1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    cái hôm sinh nhật xui xẻo..thi midterm mà ko biết..hnay có kết quả rồi...cũng ko tệ lắm nhưng tức 1 csi mình ko biết...là dù dạy trễ nhưng đến ngày thi vẫn phải thi...ghi nhớ cho lần sau..cũng may la chưa out..nhưng phải cố gắng lắm cho kì final thì mới giữ được kq...
    hnay ở trường...chiều có presentation ..lần đầu...ko biết có bị run quên chữ ko nữa...cứ học cho thuộc mà lên nói thôi...
    thứ 6 đi xuống nhà Vân...để nạp đạn ( mua thức ăn )..chuẩn bị cho cuộc chiến dài ngày đầy cam go ác liệt..Final...hehhe...chả biết chiến đấu có ra cái giống gì ko nữa...
    hồi sáng nói chuyện với má...mình ở đây coi vậy cũng là sung sướng lắm rồi...hiềm 1 nỗi..cô đơn ko nơi nương tựa thôi...hehe...sánh đi học..chiều về nhà...và phòng...đóng cửa lại ..thế là xong...thế giới riêng nhỏ bé...
    bị xe bus bỏ mấy lần thất kinh...đi bộ vác ba lô ẹo xương sườn..nên quyết định mua cái xe đạp điện...ko biết thứ 6 này nó có đem tới ko...kì sau toàn học buổi tối...cũng chẳng có xe bus mà đi...nên mua cái xe đạp cũng phải...hehhe...đi Mỹ tội nghiệp he...mua cái xe đạp cũng đắn đắn đo đo...
    kì sau định lấy 5 lớp...mọi người khuyên đừng..nhưng thử xem sao..nếu ko nổi thì drop sau vậy...học cho nhanh nhanh còn đi làm...xài tiền bố mẹ sao mà xót...( có chuyện này lải nhải hoài )...
    nhớ nhà ghê...mỗi lần xem webcam muốn bay về VN chơi 1 cái rồi đi ...nhưng mà "tiền bất tòng tâm:..vé về kì này lên tới 1700 rồi...vậy là phải học xong mới được về.....mà về lúc đó thì lo đi kiếm việc làm chứ chẳng được chơi bời gì nữa...âu cũng là số phận ...hehe..
    lâu lâu lại vào đây than thở 1 cái để xả xì trét rồi tiếp tục chống gậy bước đi...khỉ đi khỉ đi đường xa...bao lâu mới được về nhà? cố lên đi ...con khỉ già...hehhe...
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    cái hôm sinh nhật xui xẻo..thi midterm mà ko biết..hnay có kết quả rồi...cũng ko tệ lắm nhưng tức 1 csi mình ko biết...là dù dạy trễ nhưng đến ngày thi vẫn phải thi...ghi nhớ cho lần sau..cũng may la chưa out..nhưng phải cố gắng lắm cho kì final thì mới giữ được kq...
    hnay ở trường...chiều có presentation ..lần đầu...ko biết có bị run quên chữ ko nữa...cứ học cho thuộc mà lên nói thôi...
    thứ 6 đi xuống nhà Vân...để nạp đạn ( mua thức ăn )..chuẩn bị cho cuộc chiến dài ngày đầy cam go ác liệt..Final...hehhe...chả biết chiến đấu có ra cái giống gì ko nữa...
    hồi sáng nói chuyện với má...mình ở đây coi vậy cũng là sung sướng lắm rồi...hiềm 1 nỗi..cô đơn ko nơi nương tựa thôi...hehe...sánh đi học..chiều về nhà...và phòng...đóng cửa lại ..thế là xong...thế giới riêng nhỏ bé...
    bị xe bus bỏ mấy lần thất kinh...đi bộ vác ba lô ẹo xương sườn..nên quyết định mua cái xe đạp điện...ko biết thứ 6 này nó có đem tới ko...kì sau toàn học buổi tối...cũng chẳng có xe bus mà đi...nên mua cái xe đạp cũng phải...hehhe...đi Mỹ tội nghiệp he...mua cái xe đạp cũng đắn đắn đo đo...
    kì sau định lấy 5 lớp...mọi người khuyên đừng..nhưng thử xem sao..nếu ko nổi thì drop sau vậy...học cho nhanh nhanh còn đi làm...xài tiền bố mẹ sao mà xót...( có chuyện này lải nhải hoài )...
    nhớ nhà ghê...mỗi lần xem webcam muốn bay về VN chơi 1 cái rồi đi ...nhưng mà "tiền bất tòng tâm:..vé về kì này lên tới 1700 rồi...vậy là phải học xong mới được về.....mà về lúc đó thì lo đi kiếm việc làm chứ chẳng được chơi bời gì nữa...âu cũng là số phận ...hehe..
    lâu lâu lại vào đây than thở 1 cái để xả xì trét rồi tiếp tục chống gậy bước đi...khỉ đi khỉ đi đường xa...bao lâu mới được về nhà? cố lên đi ...con khỉ già...hehhe...
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 18-11-2''4
    Hum nay sinh nhật Casau.
    Tối qua ra đường, không biết chỉ vì gió hay vì trời lạnh thiệt mà thấy se se. Thích ghê! Ở ngoài Bắc trời đã lạnh rồi. Cầu trời Noel này SG cũng lạnh.
    Tối nay...
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 18-11-2''4
    Hum nay sinh nhật Casau.
    Tối qua ra đường, không biết chỉ vì gió hay vì trời lạnh thiệt mà thấy se se. Thích ghê! Ở ngoài Bắc trời đã lạnh rồi. Cầu trời Noel này SG cũng lạnh.
    Tối nay...
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Ngày mai là sinh nhật đứa nào nhỉ? @Will đâu rồi? Tao với mày thực hiện lệnh truy nã đặc biệt đi!
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Ngày mai là sinh nhật đứa nào nhỉ? @Will đâu rồi? Tao với mày thực hiện lệnh truy nã đặc biệt đi!
  7. One_Franc

    One_Franc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Định viết một cái gì đó nhưng cứ viết rồi lại xoá, cảm giác thật khó thể hiện.
    Em phải làm gì đây, làm gì để quên được anh, để không phải là người thứ ba, để sống cho riêng em.
    Em biết rằng mình phải cứng rắn hơn, phải sống có lý trí hơn, nhưng có những lúc, con người em bỗng trở nên yếu đuối lạ thường. Em đã từng mong có một phép lạ nào đó sảy ra, để mọi chuyện qua đi, để em đón nhận những cái mới, những con người mới đến với em, chân thành và nồng ấm. Nhưng đã lâu lắm rồi, em không còn mong muốn ấy nữa. Tại vì em vẫn chỉ nghĩ tới mình anh, chỉ có anh mà thôi.
    Em cũng đã thử, thử tìm mọi cái xấu của anh, nào là anh không đẹp trai, anh vô duyên, anh không biết quan tâm đến em, anh chỉ nghĩ cho bản thân anh, anh không nhận ra những lúc em chợt buồn.... và em sẽ tiếp tục làm như vậy, để tự đành lừa bản thân mình, cho đến khi nào em không còn nhớ đến anh nữa, sẽ không còn thấy rung động khi bất chợt gặp anh, khi đối mặt với anh tại sinh nhật những người bạn cũ, cho đến khi con tim em có thể đón nhận một hình ảnh mới, một tình yêu mới của một người con trai khác, cho đến khi trí não em có một thói quen mới, quen với những con đường mới, chuyến đi chơi mới, ánh mắt mới.
    Em sẽ cố gắng con người em không quá mệt mỏi vì chuyện này, vì em hiểu rằng anh không còn thuộc về em nữa.. mãi mãi.... anh sẽ mãi chỉ là người yêu cũ của em, thật cũ...
    Em sẽ không trở thành con bé ngốc nghếch nữa phải không anh..
  8. One_Franc

    One_Franc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Định viết một cái gì đó nhưng cứ viết rồi lại xoá, cảm giác thật khó thể hiện.
    Em phải làm gì đây, làm gì để quên được anh, để không phải là người thứ ba, để sống cho riêng em.
    Em biết rằng mình phải cứng rắn hơn, phải sống có lý trí hơn, nhưng có những lúc, con người em bỗng trở nên yếu đuối lạ thường. Em đã từng mong có một phép lạ nào đó sảy ra, để mọi chuyện qua đi, để em đón nhận những cái mới, những con người mới đến với em, chân thành và nồng ấm. Nhưng đã lâu lắm rồi, em không còn mong muốn ấy nữa. Tại vì em vẫn chỉ nghĩ tới mình anh, chỉ có anh mà thôi.
    Em cũng đã thử, thử tìm mọi cái xấu của anh, nào là anh không đẹp trai, anh vô duyên, anh không biết quan tâm đến em, anh chỉ nghĩ cho bản thân anh, anh không nhận ra những lúc em chợt buồn.... và em sẽ tiếp tục làm như vậy, để tự đành lừa bản thân mình, cho đến khi nào em không còn nhớ đến anh nữa, sẽ không còn thấy rung động khi bất chợt gặp anh, khi đối mặt với anh tại sinh nhật những người bạn cũ, cho đến khi con tim em có thể đón nhận một hình ảnh mới, một tình yêu mới của một người con trai khác, cho đến khi trí não em có một thói quen mới, quen với những con đường mới, chuyến đi chơi mới, ánh mắt mới.
    Em sẽ cố gắng con người em không quá mệt mỏi vì chuyện này, vì em hiểu rằng anh không còn thuộc về em nữa.. mãi mãi.... anh sẽ mãi chỉ là người yêu cũ của em, thật cũ...
    Em sẽ không trở thành con bé ngốc nghếch nữa phải không anh..
  9. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ai lị ư thí au sí....et ghí ê ghi
  10. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ai lị ư thí au sí....et ghí ê ghi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này