1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ừ ,hôm ni đọc nhật ký phần I , bít đệ tử làm nghề gì rùi , tèng teng teng , vậy là mình vẫn còn 1 lần để đoán
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Oan này ai thấu nè trùi , mình dễ sường như dzầy mà còn bị ghét , hic hic .Ừ , cứ ghét đi , sư phụ đì cho "Sáng chói" luôn ( bình dân thì gọi là "đì sói trán" đấy)
  3. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Oan này ai thấu nè trùi , mình dễ sường như dzầy mà còn bị ghét , hic hic .Ừ , cứ ghét đi , sư phụ đì cho "Sáng chói" luôn ( bình dân thì gọi là "đì sói trán" đấy)
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ngày nóng không mưa...
    Quái thật,tới mùa mưa rùi mà mưa chỉ được có hai ba trận,đáng ghét.Nóng muốn chết lên chết xuống,tiền nước cứ tăng vùn vụt(mùa nóng thế nì chắc ông cấp nước kiếm bộn tiền nhở).Mỗi ngày muốn ở luôn trong cái nhà tắm,tiền điện cũng tăng,nói chung mùa nóng là tiền chắp cánh bay mất hết trơn...nóng rùi dẫn ra buồn....
    Nếu là một ngày mát mẻ đẹp trời,thì bây giờ đâu phải ngồi ôm cái comp,mà chắc giờ này,đang đạp xe dzòng dzòng Sì Gòn rùi,ngắm cảnh cuối tuần bao giờ cũng mắc cười,ai ai ra đường cũng có đôi có cặp,mình lẻ loi một mìh,vào quán nước ,người ta nhìn mình như sinh dzật lạ,buồn cười thật.
    Thế là đi toi một buổi chiều thứ bảy,thôi thì để tối nay,chạy qua nhà thằng bạn,nghe nói nó mới sắm được cái chương trình thu thanh,thui thì cũng qua đó hát vài bài,cho nó thu vào đĩa,làm kỉ niệm chơi...
  5. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ngày nóng không mưa...
    Quái thật,tới mùa mưa rùi mà mưa chỉ được có hai ba trận,đáng ghét.Nóng muốn chết lên chết xuống,tiền nước cứ tăng vùn vụt(mùa nóng thế nì chắc ông cấp nước kiếm bộn tiền nhở).Mỗi ngày muốn ở luôn trong cái nhà tắm,tiền điện cũng tăng,nói chung mùa nóng là tiền chắp cánh bay mất hết trơn...nóng rùi dẫn ra buồn....
    Nếu là một ngày mát mẻ đẹp trời,thì bây giờ đâu phải ngồi ôm cái comp,mà chắc giờ này,đang đạp xe dzòng dzòng Sì Gòn rùi,ngắm cảnh cuối tuần bao giờ cũng mắc cười,ai ai ra đường cũng có đôi có cặp,mình lẻ loi một mìh,vào quán nước ,người ta nhìn mình như sinh dzật lạ,buồn cười thật.
    Thế là đi toi một buổi chiều thứ bảy,thôi thì để tối nay,chạy qua nhà thằng bạn,nghe nói nó mới sắm được cái chương trình thu thanh,thui thì cũng qua đó hát vài bài,cho nó thu vào đĩa,làm kỉ niệm chơi...
  6. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    24.04.04Hồi trưa, ngồi nhìn TV như chiếu tướng, đợi mãi mới thấy ông bạn xuất hiện trên truyền hình, vậy mà chỉ thấy cái lưng và khuông mặt nghiêng nghiêng. Ông bạn này tếu ra phết [​IMG]
  7. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    24.04.04Hồi trưa, ngồi nhìn TV như chiếu tướng, đợi mãi mới thấy ông bạn xuất hiện trên truyền hình, vậy mà chỉ thấy cái lưng và khuông mặt nghiêng nghiêng. Ông bạn này tếu ra phết [​IMG]
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Type 1 bai ro dai` ma` may'' do hoi ko gui duoc....mat tieu.....
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Type 1 bai ro dai` ma` may'' do hoi ko gui duoc....mat tieu.....
  10. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày bầu cử toàn quốc, quyền lợi và nghĩa vụ của người đi bầu, làm từ 6 ruỡi sáng đến 10h kém mới xong,về nhà mệt rũ người ra. Chẳng hiểu sao lại nghĩ ra cái trò dở hơi này cơ chứ. Bình thường thì ở tổ dân phố 1 người đi bầu cho cả nhà, nhưng đây là trường học, sao các cụ ở phường cứ lấy thành tích để mà làm gì chứ "đến 9h tổ X Y Z đã hoàn thành 100% " số cử tri đi bầu cử, nghe mà thấy nó điêu quá, thử hỏi các nước khác có tỉ lệ cử tri nào mà đi bầu đến hơn 90% như nước mình không, chỉ đc về lượng chứ không về chất. Ngồi chờ đến 6h mới dám mở hòm phiếu, kiểm phiếu mất hơn 3h, thế mà đến lúc mang số liệu ra Quận thì mấy cụ ở đấy lại bảo là tổ bầu cử này làm mất thời gian quá, làm cho các cụ chờ suốt từ trưa đến giờ, sao các cụ không nghĩ rằng nếu mà bầu cử hộ thì ở làm trường còn nhanh hơn các cụ cơ. Bất mãn quá, đúng là Việt Nam, thôi, sống ở đâu thì phải theo đấy, thấy tức thì post lên thôi, có gì mà không phải thì thông cảm nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này