1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày tháng có phai ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoacucvang2110, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    (MB)
    Em đánh đổi cả một đời tẻ nhạt
    Để lấy những ngày hạnh phúc được anh yêu
  2. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Phố, những cơn mưa hạ
    Những con đường trải đầy mưa hạ
    Gió liêu xiêu trên những tán lá gầy
    Em trăn trở giữa những ngày giông bão
    Biết bao giờ gặp lại anh đây?
  3. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang post dần những bài thơ trong topic này vào Blog:
    http://blog.360.yahoo.com/hoacucvang2110
    Mọi người ghé đọc cho vui nha!
  4. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    14
    Năm tháng
    Năm tháng.
    Từng lặng lẽ trôi khi tôi ngồi bên em
    Những ngón tay đan trong nhau ấm mềm.
    Những ngón tay nói thay những lời ân ái
    Những ngón tay thấu hiểu xa cách ngày mai.
    Ngày mai.
    Một ngày nào từ đó mình xa cách nhau
    Những kí ức có trở nên xa lạ?
    Những con tim có trở nên buồn bã?
    Tâm hồn yêu thương có bỗng chợt mù lòa?
    Tháng bảy.
    Mưa Ngâu không còn rơi nữa
    Trái tim ai có còn hoài thắp lửa
    Sáng thay sao trên trời khi vắng Chức Nữ, Ngưu Lang.
    Ai còn mơ màng khi đêm thâu thức trắng?
    Tháng tám.
    Tháng tám nắng rám trái bưởi
    Nhưng nào thể sạm phai nụ cuời
    Của em lung linh trong mắt tôi.
    Và mùa thu mới thấp thoáng rồi.
    Năm tháng.
    Những kỉ niệm dấu yêu vẫn xanh ngời,
    Dẫu những khổ đau có làm trái tim héo úa.
    Vẫn hướng về nhau đam mê một thuở
    Ta bên nhau cố dập lửa khát khao.
    Năm tháng.
    Trôi qua mau khi ta không tìm được Thế giới thực nào
    Làm nơi ẩn náu cho những trái tim tội lỗi.
    Chẳng còn thời tôi trẻ thơ nông nổi
    Để bay lên bầu trời hái tặng em ngôi sao.
    Năm tháng.
    Tôi lạc mất em, thân xác hư hao.
    Chỉ còn em đọng trong tiềm thức.
    Vẫn nghe con tim run lên rạo rực
    Khi giấc mơ thời gian đưa tôi trở lại ngày nào
    Tình yêu mang tôi và em bay tới những vì sao./.


    Được tga150306 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 07/08/2007
  5. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà cũng nói yêu em
    Để cho mưa ướt lem nhem cõi trần​
  6. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    love me anyway
    life is so short to think of all
  7. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đã bay đi rồi những áng mây
    Bờ sông năm cũ cỏ mọc đầy
    Đường xưa còn đó loài hoa lạc
    Biết em nơi nào Hương cố nhân!
  8. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Viết thơ thì chẳng biết viết cái quái gì ngòai tình yêu, mà giờ hết tuổi iu đương hay sao ấy, chả có cái gì để mà viết cả .. hichic!
  9. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Bạn này làm nhiều thơ nhỉ. Giống mình ngày xưa, thích đọc thơ và làm thơ.
    Em như bờ đá cao cao
    Anh như dòng nước nghẹn ngào chảy qua
    Dẫu mình cách chẳng bao xa
    Thuỷ chung hai đứa... vẫn là người dưng.
  10. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Bao giòng thương nhớ gửi em
    Em mang trả lại, chẳng thèm ngó qua
    Một thời cũng đã thiết tha
    Sao em nỡ tuyệt...như là người dưng

Chia sẻ trang này