1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cho ai đó.
    Cuộc sống đa dạng và muôn màu, có lúc thế này, có lúc thế khác. Nếu như chỉ có bình lặng và yên ả thì con người sẽ không biết thế nào là hạnh phúc. Có những lúc phải '' điên'' thì mới biết khi nào mình bình thường, có những lúc phải nghĩ đến cái chết để biết mình phải sống. Và điều cốt yếu nhất là hãy sống theo đúng bản thân mình, làm những gì mình muốn.
    Trong một con người, trái tim và khối óc - tình cảm và lý trí luôn là hai người bạn đồng hành trong cuộc đời, có những lúc hai người bạn ấy cãi vã lần nhau, hờn dỗi lẫn nhau. Nhưng rồi đến khi phải ra những quyết định quan trong trong đường đời, hai người bạn ấy sẽ cùng chụm đầu và đưa ra quyết định đúng đắn nhất, và để rồi sau đó, sẽ không ai phải hối hận vì những gì mình đã làm. Vậy đó, cuộc sống luôn đem lại cho ta những nụ cười, và sẽ luôn ở bên ta, vấn đề là ta có giữ được chúng luôn ở bên mình hay không mà thôi.
    Nào, hãy cười lên và nói KONIKA....
  2. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cho ai đó.
    Cuộc sống đa dạng và muôn màu, có lúc thế này, có lúc thế khác. Nếu như chỉ có bình lặng và yên ả thì con người sẽ không biết thế nào là hạnh phúc. Có những lúc phải '' điên'' thì mới biết khi nào mình bình thường, có những lúc phải nghĩ đến cái chết để biết mình phải sống. Và điều cốt yếu nhất là hãy sống theo đúng bản thân mình, làm những gì mình muốn.
    Trong một con người, trái tim và khối óc - tình cảm và lý trí luôn là hai người bạn đồng hành trong cuộc đời, có những lúc hai người bạn ấy cãi vã lần nhau, hờn dỗi lẫn nhau. Nhưng rồi đến khi phải ra những quyết định quan trong trong đường đời, hai người bạn ấy sẽ cùng chụm đầu và đưa ra quyết định đúng đắn nhất, và để rồi sau đó, sẽ không ai phải hối hận vì những gì mình đã làm. Vậy đó, cuộc sống luôn đem lại cho ta những nụ cười, và sẽ luôn ở bên ta, vấn đề là ta có giữ được chúng luôn ở bên mình hay không mà thôi.
    Nào, hãy cười lên và nói KONIKA....
  3. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cho một '' con nho ngoc nghech '' (muốn dịch thế nào thì tuỳ ).
    Vẫn chưa thấm nhuần tư tưởng hả. Vậy thì tiếp nhé: Con người ta vẫn có lúc phải điên, phải làm những gì mình nghĩ và mình muốn, kể cả biết rõ mười mươi kết quả của nó, vẫn phải làm, làm để rồi sau đó không bao giờ hối hận là mình đã không làm, đã bỏ qua một cơ hội, một còn đường, mặc dù nó là đường cụt, và ít nhất cũng biết cuối con đường cụt đó là cái gì. Như anh, anh vẫn thường xuyên đi vào một còn đường, đường cụt đàng hoàng, và tất nhiên biết rõ cái gì cuối con đường đang chờ dón mình, vì sao ư, vì ......cuối con đường đó là nhà của một người bạn , người có thể đem lại cho ta những cảm giác thoải mái nhất, mang ta trở lại sự cân bằng trong cuộc sống sau những phút điên rồ. Vậy nhé. Nói vậy thôi nhưng vẫn sẵn sàng nhận mọi mess, bất cứ lúc nào, lúc vui vẻ nhất hay cả lúc '' điên '' . Nhưng hình như mấy ngày hôm nay không có ai gọi dậy vào buổi sáng nữa thì phải... hôm nay lại đi làm muộn .... .
  4. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cho một '' con nho ngoc nghech '' (muốn dịch thế nào thì tuỳ ).
    Vẫn chưa thấm nhuần tư tưởng hả. Vậy thì tiếp nhé: Con người ta vẫn có lúc phải điên, phải làm những gì mình nghĩ và mình muốn, kể cả biết rõ mười mươi kết quả của nó, vẫn phải làm, làm để rồi sau đó không bao giờ hối hận là mình đã không làm, đã bỏ qua một cơ hội, một còn đường, mặc dù nó là đường cụt, và ít nhất cũng biết cuối con đường cụt đó là cái gì. Như anh, anh vẫn thường xuyên đi vào một còn đường, đường cụt đàng hoàng, và tất nhiên biết rõ cái gì cuối con đường đang chờ dón mình, vì sao ư, vì ......cuối con đường đó là nhà của một người bạn , người có thể đem lại cho ta những cảm giác thoải mái nhất, mang ta trở lại sự cân bằng trong cuộc sống sau những phút điên rồ. Vậy nhé. Nói vậy thôi nhưng vẫn sẵn sàng nhận mọi mess, bất cứ lúc nào, lúc vui vẻ nhất hay cả lúc '' điên '' . Nhưng hình như mấy ngày hôm nay không có ai gọi dậy vào buổi sáng nữa thì phải... hôm nay lại đi làm muộn .... .
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    cô đơn cô đơn nỗi đau cõi đời lạc lõng như vô tình...
    tha phương xa trông cố hương tiếng còi tàu xé tan cõi lòng...
    thế là...đã mất đi cảm giác được yêu thương...
    cuộc đời ..đôi lúc khó khăn thế...buồn buồn...
    còn bài vở nhiều thế mà chưa làm...mải xem HTVC thôi...học bài cái đây...
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    cô đơn cô đơn nỗi đau cõi đời lạc lõng như vô tình...
    tha phương xa trông cố hương tiếng còi tàu xé tan cõi lòng...
    thế là...đã mất đi cảm giác được yêu thương...
    cuộc đời ..đôi lúc khó khăn thế...buồn buồn...
    còn bài vở nhiều thế mà chưa làm...mải xem HTVC thôi...học bài cái đây...
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hihihí ! Thế này có ngày chị ba đổ tội cho mình gởi cái link HTV quá... Hà! Mà hôm nay cái phim cơm tù coi cũng hơi bị được đó chứ nhỉ... Ối, bây giờ lại cái phim ngoài Bắc nữa cơ...Nghe người Bắc nói thích thật...
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hihihí ! Thế này có ngày chị ba đổ tội cho mình gởi cái link HTV quá... Hà! Mà hôm nay cái phim cơm tù coi cũng hơi bị được đó chứ nhỉ... Ối, bây giờ lại cái phim ngoài Bắc nữa cơ...Nghe người Bắc nói thích thật...
  9. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    01 ngày thứ sáu
    01 ngày thứ sáu tồi tệ nhất trong các ngày thứ sáu
    01 mình nhận ra rằng mọi nguyên nhân đều do con người mà ra chứ ko đâu xa xôi,cũng chả phải xui xẻo
    01....sẽ 01 ngày nữa?
    Được candy_candy sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 06/11/2004
  10. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    01 ngày thứ sáu
    01 ngày thứ sáu tồi tệ nhất trong các ngày thứ sáu
    01 mình nhận ra rằng mọi nguyên nhân đều do con người mà ra chứ ko đâu xa xôi,cũng chả phải xui xẻo
    01....sẽ 01 ngày nữa?
    Được candy_candy sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 06/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này