1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày tháng có phai ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoacucvang2110, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hoa bông bay
    Mong manh hoa bông bay
    Lang thang trong chiều gió
    Những lối mòn bỏ ngỏ
    Hoa lặng lẽ gieo mình
    Thương ngọt ngào từ đất
    Thương mưa chiều lang thang
    Sương rơi màn đêm xuống
    Một ngày hoa đẹp xinh ...
    Có một vầng trăng sáng
    Trong đêm thâu thật buồn
    Lời chia ly trắng xoá
    Hoa bay về muôn phương./
  2. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Không tên
    Lâu rồi em không khóc vì anh nữa
    Niềm vui
    Nỗi buồn
    Nối bước đến bên nhau
    Từ khi anh xa
    Hoa lá đã đổi mấy màu
    Mùa nắng
    Mùa mưa
    Cơn giông nào cũng dữ dội
    Đã lâu rồi em không khóc vì anh nữa
    Không nhớ mong
    Chẳng hờn giận gì đâu
    Tin nhắn ấy chỉ bởi vì bất chợt
    Gió heo may xao động nắng mùa hè
    Anh đừng nghĩ là em níu kéo
    Tan vỡ rồi em hàn gắn được không?
    Em chỉ là ngọn cỏ rất mong manh
    Trong nỗi nhớ anh tìm quên mãi mãi
    Em lang thang con đường dài mê mải
    Góc khuất nào che bóng lá đa đoan
    Em trở về với phố nhỏ thân thương
    Cây phượng già ngả chào người quen cũ
    Vẫn bóng lá tư lự
    Rủ xuống như lời hẹn đã khắc sâu
    Bâng khuâng chốn này ?
    Em ngượng ngịu như người mắc lỗi
    Nghĩ chuyện ngày xưa thấy toàn lời giả dối
    Đành vội quay bước đi ...
    Phía sau vời vợi một khoảng trời
    Nơi tâm tư gọi tên ký ức
    Chơi vơi không điểm tựa ...
    Được hoacucvang2110 sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 05/06/2006
  3. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạ lùng
    ( Mr Japanese, I love you! )
    Lan can phố lạ
    Một đêm buồn miên man
    Những áng mây ...
    Cũng chẳng muốn quyện vào nhau
    Anh không đến
    Nỗi đợi chờ như từng cơn mưa đổ
    Mưa hạ ầm ào
    Rồi chợt lặng im ...
    Đêm mất ngủ
    Nỗi nhớ nhung như than hồng
    Như hoa cải xao xác chốn bờ sông
    Mình em đứng đây
    Với ***g lộng gió đêm lạ lùng
    Anh không đến
    Nghĩa là anh không đến ...
    Có nghĩa gì đâu một câu nói bông đùa
    Rồi em sẽ yên lành
    Vùi sâu trong giấc ngủ chênh chao
    Phố lạ
    Một đêm thật buồn ...
    Được hoacucvang2110 sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 05/06/2006
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NHỚ!
    Sóng sánh đêm
    cà phê đặc quánh
    Tíc tắc đồng hồ
    đều đặn tim
    Xạc xào
    gió gửi chuyện không tên
    Quay quắt lòng
    những ngày xa xôi lắm...
  5. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Vội vã
    Có những bông hoa chưa kịp nở
    Nằm trong ***g nụ đã héo tàn
    Có những lời chào không kịp nói
    Mấp máy làn môi rồi lặng yên
    Có những tình yêu chưa được gọi thành tên
    Đã vội tan như là sương buổi sớm
    Em không muốn anh đi như người vội
    Bỏ lại phía sau - em chơi vơi.
  6. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ráng chiều đỏ
    Sắc màu kỳ lạ và hoang dã
    Thèm nhớ một ai đó
    Gọi mãi không thành tên
    Căng mắt vào đêm
    Lục tìm trong miên man tiềm thức
    Thấy nhớ nhung ..
    Một dòng sông bình lặng
    Nước êm đềm
    Ngả thăm thẳm màu xanh
    Ô hay! là ta ..
    Đôi lúc như bão cuồng
    Đôi lúc như nữ tu
    Nghiêng mình bên định mệnh
    Một phút bình yên
    Khát.
    Được hoacucvang2110 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 09/06/2006
  7. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên mà thành xa lạ
    Anh ám ảnh giữa hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia...
    -st--
  8. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Em ước gì anh là ông già năm mươi tuổi
    Chưa có vợ vì đã ế chỏng chơ
    Em sẽ đến bên anh như lần đầu gặp gỡ ( ...)
    Để chiều chiều hai ta tập làm thơ
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì đã quá rồi
    Năm nay anh mới... 60 ấy mà
    Nhưng anh chẳng phải người ta (Robby_Baggio)
    Liệu em có nhận anh là tình nhân?
  10. hoacucvang2110weredie

    hoacucvang2110weredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi có kẻ thứ ba
    Hắn vào chọc phá tình ta đây này
    Em quyết sẽ chẳng lung lay
    Yêu anh theo đến trọn đời vẫn say
    Được hoacucvang2110weredie sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 10/06/2006

Chia sẻ trang này