1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 1-11-2''4
    Qua tháng mới rồi.
    Hôm qua nhà có khách nên không lên Net chat với tụi nó được. Hì... Toàn là mấy chú, vui chết được!
    Tối nay đi học... như bình thường!
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 1-11-2''4
    Qua tháng mới rồi.
    Hôm qua nhà có khách nên không lên Net chat với tụi nó được. Hì... Toàn là mấy chú, vui chết được!
    Tối nay đi học... như bình thường!
  3. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tại sao là chưa từng offline với hội khỉ nhỉ ? à chắc là chưa từng offline với hội khỉ Hà Nội ,hè hè
  4. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tại sao là chưa từng offline với hội khỉ nhỉ ? à chắc là chưa từng offline với hội khỉ Hà Nội ,hè hè
  5. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết...
    Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?
    Cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả tối
    Anh có nghe thấy lời em gọi?
    Nỗi nhớ dồn lên mắt mang mang
    Anh có biết Hà Nội đã thu sang?
    Chuông lại đổ chênh vênh hàng cây cũ
    Tháp Rùa trầm tư hay là nhớ?
    Một người đi - có phải một người xa?
    Một người đi - có phải một người xa?
    Hà Nội nắng cho những ngày không nắng
    Câu hỏi rơi vào chiều lẳng lặng
    Anh có biết rằng, Hà Nội nhớ anh không?

    Zdreamer
    Được Lari sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 02/11/2004
  6. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết...
    Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?
    Cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả tối
    Anh có nghe thấy lời em gọi?
    Nỗi nhớ dồn lên mắt mang mang
    Anh có biết Hà Nội đã thu sang?
    Chuông lại đổ chênh vênh hàng cây cũ
    Tháp Rùa trầm tư hay là nhớ?
    Một người đi - có phải một người xa?
    Một người đi - có phải một người xa?
    Hà Nội nắng cho những ngày không nắng
    Câu hỏi rơi vào chiều lẳng lặng
    Anh có biết rằng, Hà Nội nhớ anh không?

    Zdreamer
    Được Lari sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 02/11/2004
  7. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại muốn viết,viết cho ngày hôm qua,một ngày đã đem lại cho mình rất nhiều điều.Mọi thứ thay đổi nhanh quá nhưng thật may rồi nó cũng trở nên tốt hơn.Mỗi lúc nhớ về nó,lại cảm thất ấm áp hơn.Cảm ơn ai đó đã mang điều đó đến.
    Cảm ơn thật nhiều.
    Thời gian vừa qua mình cũng không hiểu nổi mình,làm tổn thương cả đến một người bạn,có lẽ người đó cũng chẳng để ý đâu nhưng vẫn cảm thấy áy náy quá ,vậy mà vẫn không thể nói lời xin lỗi.
    Xin lỗi ai đó vì những lời nói quá lời nhé.Tha lỗi thì mỉm cười một cái nha.
  8. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại muốn viết,viết cho ngày hôm qua,một ngày đã đem lại cho mình rất nhiều điều.Mọi thứ thay đổi nhanh quá nhưng thật may rồi nó cũng trở nên tốt hơn.Mỗi lúc nhớ về nó,lại cảm thất ấm áp hơn.Cảm ơn ai đó đã mang điều đó đến.
    Cảm ơn thật nhiều.
    Thời gian vừa qua mình cũng không hiểu nổi mình,làm tổn thương cả đến một người bạn,có lẽ người đó cũng chẳng để ý đâu nhưng vẫn cảm thấy áy náy quá ,vậy mà vẫn không thể nói lời xin lỗi.
    Xin lỗi ai đó vì những lời nói quá lời nhé.Tha lỗi thì mỉm cười một cái nha.
  9. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thật là vui vì có người chỉ gặp một lần mà vẫn nhận ra mình. Cảm động quá
  10. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thật là vui vì có người chỉ gặp một lần mà vẫn nhận ra mình. Cảm động quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này