1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .. Tháng ...Năm .. ( Nhật kí Hụi Khỉ SG )

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 01/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    mới xong 1 cái midterm..phù..phù...mấy hôm nay ko dám giải trí...hê hê...tối nay làm gì bây giờ nhỉ...
  2. votinh459

    votinh459 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nếu em vẫn còn đọc nhật ký, ...tặng em đó vt :
    Không phải đá nên tim mềm đến vậy !
    Không phải mây, mưa trắng xóa một màu,..
    Không phải yêu....sẽ mãi thuộc về nhau,
    Trái tim ơi...xin ngoan hiền gõ nhịp !
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị Gai nhìu hén!
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 13-2-2''6
    Thôi, phải dừng lại. Không còn muốn nhớ gì đến nữa, không thể quay lại thì phải bỏ lại thôi...
    Có thể sẽ quay lại vào 1 ngày nào đó...
  5. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng có một điều kiện nào, sẽ chẳng có một lý do nào, ...khi không thể lý giải một điều gì đó, bất giác cảm thấy ...đau .
    Tôi đã nhìn sâu vào mắt... để mong tìm thấy một sự đồng cảm...cũng như chính mình đã muốn thể hiện điều ấy bằng tất cả những gì mình có thể..kết quả cũng thế thôi, tôi không thể lội ngược dòng nước đang chảy rất xiết, rất dữ dội của mình và của người đối diện, cũng không thể để cuốn trôi đi, ...tôi chỉ có thể trụ chân thật vững, giữa dòng nước ấy, chân bám chặt, thật chặt,...đôi lúc chới với tưởng rằng mình sẽ ngã nhào...mà nếu ngã xuống nước thì cũng chẳng đau bao nhiêu, ...thế nhưng nếu ngã một lần tôi sẽ khó có thể đứng lên, vì dòng nước ấy, ...tôi cũng yêu.... dòng nước ấy .
    Song song với những niềm vui mà mình có được, bất ngờ những niềm vui ấy bỗng trở thành những điều khiến mình mệt mỏi, ...y m n n đ c lỗi !...
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình làm 1 người thật xấu..nhưng chuyện tình cảm..ko biết làm sao....
    J nói nhớ ..sẵn lên sửa lấy data ra giùm mình...nói 11am tới nhưng hơn 1pm mới tới nơi...mình thừa biết J mệt và đói nhưng vì ko thích nên ko hỏi gì...vì đã chán sẵn...đem laptop cũ và mới cho J xem...anh chàng làm lại những chuyện mà mình đã làm rồi nhưng ko được..thấy chẳng có gì khác mà cứ nhại đi nhại lại mấy chuyện thừa mình đã biết rồi..nên trong bụng chán quá cũng muốn J về sớm cho rồi... minhnòi mắc học bài nên đem bài ra học... J nói mệt xin nghỉ 1 tí ở phòng khách..thì để cho J nghỉ...1 lúc loay hoay chán J nói về...mình ra mở cửa cũng ko hỏi thăm...nhưng lúc nhìn J bước ra xe thấy tội nghiệp làm sao...thấy sao mình nhẫn tâm như vậy...đối với 1 số người chẳng hề tốt với mình tí nào..mình vẫn lo lắng và tốt với họ..tại sao có những người lo cho mình..thương mình thật lòng thì trong thâm tâm..mình lại "take it for granted" và coi nhẹ chuyện đó... mình thấy mình xấu tính quá...nếu ở ác như vậy thì gặp chuyện ác cũng phải cắn răng chịu ko được than van thôi... cũng hơi xót ruột cho J nhưng chắc thôi...để cho J hiểu và chán ko lên nữa cũng được... đúng là tình cảm...
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    trường gửi giấy mời đi phỏng vấn và thi... lo vì chưa học được..phải lo thi finals của MBA trước...
    Hôm nay trời mưa cả ngày...cứ nghĩ đến VN và nhớ..nhớ nhà, nhớ ba má lắm... nếu mình học nữa thì ba má lại cực khổ thêm mấy năm...vậy...có nên hay ko... câu hỏi đó...mình tự hỏi ko biết bao nhiêu lần... vừa rồi đọc bài của NTT, mình cũng ko biết tương lai sẽ như thế nào..mình sẽ thích sống ở đâu hơn đây..trong lòng thì nhớ VN, nhớ nhà lắm...nhưng chưa chắc chọn con đường đó đã lầ đúng đắn...bởi vì tương lai...có những chuyện sẽ ngoài tầm tay của 1 người bình thường...có nên chăng học tiếp để back up những chuyện kia... phân vân... suy nghĩ hoài ...
    1 kì finals 3 lớp + 2 lớp kì sau + comp exam, mình sẽ tốt nghiệp MBA... ko phải lớn lao gì nhưng đâu phải ai muốn cũng có... sau đó..có 2 ngã rẽ mình phải chọn 1... sao tự nhiên lại muốn học như vậy chứ...ước gì...có co-sign..thì mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn nhiều... chỉ vì...xuất thân nông dân như mình làm sao quen được những người có thể co-sign đây..câu hỏi khó... làm mệt ba má hoài mình cũng chưa biết ngày nào đề đáp được... chỉ nhớ và thương thôi...ko biết có ai được ba má cưng và lo như mình ko nhỉ.... nhớ quá...
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần... là thế sao???
    đi họp từ 2h đến h mới về nhà được... mệt mỏi wá... đuối sức wá... những công tác chuyên môn chẳng làm khó gì được mình... sao mấy cái thứ râu ria làm mình chán nản... miệng đời + lòng người khó đoán và ko dễ đối phó...
    khóc đi... ko biết xấu hổ cứ khóc... nhưng sẽ được gì nhỉ? nó chỉ thoã được nhất thời... còn sau đó... lòng chỉ thấy nặng nề thêm mà thôi.
    cuối tuần... người sao đau nhức... đau wá... buốt wá...
    trên đường về nhà cứ như mộng như mê... đến chừng nào mới tỉnh được?
    lát đây... lại có hẹn sn của thằng bạn, lại phải đối diện với 1 ng mà mình ko muốn đối diện lúc này... ngay cái lúc bản thân ko đủ lý trí và tê liệt.
    nguyên chiếc xe tải đột nhiên dừng lại, thắng bị trượt chân... tự nhiên ko buồn bóp thắng tay... may là dừng kịp lúc... giá mà đủ can đảm... cứ thế mà lao tới... hì...
  9. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục thay đổi, cái mà người ta hay gọi là change class. Sao khó vậy nhỉ, cứ phải mãi lang thang...
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là một cuộc chơi lớn... với những bước đi phức tạp... cuộc chơi này áp lực quá... ko thể tiếp tục... h chỉ muốn dừng cuộc chơi.

Chia sẻ trang này