là chiếc lá
    Lỡ xanh thời xa xôi
    Về ngang phố mùa đông
    Đi qua từng lối nhỏ
    Dấu yêu giờ xa cách
    Có nhớ mong gì tôi??
    Hàng cây buồn lá rụng
    Cơn mưa cũng bùi ngùi
    Còn lòng tôi giá lạnh
    Dấu yêu ơi... đầy vơi!
    he he ... một bài viết khi mình thấy yên lặng, viết tặng những cảm xúc vu vơ gặp ở đâu đó ....
  10. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Được hoacucvang2110 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 08/05/2007

Chia sẻ trang này