1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .. Tháng ...Năm .. ( Nhật kí Hụi Khỉ SG )

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 12-1-2''6
    Thi xong rồi được nghỉ ở nhà tới qua Tết lận... hic hic...
    Biết làm gì đây? Chắc phải... "rong chơi" 1 chuyến quá!!! Hic hic...
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    áp lực quá...
  3. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì , không ăn nổi cái gì, ....cảm giác mình đang lơ lửng mà cũng trống trải đến chẳng biết làm gì, lấy gì để lấp đầy...........đi cả ngày, cứ muốn thời gian dừng lại mãi , biết thế ...nhưng ...!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cứ mật ngủ thế này mãi thì nguy mất. Thứ nhất là làm việc không nổi, thứ 2 là phải khổ công tìm hiểu xem mình làm sao mà mất ngủ? Vớ vẩn thiệt!
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 16-1-2''6
    Sắp Tết rồi...!
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    chuyển qua phần acid-base... tự hứa phải xong đúng lịch mới được...
    bực cái WES làm ăn như c... gần 2 tháng gửi giấy tờ nó cũng chưa nhúc nhích...chẳng biết gì về VN hết làm sao evaluate cho chính xác công bằng :((...
    nó mà chuyển ra nhỏ hơn 2.5 chắc chết thôi...huhuhu...
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè vậy đó... mệt.
  8. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng không sửa sau khi post , cũng là một cách học tính cẩn thận.
    Bây giờ đến tết sẽ có thời gian post bài , có thời gian trầm ngâm suy nghĩ , có thời gian lý sự cùn , có thời gian hồi tưởng , có thời gian làm chuyện linh tinh , đã lâu không đựoc như thế rồi , thư giãn thôi !
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác silun@ sướng thật! Mới đó mà đã có thời gian để relax. Chả bù cho tớ, cứ phải vắt giò lên cổ mà chạy cho xong việc.
    Thôi thì ráng ngóng đến Tết, rùi tranh thủ mấy ngày đó mà relax vậy. Hic...
  10. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Chà , chắc tụi N "sữa" sẽ cười mình ghê lắm, lớp trưởng năm nào bao giờ cũng mạnh mẽ và là bờ vai vững chắc cho mọi người ,(hình như mình nghe lớp phó nói !)..lúc đầu, mặt mày đanh lạnh là vậy , vẫn cái vẻ lạnh của ma máu lạnh, vậy mà phút cuối lại không kềm nổi, đứa nào cũng nhìn với vẻ cảm thông .....tận đáy lòng,....xấu hổ quá đi thôi !
    Xăng đổ đầy, đi hết xăng, đổ thêm một ít...đói ... không biết tạt vào đâu để cứu vớt cái bao tử ... đi một mình,..ngại ăn một mình, không thích ăn một mình, sợ cái cảm giác cầm đũa một mình,...nên thôi !
    số đt dài nhưng cũng dễ nhớ, ...mà hết card rồi, muốn nhắn một cái message 2700 cũng không được, ... hay tại chưa muốn nhắn , ...không biết...
    Ngủ , mơ thấy rụng một ...mớ răng hàm dưới , giấc mơ cứ như là thật, ...hơi sợ một tí, ... còn trẻ mà không có răng , ...kì lắm !
    Tết sắp đến rồi, cuộc chạy đua cũng sắp đến đích, ...thấy chút chút mệt mỏi,...cũng thấy chút chút thỏa mãn, .cũng chút chút tự mãn ở mỗi chặng dừng nghỉ chân, ....
    Mai ghé nhà HO thôi, thăm mấy ông anh mấy bà chị , bé Mi ú và mẹ nữa chứ...nhớ mọi người khủng khiếp,...

Chia sẻ trang này