1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .. Tháng ...Năm .. ( Nhật kí Hụi Khỉ SG )

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hehe , giò vắt lên cổ làm sao chạy được , buồn cười ( mà buồn sao cười được nhỉ ) .
    Cảm ơn bác boysaigon , bác làm tôi thấy sưóng gấp n lần khi thấy thời gian này mọi người đều vắt gìo lên cổ chạy , trong khi đó mình bắt đầu "quạt đuổi ruồi" chờ Tết.
    Thật ra tui còn mài đũng quần trên ghế nhà truờng , cũng tạm coi như là sinh viên , nên mới sướng như vậy, nhưng chắc năm sau chắc cũng vác giò lên cổ như mọi nguoi thôi.
    Để vài bữa nữa hồi tưởng lại cái cảnh làm việc kinh hoàng ngày cuối năm hai năm trước , để thấy thời gian này thêm "ngọt ngào" , hehheeeee
  2. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ghé Mé_mo_rí để tìm một cái gì đó cool cool một tí tặng cho ...mình , vậy mà chẳng tìm được cái gì độc cả, hổng vui tí nào ! vậy mà miệng vẫn cứ cười toe toe như con bê vậy đó....
    trời mới mát được có một tí lại nóng lên...mà thôi có như vậy lũ gấu mới chịu khô, không thì mình khổ !
    Ghé nhà HO, ,,,22h rồi, ...chà chà..ba D giờ hổng biết có nhà không, wa trễ thế sợ ba rầy quá đi mất ....rủ hai ông anh đi ăn tối...hic , "anh út" đi mất tiêu, ''"anh hai" đang chuẩn bị đi với bạn, ...lên gặp bé Mi răng sún mất hai cái , miệng cười lúng liếng,..nói chuyện với mẹ của "chị ba" một lúc, thấy nhớ thấy thương...Tết này là cái tết thứ ba rồi, chị ba không về ăn Tết được....thương ơi là thương...
    muốn rủ ai đó đi đâu đó...nhớ cái "đường mương Pacific" ghê...nhớ mấy nhỏ, nhớ mấy anh...nhớ sâm dứa sữa...
    Một ngày đầy lịch đây !
    chị Ba ơi, cho Rain lại cái address của Lặng coffee được hông chị , Rain muốn đi mà lỡ để lạc mất rồi...chị Ba cho Rain biết càng sớm càng tốt nhé, Rain muốn đi ngay, ...cám ơn chị Ba trước nha...
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    quán lặng rất dễ kiếm bạn à.Bạn có biết ngã tư nguyễn trọng tuyển và trần huy liệu kg.Xuất phát từ ngã tư,bạn đi chừng 50m nằm bên tay phải luôn,quán nằm kế con hẻm nhỏ nhỏ,màu xanh cửa kiếng bình thường,nên khó nhận ra.hình như là kế bên quán bún cá nha trang đó
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ngày 20-1-2''6
    Có 1 bà chị, cứ nghĩ là đã biết hết và hiểu hết. Vậy mà chưa từng biết bả yêu như thế nào. Rồi không ngờ là 1 đứa mới qua tuổi 22 phải ngồi "dạy" cho 1 bà đã sắp sửa qua "hàng 3" cách yêu như thế nào cho phải! Chẳng hiểu nổi! Hình như là không phải ai cũng biết cách yêu???
    Ngoài đường đã có không khí Tết rồi. Mấy tiệm hoa đã chưng bán mấy chậu "đào Tây" nhìn như... cái ***g đèn! Người người thì chở mấy gói quà bự bự đem tặng. Nhìn mấy chỗ bán "dây nhợ" đỏ đỏ mới vui, có ***g đèn đỏ nữa chứ!
    Hôm qua nhắn tin với Sư phụ, dạo này thấy ổng lạ lạ...
  5. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rãnh được một tí, đi hội chợ Tết..người đông đúc đến không thể thoải mái chọn mua một cái gì.Nhưng cũng vui vì chụp được mấy tấm hình vui vui...Mấy cánh hoa vải cũng dễ thương nhưng khó chọn quá vì quá nhiều màu, mà màu mình thích thì bị mấy chị kia xí trước rồi, ... ...thôi tối nay tự làm vậy ...mà chắc xấu xí mất thôi, ...hic hic
    Cả tháng nay không nói chuyện với a2 tự nhiên chút nào,...ngán !
    Qua Tết nhiều sinh nhật lắm đây, ...ah, còn sinh nhật một người mình cũng muốn biết lắm nhưng coi bộ không ổn ! Chừng nào biết hẳn tính...
    Chúc đêm về sẽ có những giấc ngủ ngon nhé mọi người !
    ah, cảm ơn anh Wil nhé , nhưng mà anh chỉ đường vậy Rain hơi bị lúng túng đó, ...hihi. " bắt đầu từ ngã tư Trần Huy Liệu và Nguyễn Trọng Tuyển rồi đi 50m"...như vậy là đi trên con đường nào, đó là ngã tư mà !
    Anyway, thanks for your kind help , Wil !
    Được rain_maze sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 20/01/2006
  6. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    wên,từ ngã tư nguyễn trọng tuyển,trần huy liệu,đi thẳng đường trần huy liệu hướng về cafe GO GO,hướng ra đường nguyễn văn trỗi.nằm gần cafe Ấn Tượng nhé,hì
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 22-1-2''6
    Không khí Tết đã tràn ngập...
  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ở đây ngày nào cũng như ngày đó..ko có Tết..huhuhuhu....
    học bài học bài học bài... :((
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    mới coi kịch " Người lấy tiên" hay quá...ai ở VN thì đi Kịch Phú Nhuận coi...vừa hay..vừ vui...vừa ý nghĩa nữa..dễ thương..nằm đây coi có 1 mình mà cười ra tiếng...
    càng ngày càng thích Hồng Vân...
  10. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Trời mát lạnh, thích thật..ngồi sau lưng đi dạo một vòng sg thấy buồn buồn ngủ ngủ
    Khi tôi ngồi cạnh bên, tôi muốn nhìn thẳng vào mắt nhỏ một lần, mà sao ...khó ! tôi vòng tay ôm nhỏ rồi buông ra ngay, như sợ ròi chính mình sẽ ngượng với cái cách tự nhiên mà lúc nào tôi cũng muốn thể hiện trước nhỏ ! nhỏ không biết là tôi muốn có nhiều thời gian hơn bên nhỏ, dù chỉ là cùng nghe những khúc hòa tấu không mấy quen thuộc, dù là ngồi tại một góc đường đầy bụi ăn tô cháo nóng hổi khi đêm đã về khuya, dù là đi giữa phố xá mà hai đứa nghĩ về những điều mà chúng tôi cho là đối nghịch...tôi thương cho sự bất cần của mình lắm lúc phải chịu thua trước cái nhìn của nhỏ, nó xoáy thế nào ấy,...trước nhỏ, tôi vui buồn lẫn lộn, ...đôi lúc tôi cố làm nhỏ vui lòng...thế nhưng bản thân mình lại không cảm thấy dễ chịu,...đêm qua tôi mơ thấy nhỏ càng lúc càng xa lạ với mình.
    Tuần này , phải làm một cái gì đó mới mẻ để đón Tết mới được,...Xuân xuân ơi, xuân đã về, có nỗi vui nào hơn mùa xuân đến...lalalalalala

Chia sẻ trang này