1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .. Tháng ...Năm .. ( Nhật kí Hụi Khỉ SG )

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votinh459

    votinh459 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0



    Có 309 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 0 thành viên
    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn 1980 - Hội Khỉ Sài Gòn
    Tìm kiếm



    ....trùi ui, mình copy chẳng có "nghề" tí tẹo nào! hichic
    Đi một ngày, thấy đâu đâu cũng đèn với đèn, chói mắt quá.
    Được votinh459 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 23/01/2006
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm nay gió mạnh quá, trường đóng cửa...ở VN chắc nghe cái này lạ ha...ở đây gió thổi được cả xe hơi...xe rung rung chạy ko nổi...thùng rác ( cao bằng người ) để ngoài đường bay tứ tán luôn...
    ko biết làm sao học cho kịp schedule nếu như lâu lâu lại bị nghỉ 1 ngày như vậy...
    Lo lắng ko biết cái thư chừng nào mới tới VN...nếu ma trễ thì bao nhiêu kế hoạch tiêu tan...
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 24-1-2''6
    Hôm nay nhóc Tin biến! Hehehe...
  4. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Được rain_maze sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 25/01/2006
  5. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới trò chuyện với con tnb, nó vẫn cái câu hỏi thăm cũ rít đó...mình cũng có câu trả lời cũ rít cho nó ....he he
    Mà cũng có câu trả lời nào khác được khi chuyện đó cứ như những con số không có giới hạn,...sang năm hy vọng sẽ có một con số chính xác hơn........rồi mình "tiết lộ" cho nó nghe vì sao trong thời gian qua mình lại có một bước đi như vậy, nó ngạc nhiên thấy rõ, ....chừng ấy năm có thể bị "23h43" làm tan biến, ....cũng như cái khoảnh khắc miếng chocolate nhão nhoẹt vừa được đặt lên một cục đá lạnh đã đông cứng lại ngay,...đó không phải là một cái gì đó bồng bột, vì...nó đã đem tới điều ích cho một ai đó mà suốt thời gian qua , cứ mềm nhũng là miếng chocolate trong một bàn tay lúc ấm lúc lạnh.
    Mùa xuân về, hoa mai hoa đào đều đẹp, đều có một vị trí riêng trong lòng những người thưởng hoa. Mình thích cái màu hồng non mởn của những nụ hoa đào chớm nở, cái sắc hồng đó cũng như tuổi xuân của con người, nó tràn đầy sức sống, ....nó làm dịu đi sắc nắng chói chang của những ngày xuân ...Thế nhưng, với mình màu vàng của hoa mai lại đáng yêu hơn nữa,....hoa mai không lộng lẫy như những bông hoa khác, cũng chỉ có thể được nhắc đến trong những ngày Tết cổ truyền mà thôi, nhưng cũng vì thế mà hoa mai lại chiếm một ưu thế riêng, ...Mỗi mùa xuân về, hoa mai lại mang đến cho mọi người một sự háo hức lạ thường, cái vẻ đẹp của hoa mai vô cùng thuần khiết dưới những sắc màu rực rỡ của ngày Tết ..Nếu như hoa đào được cẩn thận bày trí trong phòng khách, thì hoa mai lại có dáng đứng rất kiêu hãnh trước sân nhà, ...nơi mà ánh nắng có thể dạo chơi mọi lúc...nói chung, ...mình bắt đầu yêu hoa từ lúc nào vậy cà !?! .....
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    sắp Tết rồi ngồi đây mới nhớ nhà làm sao...có nhà mới đẹp mà ko được thấy ...muốn về ghê...nhưng thi cử tùm lum biết làm sao..phải lo cho tương lai thôi...
    chuyện giấy tờ vẫn chưa xong...lòng như lửa đốt....hôm qua ngồi chờ tin nhà mà như ngồi trên đống lửa...kế họach nhỏ bị thâm thời gian rồi...
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Được Kaitlyn cho cái bánh chưng, ăn ngon mà nhớ nhà dễ sợ. Nhớ Tết năm nào cũng được lì xì nhiều nhất. Giờ ở xa chẳng ai lì xì..huhu..
    Hôm nay làm ly cafe sữa đá giống hồi xưa ở nhà hay làm cho má, càng nhớ nhà thêm. Thấy hình nhà mới đẹp , muốn bay về ở ghê. Nhà ở đây cũng đẹp, nhưng ko phải nhà mình...hehhe...
    Hôm qua còn bày đặt làm thơ chúc xuân cho gia đình, bị thằng em cười...nhưng thôi kệ...nhớ nhà quá..văn chương lai láng cái máng heo ăn 1 bữa... dù sao ngay xửa ngày xưa cũng là học sinh giỏi văn chứ bộ...sau này càng già càng ít chữ thôi..hehhe...
    Uống cafe ngủ trưa ko được, nhưng chắc ngả lưng tí xíu...tí còn bò lên trường...lớp kết thúc 8pm mà phải chờ tới 10pm mới có bạn chở về...mà người đó lại hay đi ăn đêm với mấy đứa khác..cũng mệt..nhưng chẳng có cách nào...vì ko có xe...:(...cũng bất tiện quá nhưng biết làm sao..ở nhà chẳng còn tiền để mua xe nữa...
    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 27/01/2006
  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mất thời giờ cho 1 chuyện...cũng buồn sao trên đời lại cứ hay có mấy người như vậy...làm vậy nếu có người bị nạn thật thì tội nghiệp cho họ quá...lâu lắm mới thức khuya vì mấy chuyện như vậy...thấy cứ nôn nao...
    cứ nhớ nhà làm sao..hôm qua được bà ngoại lì xì...dù ở xa nhưng cũng được..hehhe..khoái chí...vẫn được ưu tiên như ngày nào... thấy mình đúng là người hạn phúc ...
    ôi nhớ...
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    làm thơ con cóc chúc mừng năm mới hụi khỉ nè:
    Xuân mới đã tới ngoài sân
    Thân chúc hụi khỉ muôn phần vui tươi
    Học hành chăm, lấy điểm mười
    Làm việc giỏi, sếp chỉ cười khen hay
    Nhà nhà ấm cúng sum vầy
    Gia đình hạnh phúc tràn đầy niềm vui.
    Và:
    Đường tình duyên gặp nhiều may mắn
    Chúc mỗi người một ý trung nhân
    Tết đến đôi lứa xa gần
    Cùng nhau đi lễ góp phần vui xuân
    chị Ba làm thơ hay hông ?:D
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghe nhỏ đó nói xong... bình ko biết nên phản ứng như thế nào nữa... nhưng mình biết 1 điều... mình đau lắm...
    Sắp bước qua năm mới rồi... vậy mà lòng mình nặng trĩu... buổi tối khí trời se lạnh... mình cũng được hưởng lây cảm giác đó... vừa lái xe, vừa nhìn dòng ng tấp nập... mùa xuân đến rồi... mọi ng ai cũng được vui vẻ hạnh phúc chăng? hay lại như mình? Chợt thở dài... mọi thứ đều như sương... mong manh lắm... dễ vỡ lắm...
    Đành tự chúc cho bản thân vậy... Chúc cho mình thật nhiều may mắn... nhiều niềm vui và hạnh phúc! Và tất cả những ng thân - bạn bè đều được tận hưởng một mùa xuân màu hồng.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này