1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .. Tháng ...Năm .. ( Nhật kí Hụi Khỉ SG )

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ngày 6-1-2''6
    Cứ lâu lâu, cuộc đời tôi lại bị 1 người xáo trộn...
  2. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bé Chit lại mở đầu một trang mới...chà ...cô bé sẽ hên cả năm đó ! hehe..đừng có mà ủ rủ vì "lâu lâu lại bị một người xáo trộn cuộc đời " nhé !
    Hôm qua mơ thấy toàn ma với quỷ , chắc dạo này mình không "ăn ở hiền lành" nên hay bị rối loạn giấc ngủ,...hễ cứ nhắm mắt lại là thấy quỷ ...
    Hê Hê , mình sắp hoàn tất kế hoạch rồi, chuẩn bị một kế hoạch mới là vừa, để còn vui xuân nữa chứ, ...Sài gòn nhộn nhịp quá, cuối năm cái gì cũng lung linh đèn đóm, thấy nhớ Ma Bư, thấy nhớ mấy dãy phố về khuya quá đi thôi,....về đi Ma Bư ơi !
    Tắm lúc 1g sáng, bây giờ thò lò mũi xanh như Benta trong Ninja loạn thị mất rồi,,,ai biểu...đáng đời ! hic hic
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    tối nay dzui! [​IMG]
    -------------------------------------------------------------------------------
    Sống cho những người thương yêu mình!
    Phải, làm những gì cho là đúng.
    Thật lòng... cứ mãi thật lòng...
    Nhẫn nại... kiên trì và tha thứ?
    Tâm... tâm hồn luôn xao động [​IMG]
    -------------------------------------------------------------------------------
    ... rồi một buổi sáng iem thức dậy... chợt... thấy trái tim mình rung rinh [​IMG]
  4. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ngày ni, tháng ni, năm ni
    Lâu rùi mói có thời gian và tâm trạng để mà ngồi viết nhật ký.Công nhận con người mình cũng khô khan thịt ta.
    Dạo ni chỉ biết võ lâm thui.Lấy chồng, giờ có babe, nuôi nó thui mình cũng muốn khùng, dzị mà Trap nhà ta nuôi tới 2 con và 1 chồng, ôi ngưỡng mộ làm sao
    Tối nay trời lành lạnh, thích thật.Năm cũ qua rùi,mình cũng chẳng nghĩ gì về những chuyện ngày xửa ngày xưa nữa..Giờ chỉ nghĩ về "ấy & Tx " thui.kèkè
  5. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mạng là nơi mà chính nỗi cô đơn Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm Những thực hư ẩn hiện giữa tim người . Hai bên modem em và tôi Cùng hai cái tên rất là ngộ nghĩnh Tâm sự khi đùa khi là nghiêm chỉnh Chẳng biết đâu mà đối phó lẫn nhau. Mạng là nơi mà chẳng biết tìm đâu Một chút sẻ chia giữa đời rộng lớn Cứ nghĩ rằng sau một cái tên là lạ Là một tâm hồn đồng điệu cảm thông. Mạng là nơi giữa có và không Nhiều lúc mong manh tưởng chừng là một Mạng là nơi có khi dại dột Ta mải mê làm một cuộc phiêu lưu... Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu Mỗi khi đi xa thấy lòng nhớ lắm Thèm một tiếng " hi " ...
    Ai đi xa cũng nhớ nhà, cái message này chắc lan truyền trong du học sinh nhiều , thấy cũng hay hay :)
  6. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chào một ngày mới....chào ngày cuối tuần của tất cả mọi người (except me !).....NICE WEEKEND !
    Hôm qua gặp lại ..., cái khoảng cách gần vậy mà mắt nhìn xa xăm đến vậy,... hihi ...rốt cuộc là vì cái gì nhỉ? có những câu hỏi được đặt ra nhưng không bao giờ có câu trả lời, hoặc đơn giản là không ai thích có một đáp án trong bức tranh vẽ một mê cung, mà mỗi khúc quanh sẽ được đặt một biểu tượng ...bức tranh có thể tẩy xóa được , mê cung có thể một ngày tìm ra được lối ra , thế nhưng con người ta vẫn thích chơi trò trốn tìm , thích cái lẩn quẩn để thử thách mình , ...họ sợ cái cảm giác đi thẳng một con đường rồi có thể đến được cửa một đầu kia của mê cung...sẽ thấy cuộc đời vô vị và chán ! ...có thể vì vậy , mà họ nối thêm những bức tường, ..rắn và chắc,,,và lạnh ..và nóng, ...và có nhiều vết nứt - tự tạo ra một lối đi riêng mình....Mình nghe mà đầu óc cứ lùng bùng,,,khỉ thật ! Ai gọi thế nhỉ ! chắc lại bị gọi nhầm tên nữa rồi. hic hic ...
    B làm buồn ghê vậy đó, trả lời tin nhắn gì mà cộc lốc có ba chữ "xóa lâu rồi " , ...jận lun !
    Được rain_maze sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 07/01/2006
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    bài vở nhiều rồi...hết rồi khoảng thời gian ăn chơi.... giờ lại mài đít để học thi..nhiều quá ko biết học có nổi ko nữa...
    mệt và 1 chút buồn...
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Không biết có hên thiệt không nữa, chứ em đang rầu thúi ruột đây chị ơi. Hic hic... Buồn gì mà buồn...!!! Hic hic...
    "Xáo trộn" ở đây không phải là thay đổi từ đen sang trắng, mà là giống như... chiên bánh phồng vậy á - lật qua rồi lật lại thôi à, tự nhiên hiện ra "đùng" 1 phát rồi biến mất! Hic hic...
    Rõ khổ!!!
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 10/01/2006
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 10-1-2''6
    Sơn móng tay màu đen, nhìn tếu tếu...
  10. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10 tháng 01
    Hôm nay mình phạm 1 sai lầm , công ty quy định " Khi thông báo chào thầu hàng của công ty , không được tiết lộ giá cả cho bất cứ khách hàng nào dưới bất cứ hình thức nào " , dzị mà mình cả gan làm trái ..hic hic, tuần trước gửi thư cho khách hàng gia hạn ngày 09/01 tất cả phải tổng kết giá , thế mà có thằng khách hàng cứ nằng nì mình với lý do rất rất muốn mua hàng , mong mình hổ trợ .. thấy khách hàng cũng tội nghiệp quá .. mình dò giá thì thấy thằng khách hàng này giá cũng cao .. nghỉ chắc ok nên bảo với nó là chắc được ... nhưng .. ai dè sáng nay 1 số khách hàng trong nước đưa giá về còn cao hơn . Lỗi lầm thứ nhất đã xảy ra rồi , đáng lý mình lãng luôn đi , cứ việc trình duyệt giá lên để phía trên quyết định thì được rồi ..không biết ma xui quỷ khiến nào mà nhận điện thoại khách hàng xong mình nói ra luôn .. thế là thằng này nó lập tức đưa giá mới .. tưởng dzị thì xong đi nha .. ai dè làm 1 hồi mới phát hiện có khách hàng đưa giá còn cao hơn nữa .. ui chời ơi .. gặp cha khách hàng gọi miết , gọi miết .. hỏi giá được chưa nó đã confirm với khách hàng nó rồi .. hic hic .. tui thấy bầu trời đầy sao rồi nha .. nên thành thật xin lỗi nó .. báo là xin lỗi mình nhìn nhầm ..xin lỗi rối rít ... ai ngờ khách hàng nổi khùng liền .. sạc cho 1 tăng ..nói bằng bất cứ giá nào mình cũng phải đưa giá của nó và gạt bỏ giá của kh khác ... hic hic .. có cho gan cũng không dám làm dzị nữa là .. lỡ khách hàng đó buồn buồn ngồi tán gẫu với sếp chắc cái đầu mình bay ... mèn ời ... giờ còn chưa giải quyết được nữa .. hic hic .. thành thật khai báo với sếp thì nghe sếp phán 1 câu " mày lại có 1 vụ động trời nữa rồi hả , mai dzô tính hôm nay nhức đầu quá " hic hic .. chắc chửi chít quá .. huhuhuhuhu

Chia sẻ trang này