1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .. Tháng ...Năm .. ( Nhật kí Hụi Khỉ SG )

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ngày .. Tháng ...Năm .. ( Nhật kí Hụi Khỉ SG )

    mở đầu năm mới đây...chúc mọi người sang năm mới có nhiều niềm vui mới ... Nhật ký mới của chúng ta cũng bớt buồn đi .. nhiều niềm vui hơn ..

    Hôn cả nhà ... Muahhhh ...Muahhhhh...
  2. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...... tháng ....... năm mới.
    ơ bài viết của mình nằm thứ 2 à ??? vô lý nhờ
  3. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng một năm mới thật nhiều điều thú vị đến với mọi người ,,,hí hí mình là người thứ ba viết nhật ký 2006 mới nhỉ !!
    Tối qua, đi dạo một vòng SG ghi được những hình ảnh cuối năm thấy sướng ghê... ....tiếc là giữa chừng bị trục trặc kỹ th uật nên chẳng đi tiếp cái đoạn đường muốn đến ....mà bao nhiêu đó cũng đủ rùi đó chứ ! đủ mọi góc cạnh đủ mọi góc quanh của những dãy phố SG đông đúc....
    Còn 10s là bắt đầu một năm mới, tiếng nhạc dập liên hồi trong sự reo hò, trong bầu không khí háo hức sôi sục của những người đầy sức trẻ....mình thoáng nghĩ đến giao thừa "tết Tây " năm ngoái, ...mới thấy năm nay thật sự nổi loạn một cách hứng khởi đến thế ....tin nhắn chúc mừng cuối cùng là lúc 1:25 AM....lúc mình đang thưởng thức dòng nước ấm và 1 cốc trà thơm....giấc ngủ đầu tiên của năm đến rất nhẹ nhàng....
    cũng gần đến tết "Ruột" của người Việt rồi, ...chà nôn nao quá...áo quần mới chưa có, giày mới cũng chưa có,....nhưng một tinh thần mới thì đang rất sẵn sàng
  4. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Năm nay sẽ là một năm đánh dấu bước ngoặt cho mình , sẽ lật sang trang mới hòan tòan trắng tinh , hãy cố gắng viết hai chữ TC thật đẹp.
    Nói trước bước không qua nên không nói nhiều được , chỉ mong cuối năm xem lại những dòng này thì sẽ mỉm cười thõa mãn với những TC. Go ahead .
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ngồi đọc lại nhật kí từ những năm...ngoái....những ngày còn đi học cho nhanh chạy về nhà...chat...buồn vui lẫn lộn... nhiều chuyện mà..khi đọc lại mình mới nhớ...có lúc sao mà buồn thế...có lúc sao mà vui thế...nham nhở thế....khùng thế...
    năm mới rồi...mình phải cố gắng lên mới được...đoạn đường mới lại "đầy chông gai" hơn đoạn đường cũ mất rồi...đôi lúc người ta phải "chai" đi với nhưng nỗi buồn và cảm xúc ngày thường để vượt qua nó dễ dàng hơn... mọi người đều muốn niềm vui kéo dài lâu hơn...và nỗi buồn chóng qua hơn... sẽ làm được mà... nói được thì phải làm cho được chứ.... mình ko làm thì đâu có ai làm thế cho mình đâu nè...
    cố lên nhe... bagai ... nhiều khó khăn ở phía trước ..nhưng đó là con đường mình chọn ... dù biết cơ hội ế cao nhưng phải cố gắng mới được ... học cho hết sức, lấy cho hết bằng ...hihi...rồi kiếm chồng thôi ...
    Mấy hôm nay nhà mình dọn nhà ..cực...chưa ra khỏi nhà thì mấy người thuê nhà đã chui vô ở rồi ... ko biết cảnh đó làm sao nhỉ...tưởng tượng là trong nhà lúc nhúc người ... giấy tờ cuối cùng cũng xong công đoạn đâu ...giận cái WES ..gửi thư kiểu gì mà cả tháng mới tới ... ghét nó...bây giờ làm nhà mình phải lại express tốn bao nhiêu là tiền ... cũng may nhờ có cô bạn thân và thầy cô giúp đỡ...ko thì ko biết nó sẽ đi về đâu nữa... tính ra cũng là ..may mắn... Hy vọng may mắn đến khi...ra trường luôn đi...à ko... luôn luôn may mắn đi ..hihi...
    Vui...nhớ nhà...trống vắng vì Tết ở xứ người...đôi khi cô đơn...ngay cả khi có nhiều người bên cạnh... khùng mà ...thiệt là khùng...
    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 02/01/2006
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    mới gọi điện thoại về nhà...gặp má vui vui .. nhà chuyển xong rồi... hôm nay Tết Tây, ở nhà 1 mình coi 1 lúc 3 phim...và...vẫn lười học ...ngày nay ăn có 1 bữa...giờ đói đói mà lại ko muốn ăn cơm..chẳng biết sao nữa.. nhớ nhà ghê...giờ ở nhà chắc cực lắm đây..phải dọn dẹp bao nhiêu là thứ ... gọi điện thoại lòng vòng chúc Tết ... rồi viết nhật kí cho nhanh đầy :).
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    coi phim:
    www.ephim.com
  8. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ....................................................................................
    Được rain_maze sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 02/01/2006
  9. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng trở lại rồi, cái nóng hơi bức mà ...hôm qua tới giờ lòng mình cũng hơi bức ..rức....vì đã từ chối đi chơi với các bạn học cũ...thấy tiếc tiếc đó chứ..nhưng không có tâm trạng ra đường, không có tâm trạng loanh quanh đường phố, cũng không có tâm trạng làm vui lòng người khác như mọi khi...
    ở nhà, lau dọn hoài mà chẳng thấy còn chỗ nào để làm nữa....thấy nhớ bà chị Holland, thấy nhớ bàn phím,...và alê hấp !
    Hôm bữa giờ nhận được hai tin nhắn rồi,...mà chẳng biết "thủ phạm" là ai...cí gì mà " MAY THE NEW YEAR AGAIN U LOVE, ....NxH " ...Hổng hiểu gì hết á ! hic hic tiếng Anh của mình dở tệ thế mà còn gửi như vậy ai mà hiểu chứ !
    Nhận được cùng một lúc 2 cái mail ...tưởng gì giống hệt nhau,,,hehhe..ai ngờ ,Sushil Jha làm thiệt, ...nhiệt tình thế à?
    Ax...x...xì ...trời lại thế nữa rồi ! nước mắt nước mũi cứ thế này làm sao mà..

  10. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mai mình sẽ đi chuyến tàu đầu tiên,...cũng chẳng biết sẽ thế nào, nhưng tin rằng sự cố gắng sẽ được đáp trả ....
    Hôm nay có lẽ là ngày weekend đầu tiên trong năm của mình, thế nhưng chẳng biết làm gì , đi cả ngày , về nằm nghe mấy bài hát ai đó tặng hôm trước, thấy nhớ thấy giận bản thân gì đâu và rồi ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy, đĩa nhạc đã repeat gần hết...chẳng biết đi đâu chơi cả, ...ghé nhà bé D đưa tấm hình vừa rửa, ....ước gì chuyến đi dài hơn để mình có nhiều thời gian hơn ...mình sẽ không phải mất 1phút 43 giây cho một việc như thế....
    Mai "bà xã" mình về lại Sing rồi , mình chẳng ra tiễn dược
    (sợ cái cảm giác đi về trên đường Trường Sơn, sợ thấy cảnh nhớ...!hhihihi), thấy tiếc quá, ... còn nhiều chuyện muốn nói lắm, nhưng thấy chưa đúng lúc nên thôi để một dịp khác,....

Chia sẻ trang này